Tin Tức và Thời Sự
ngày 29 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Sứ Thần Tòa Thánh tại Honduras đứng về phía nguời thổ dân

Sứ Thần Tòa Thánh tại Honduras đứng về phía nguời thổ dân.

Tegucigalpa [Apic 29/10/98] - Ðức Cha Luigi Conti, Sứ Thần Tòa Thánh tại Honduras đã ủng hộ những nguời Công Giáo tranh đấu bên cạnh các thổ dân.

Ðức Sứ Thần Tòa Thánh hoàn toàn ủng hộ các tu sĩ Dòng Tên và các cộng sự viên khác của Giáo Hội bị tố cáo khích động các cộng đoàn thổ dân. Ngài nói như sau: "Nguời ta tố cáo họ thuộc phong trào khủng bố quốc tế. Nhưng nếu điều họ đang làm để ủng hộ các thổ dân là khủng bố, thì tôi xin tuyên bố rằng tôi ủng hộ một thứ khủng bố như thế".

Những lời tố cáo chống lại các cộng sự viên của Giáo Hội được đưa ra sau khi những người thổ dân chiếm giữ di tích nổi tiếng của nguời Maya ở Copan và tuyệt thực trong tòa sứ thần và một tòa đại sứ khác. Ðã có dân biểu yêu cầu trục xuất những nhà thừa sai tranh đấu cho các thổ dân. Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Honduras đã lên tiếng phản đối như sau: "Một số nguời cho rằng các tu sĩ Dòng Tên đứng đằng sau các cuộc biểu tình này. Ðiều này không có nền tảng. Nói như thế là lăng mạ các thổ dân, bởi vì nói như thế thì chẳng khác nào xem họ như trẻ con mà người có thể lôi kéo".


Cuộc họp thượng đỉnh của các đại diện tôn giáo và chính trị tại Nam Phi

Cuộc họp thượng đỉnh của các đại diện tôn giáo và chính trị tại Nam Phi.

East London - Nam Phi [Apic 29/10/98] - Một cuộc họp thưởng đỉnh mới diễn ra tại Johannesburg, Nam Phi, nhằm giải quyết cơn khủng hoảng đạo đức mà nước này đang trải qua. Nhiều nhân vật chính trị và tôn gíao của nước này, trong đó có tổng thống Nelson Mandela, đã cam kết tôn trọng một số nguyên tắc luân lý như thanh liêm, chí công vô tư, thành thật, tinh thần trách nhiệm, công bình, quảng đại và khả năng lãnh đạo.

Trong một thông cáo được công bố, các tham dự viên cuộc họp thượng đỉnh đã đưa ra tuyên bố như sau: "Xứ sở của chúng ta đang trải qua một cơn khủng hoảng đạo đức trầm trọng. Cần phải có sự cộng tác toàn bộ của nhân dân và các tổ chức để đẩy mạnh một cuộc đổi mới thực sự".

Quá khứ của Nam Phi và chính sách phân biệt chủng tộc đã tấn công nền tảng đạo lý của xã hội. Theo tổng thống Mandela, các triệu chứng của cơn bệnh tinh thần mà Nam Phi đang trải qua là nạn tham đang đục khoét bộ máy công quyền cũng như hệ thống tư pháp, kế đó là nạn bạo động trong các quan hệ cá nhân và gia đình và nhứt là những lạm dụng mà nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.


ÐTC tặng một số tiền cho các viện mồ côi tại Indonesia

ÐTC tặng một số tiền cho các viện mồ côi tại Indonesia.

(UCAN IJ1267.0999 29/10/98) - Indonesia (Jakarta) - Nhân kỷ niệm 20 năm triều giáo hoàng của ngài, ÐTC Gioan Phaolô II đã gửi tặng một số tiền cho các trẻ em nghèo Indonesia.

Ðặc trách thường vụ của Tòa Sứ Thần tại Indonesia, Ðức ông Robinson Wijesinghe cho biết số tiền 20 ngàn Mỹ kim gửi qua Quĩ Bác Ái của Ðức Gioan Phaolô II sẽ được chia cho 17 viện mồ côi tại Indonesia không nhận được trợ cấp từ các tổ chức quốc tế. 7 trong số 17 viện mồ côi này do người Công Giáo điều khiển, 5 do người Hồi Giáo, 4 của Tin Lành, 2 của Ấn Giáo và một của Phật Giáo. Khoản tiền tặng này được loan báo trong thánh lễ mừng 20 năm Ðức Gioan Phaolô II lên làm giáo hoàng, cử hành tại Tòa Sứ Thần ở Indonesia ngày 17/10/98 vừa qua.

Chủ tế thánh lễ và trong bài giảng, Ðức Cha Johanes Hadiwikarta, Giám Mục Surabay và là tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Indonesia, đã trích dẫn một câu nói mà ÐTC Gioan Phaolô vẫn thường xuyên nhắc nhở người Công Giáo "Ðừng Sợ". Theo Ðức Cha Hadwikarta, câu nói này rất phù hợp với người Công Giáo Indonesia trong tình trạng khủng hoảng của quốc gia hiện giờ. Vị tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Indonesia nói như sau: "Tại Indonesia, giáo hội thường xuyên bị đe dọa, bị khủng bố. Người dân tại đây cũng rất lo sợ bởi nạn bạo động, bắt cóc, hãm hiếp và giết chóc. Sứ điệp của Ðức Thánh Cha là sứ điệp dạy chúng ta biết số như những công dân và người công giáo tốt".


Giáo Hội Công Giáo Nhật Bản tiếp tục bày tỏ quan tâm cho những người ngoại kiều cư trú bất hợp pháp

Giáo Hội Công Giáo Nhật Bản tiếp tục bày tỏ quan tâm cho những người ngoại kiều cư trú bất hợp pháp.

(UCAN JA1057.0999 29/10/98) - Nhật Bản (Tokyo) - Ủy Ban Nhân Quyền và An Sinh Xã Hội thuộc Hội Ðồng Giám Mục Nhật Bản vừa lên tiếng kêu gọi bộ tư pháp Nhật hãy cải tiến điều kiện cho những ngoại kiều đang bị giam giữ về tội cư trú bất hợp pháp.

Lá thư do ông Keiichi Sato, chủ tịch ủy ban ký tên, được gửi lên các cơ quan chính phủ Nhật, cụ thể là giám đốc văn phòng cảnh sát quốc gia, sở di trú và các cơ quan đặc trách lao tù của bộ tư pháp, tổng thư ký Tối Cao Pháp Viện và văn phòng công tố viên. Trong thư, Ủy Ban ghi nhận, kinh nghiệm của các vị tuyên úy nhà tù và các cơ quan Công Giáo có liên hệ tới công tác săn sóc các tù nhân, cho thấy những ngoại kiều đang bị giam tại Nhật thường bị đối xử tàn tệ, chứng tỏ sự thiếu nhạy cảm về nhân quyền, nhu cầu và phẩm giá của những người này từ phía chính phủ Nhật. Ðặc biệt, lá thư chú trọng tới một nhu cầu căn bản của các tù nhân, đó là được liên lạc và thông tin bằng chính ngôn ngữ của họ, nhất là trong các thủ tục liên hệ tới pháp lý và điều lệ của Nhật. Kế đến, một sự thay đổi thái độ của các viên chức chính phủ đối với các ngoại kiều cũng sẽ là yếu tố giúp giải quyết được nhiều vấn đề, nhất là trong việc đối thoại và các vấn đề có liên hệ tới những tù nhân ngoại kiều này.

Về khía cạnh nhân đạo, lá thư cũng yêu cầu chính phủ Nhật thay đổi điều lệ chỉ cho phép các tù nhân được thân nhân trong gia đình viếng thăm mà thôi, qua đó, ngay cả những ngoại quốc, theo yêu cầu của gia đình, có thể đến gặp các tù nhân. Tôn trọng nhân quyền phải được thể hiện cách cụ thể qua hệ thống tư pháp bằng việc quan tâm tới sức khỏe, thể lý cũng như tinh thần của các tù nhân, những người có cảm giác đang bị cô lập, một tình trạng có thể dẫn tới những hậu quả về mặt tâm thần.


Một tu huynh Công Giáo Rwanda bị kết án tử hình về tội diệt chủng

Một tu huynh Công Giáo Rwanda bị kết án tử hình về tội diệt chủng.

(AFP 29/10/98) - Rwanda (Kigali) - Một tòa án Rwanda vừa kết án tử hình một tu sĩ Công Giáo về tội tham gia vào cuộc diệt chủng tại nước này dạo năm 1994.

Thầy Dominique Savio Rwesero, thuộc hội Các Tu Huynh Dòng Thánh Giuse, bị kết tội là thành viên của một đội quân võ trang có tham gia vào cuộc diệt chủng, và đã không ra tay cứu giúp những nạn nhân đang bị lâm nguy trong lúc xảy ra cuộc diệt chủng. Cụ thể thầy Dominique Rwesero bị kết tội là đã giết một số tu huynh cùng dòng trong giáo phận Gitarama, và một số giáo dân khác đến lánh nạn tại văn phòng của giáo phận cũng như tại nhà dòng. Một số tu sĩ đã ra làm chứng về những tội trên đây của thầy Dominique, tuy nhiên các nguồn tin Công Giáo tại Rwanda thì cho rằng, sự kiện một số tu sĩ Công Giáo bị tố cáo về tội diệt chủng đều bắt nguồn từ sự ganh tị và chia rẽ trong giáo hội Công Giáo tại Rwanda. Tháng Tư 1998 vừa qua, hai linh mục Công Giáo là cha Emmanuel Kayiranga và Edward Nturiye cũng đã bị kết án tử hình về tội diệt chủng. Có khoảng 15 tu sĩ Công Giáo Rwanda hiện đang bị truy tố vì có dính líu tới cuộc diệt chủng năm 1994 trong đó từ 500 đến 800 ngàn người Rwanda gốc Hutu và Tutsi bị thiệt mạng.


Một cảnh sát viên Hoa Kỳ tranh đấu để được mang thánh giá trên đồng phục

Một cảnh sát viên Hoa Kỳ tranh đấu để được mang thánh giá trên đồng phục.

(EWTN 29/10/98) - Hoa Kỳ (Texas) - Trong tuần này, một cảnh sát viên tại thành phố Arlington thuộc bang Texas, Hoa Kỳ đã được người Công Giáo trên toàn nước ủng hộ trong nỗ lực tranh đấu để được mang phù hiệu thánh giá trên đồng phục.

Ông George Daniels, thượng sĩ cảnh sát, đã bị cấp trên sa thải vì đã vi phạm qui lệ mặc đồng phục của cảnh sát viên và bất phục tùng lệnh của cấp trên. Tháng 7/1998 vừa qua, ông Daniels xin cấp trên cho ông được phép mang phù hiệu thánh giá và bị từ chối. Tuy nhiên ông vẫn tiếp tục gắn phù hiệu thánh giá trên đồng phục và bị sa thải. Ông Daniels đã nộp đơn lên tòa xin cứu xét lại lệnh sa thải này. Phiên tòa xử đơn kiện của ông được định vào ngày 9/11/98 tới đây.

Học viện Rutherford, chuyên về công tác hỗ trợ cho những người tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo, nói rằng viện này sẽ ủng hộ ông Daniels nếu ông không được nhận trở lại làm việc sau vụ xử. Theo viện Rutherford, việc ông Daniels mang thánh giá trên đồng phục là quyền được hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ.


Một Giám Mục Sri Lanka kêu gọi thay đổi chương trình huấn luyện tại chủng viện

Một Giám Mục Sri Lanka kêu gọi thay đổi chương trình huấn luyện tại chủng viện.

(SR1280.0999 29/10/98) - Sri Lanka (Kandy) - Trong bài giảng khai mạc niên học mới tại đại chủng viện Nữ Vương Lanka, Ðức Cha Oswald Gomis, Giám Mục Anuradhapura và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Sri Lanka, kêu gọi thay đổi chương trình huấn luyện cho các chủng sinh.

Niên học mới tại chủng viện quốc gia bắt đầu vào ngày 1/10/98 vừa qua. Ðức Cha Gomis cho biết ngài cảm thấy có điều gì đó sai lầm từ căn bản trong chương trình huấn luyện tại các chủng viện và ngài tin rằng sự thiếu vắng trong chương trình huấn luyện tại các chủng viện bao gồm chiều kích đức tin và sự định hướng về chức linh mục. Vị chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Sri Lanka ghi nhận là ngày nay, ba từ ngữ: hội nhập văn hóa, bản xứ hóa và thích nghi, được nói đến và viết trên các tài liệu tôn giáo rất nhiều, đến độ có thể nói ba từ ngữ này được xử dụng rộng rãi nhưng đồng thời cũng bị lạm dụng. Ngài nói như sau: "Quan điểm về một nhà truyền giáo thánh thiện, một bậc thầy gương mẫu trong đời sống cầu nguyện và chiêm niệm, một người tin và thực hành những điều mình dạy, là những gì hết sức phù hợp với tính cách bản xứ của nền văn hóa Sri Lanka. Nếu chúng ta có thể xây dựng được hình ảnh một nhà truyền giáo tương lai của giáo hội Công Giáo như vậy, thì hội nhập văn hóa sẽ trở thành hiện thực".


Back to Radio Veritas Asia Home Page