Tin Tức và Thời Sự
ngày 02 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðóng góp cá khô để nuôi các chủng sinh

Ðóng góp cá khô để nuôi các chủng sinh.

(UCAN IJ1066.0995 2/10/98) - Indonesia (Putussibau) - Người Công Giáo tại một giáo xứ miền quê trong giáo phận Sintang, thuộc tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia, đã đóng góp cá khô để nuôi các chủng sinh tại chủng viện của giáo phận.

Trong một thánh lễ nhân ngày Kinh Thánh Toàn Quốc 6/09/98 vừa qua, Linh Mục Paskasius Triono, cha sở giáo xứ Thánh Gia đã kêu gọi các tín hữu hãy ủng hộ vật chất, thay vì tiền bạc cho các học sinh đang theo học tại tiểu chủng viện của giáo phận. Người Công Giáo đã đáp ứng qua việc đóng góp 75 kí cá khô, tuy rằng chính cuộc sống của họ cũng đang gặp khó khăn vì cuộc khủng hoảng kinh tế của quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN ngày 21/09/98 vừa qua, cha Paskasius Triono nói rằng ngài rất hãnh diện về sự đáp ứng mau chóng của các tín hữu. Cha cho biết liền sau thánh lễ, nhiều giáo dân đã trở về nhà và chỉ vài đồng hồ sau họ đã mang đến nhà thờ rất nhiều cá khô. Họ còn xin cha cho thêm thời hạn vài ngày để họ kịp muối cá để mang đến.

Ông Abing, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Xứ Thánh Gia cho biết các giáo dân rất sung sướng được góp phần hỗ trợ các em học sinh. Ông nói như sau: "Chúng tôi là những dân làng nghèo, chúng tôi không có tiền để cho con em chúng tôi vào học các trường Công Giáo. Ðóng góp nhỏ của chúng tôi chứng minh sự trợ giúp cụ thể trong khả năng của mình". Một giáo viên khác có con đang theo học tại tiểu chủng viện của giáo phận thì bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Chúng tôi muốn các chủng sinh ý thức được rằng, nhiều giáo hữu, luôn cả tại làng chúng tôi, quan tâm và mong đợi nơi họ rất nhiều" Tiểu chủng viện Thánh Gioan Vianney của giáo phận Sintang được thành lập năm 1994 và hiện đang có 50 em đang theo học bậc trung học.


Bộ trưởng Ấn Ðộ ra lệnh điều tra về vụ xâm phạm tiết hạnh các nữ tu

Bộ trưởng Ấn Ðộ ra lệnh điều tra về vụ xâm phạm tiết hạnh các nữ tu.

(UCAN IC1081.0995 2/10/98) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Bộ Trưởng bộ gia cư của Ấn Ðộ, ông Lal K. Advani đã ra lệnh mở cuộc điều tra về vụ xâm phạm tiết hạnh bốn nữ tu tại bang Madhya Pradesh, đồng thời ông cũng đảm bảo với các nhà lãnh đạo giáo hội Công Giáo rằng những vụ tấn công các cơ sở tôn giáo, các nhà truyền giáo, cũng sẽ được điều tra.

Quyết định trên đây được đưa ra sau khi những vụ tấn công người Kitô giáo tại Ấn Ðộ đã tạo nên sự căng thẳng giữa các đảng phái chính trị, cùng với lời các buộc thái độ ù lì và dung túng của đảng Nhân Dân Ấn Ðộ của phe Ấn Giáo đương cầm quyền, để cho các thành phần Ấn Giáo cực đoan tấn công người Kitô. Một phái đoàn giáo hội, do Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic của New Delhi cầm đầu, đã gửi lên ông Advani một kiến thư, cáo buộc những vụ tấn công này là một phần của một chương trình qui mô hơn của các nhóm Ấn Giáo cực đoan có chủ trương bất khoan nhượng. Cũng trong cuộc hội kiến với ông Advani, Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic đã lên tiếng báo động rằng đây là lần đầu tiên kể từ năm 1947, sau ngày Ấn Ðộ được độc lập, người Kitô giáo bắt đầu cảm thấy bị đe dọa. Ông Advani đảm bảo là ông sẽ điều tra kỹ lưỡng về những vụ bạo động nhắm vào người Kitô giáo tại bang Madhya Pradesh cũng như tại các nơi khác trong nước. Ngoài ra, ông cũng điện thoại cho lãnh tụ của Hội Ðồng Ấn Giáo Thế Giới ra lệnh cho tổ chức này ngưng đưa ra những lời tuyên bố thiếu trách nhiệm chống lại người Kitô. Hội Ðồng Ấn Giáo Thế Giới được coi là cánh tôn giáo của đảng Nhân Dân Ấn Ðộ.

Sau khi xảy ra vụ xâm phạm tiết hạnh bốn nữ tu, một lãnh tụ của tổ chức này tuyên bố rằng các nữ tu đáng bị hình phạt này do bởi các hoạt động chiêu dụ người Ấn Giáo theo đạo. Thái độ thiếu trách nhiệm này đã khiến cho các đảng phái đối lập tại quốc hội Ấn Ðộ cực lực lên án. Sau đó, chủ tịch của tổ chức này là ông Ashok Singhal đã ra một thông cáo lên án vụ xâm phạm tiết hạnh các nữ tu. Một chính trị gia khác thuộc phe đối lập cho rằng thủ tướng Atal Behari Vajpayee còn thiếu nợ người Kitô giáo ở Ấn Ðộ một lời giải thích, bởi vì trong vòng sáu tháng kể từ khi đảng Ấn Giáo lên cầm quyền, bạo động nhắm vào người Kitô giáo đang tiếp tục gia tăng cách rất đáng lo ngại.


Nhà truyền giáo tiên phong người Hoa Kỳ qua đời tại Thái Lan

Nhà truyền giáo tiên phong người Hoa Kỳ qua đời tại Thái Lan.

(UCAN TH1074.0995 2/10/98) - Thái Lan (Udon Thani) - Khoảng 2,000 người trong giáo phận Udon Thani bên Thái Lan đã đến dự lễ an táng Ðức Cha Clarence James Duhart, thuộc dòng Chúa Cứu Thế, qua đời ngày 21/09/98 tại Bangkok.

Ðức Cha James Duhart được coi là nhà truyền giáo tiên phong tại Thái Lan và là vị Giám Mục tiên khởi của giáo phận Udon Thani. Sự tham dự đông đảo của các tín hữu, Công Giáo cũng như Phật Giáo, chứng tỏ Ðức Cha Duhart được người dân Udon Thani, hết lòng yêu mến và kính trọng. Một vị hòa thượng đã làm một bài thơ để tưởng nhớ tấm gương hy sinh của vị cố Giám Mục. Trong thánh lễ an táng Ðức Cha tại nhà thờ chính tòa Udon Thani ngày 28/09/98 vừa qua, Ðức Cha George Yod Phimphisan, người kế vị Ðức Cha Duhart tại giáo phận Udon Thani, đã ca ngợi gương sống đức hạnh và khó nghèo, và siêng năng trong thừa tác vụ của Ðức cố Giám Mục. Ngài đã sống lời khấn khó nghèo đến độ ngài đã từ chối không mặc bộ áo dòng mới khi mà bộ áo dòng ngài đang mặc còn có thể mặc được, cho dù áo dòng đã cù mèn và rách tả tơi. Các linh mục trong dòng, đôi lúc phải bí mật cất bộ áo dòng cũ để ngài phải mặc bộ mới.

Cũng theo Ðức Cha Phimphisan, Ðức cố giám mục Duhart còn nêu gương vâng lời bề trên của ngài ngay cả khi đã làm Giám Mục. Và sau khi về hưu ngài sống và đối xử với tất cả mọi người như một người cha, dành hầu hết thời giờ cho việc cầu nguyện; những tấm gương này đã đảm bảo cho ngài một chỗ trên Thiên Ðàng. Ngoài ra Ðức Cha Duhart cũng rất nổi tiếng vì những hoạt động truyền giáo không biết mỏi mệt qua việc ngài săn sóc cho người nghèo và những người bị bỏ rơi, trong số này có cả những người bị bệnh phong cùi và những người tị nạn vì chiến tranh. Năm 1965, Ðức Cha Duhart chính thức được bổ nhiệm làm Giám Mục tiên khởi của giáo phận Udon Thani và về hưu năm 1975.


Back to Radio Veritas Asia Home Page