Tin Tức và Thời Sự
ngày 23 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðại học Công Giáo Bethlehem mừng 25 năm thành lập

Ðại học Công Giáo Bethlehem mừng 25 năm thành lập.

Bethlehem [Apic 23/09/98] - Vào ngày 4/10/98 tới đây, với sự hiện diện của Ðức Hồng Y Pio Laghi, tổng trưởng bộ giáo dục Công Giáo và đức tổng giám mục Pietro Sambi, sứ thần Tòa Thánh đầu tiên tại Gierusalem, Ðại Học Công Giáo Bethlehem sẽ mừng kỷ niệm 25 năm thành lập.

Nhân dịp này, đại học sẽ trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự đầu tiên cho sư huynh John Johnston, bề trên tổng quyền Dòng các sư huynh La San. Thánh lễ bế mạc các cuộc lễ kỷ niệm sẽ do Ðức Cha Michel Sabbah, thượng phụ Công Giáo Giêrusalem, chủ tọa.

Ðại học Công Giáo Bethlehem đã được thành lập năm 1973, do gợi ý của Ðức Phaolô VI nhân chuyến viếng thăm Thánh Ðịa hồi năm 1964. Ngày nay, đại học Bethlehem có trên 2,000 sinh viên mà 2 phần 3 là nữ sinh viên Hồi Giáo.


Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô, các nhà thần học Kitô giáo được mời gọi nhìn nhận Mahomet như một tiên tri

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô, các nhà thần học Kitô giáo được mời gọi nhìn nhận Mahomet như một tiên tri.

Leusden - Hòa Lan [Apic 23/09/98] - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô, mục sư Jan Slomp, thuộc Giáo Hội Tin Lành Hòa Lan, chuyên gia về Hồi Giáo, mời gọi các nhà thần học Kitô giáo hãy nhìn nhận Mahomet như một tiên tri. Mục sư Slomp tin rằng một sự nhìn nhận như thế sẽ làm cho cuộc đối thoại và cộng tác với thế giới Hồi Giáo trở nên dễ dàng hơn. Theo mục sư Slomp, một số Giáo Hội Kitô và các hội truyền giáo vẫn còn giữ cái nhìn tiêu cực đối với Hồi Giáo và Mahomet. Ông nói như sau: "Qua hằng bao thế kỷ, truyền thống Kitô giáo vẫn xem Mahomet như một tiên tri giả, mặc dù Hồi Giáo không bao giờ có một cái nhìn như thế đối với Chúa Giêsu".

Ông Karagul, một giáo trưởng Hồi Giáo tại Hòa Lan, đã tỏ ra hoan hỉ trước một đề nghị như thế. Ông cũng ghi nhận rằng từ vài năm nay, các Giáo Hội Kitô đã có một thái độ ít tiêu cực hơn đối với Mahomet.

Ngày 19/09/98 vừa qua, nhân dịp mừng kỷ niệm 50 năm thành lập của Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô, giáo sư Anton Wessels, thuộc trường đại học tự do Amsterdam, đã kêu gọi các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi Giáo cùng đọc Kinh Thánh của ba tôn giáo. Ông nói rằng Kinh Thánh không là sở hữu của một tôn giáo nào.


Hòa bình tại Ðông Timor là điều có thể đạt tới được

Hòa bình tại Ðông Timor là điều có thể đạt tới được.

(UCAN ET1009.0994 23/09/98) - Ðông Timor (Dare) - Hai vị Giám Mục Công Giáo của Ðông Timor tin tưởng rằng hòa giải và hòa bình giữa các phe nhóm chính trị tại Ðông Timor là điều có thể đạt tới được.

Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, đã cho biết như trên trong một cuộc họp từ ngày 10-11/09/98 vừa qua với lãnh tụ các phe nhóm chính trị của Ðông Timor. Cuộc họp diễn ra tại Tiểu Chủng Viện Ðức Mẹ Fatima ở Dara, nằm cách thủ phủ Dili khoảng 10 cây số về hướng Nam. Ðức Cha và vị Giám Mục khác của Ðông Timor là Ðức Cha Do Nascimiento, Giám Mục Baucau, đã mời các lãnh tụ đến để hai ngài có thể đứng ra làm trung gian giải hòa các phe nhóm chính trị địa phương. Thay mặt cho Ðức Cha Nascimiento, Ðức Cha Ximenes Belo đã bày tỏ hy vọng như sau: "Hai vị Giám Mục chúng tôi đây đều có cùng quan điểm, là một phần giải pháp chung kết cho vấn đề của Ðông Timor nằm trong tay của người dân Ðông Timor, nếu chúng ta đoàn kết với nhau. Ðiều đáng buồn và cũng là sự thật mà tất cả thế giới đều biết, là dân chúng Ðông Timor thiếu đoàn kết và chưa cố gắng trở nên đoàn kết. Việc quí vị đáp ứng lời mời của chúng tôi đến dự phiên họp hôm nay là một dấu hiệu tích cực cho thấy tất cả đều cần hòa giải và hòa bình. Cho dù người Ðông Timor có chia rẽ bởi những khác biệt về ý thức hệ, và nhất là do những âm mưu "chia để trị" từ các thế lực bên ngoài, chúng ta vẫn có thể đoàn kết và hòa giải, dẫn tới hòa bình. Hòa giải đưa tới việc tìm ra một giải pháp cho Ðông Timor qua những cách thức ôn hòa, thương thuyết, cởi mở và đối thoại có trách nhiệm".

Bốn ngày trước khi diễn ra cuộc họp, tức là hôm 6/09/98, Ðức Cha Belo đã có cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN trong đó ngài bày tỏ hy vọng là chính phủ Indonesia và quân đội nước này sẽ ủng hộ nỗ lực của ngài nhắm hòa giải các lãnh tụ chính trị của Ðông Timor. Theo Ðức Cha, quân đội Indonesia phải thành thực ủng hộ tiến trình hòa giải này để chứng minh rằng họ không có ý duy trì sự tranh chấp để dễ dàng cai trị Ðông Timor.


Một vị Tổng Giám Mục Bolivia kêu gọi chính phủ ban hành đạo luật chống tham nhũng

Một vị Tổng Giám Mục Bolivia kêu gọi chính phủ ban hành đạo luật chống tham nhũng.

(EWTN 23/09/98) - Bolivia (Cochabamba) - Ðức Cha Rene Fernandez Apaza, Tổng Giám Mục Cochabamba bên Bolivia vừa lên tiếng yêu cầu chính phủ nước này ban hành đạo luật chống tham nhũng.

Trong một lá thư gửi tổng thống Hugo Banzer, Ðức Tổng Giám Mục Rene Apaza nói rằng con đường duy nhất để người dân Bolivia có thể tin tưởng thiện chí của chính phủ muốn bài trừ nạn tham nhũng, đó là việc ban hành một đạo luật nhắm điều tra những người trở thành giàu có nhờ tham nhũng, và họ phải bị trừng phạt. Một đạo luật cho phép chính phủ điều tra những người sở hữu tài sản kếch xù cách đáng nghi ngờ, là một khí cụ hữu hiệu nhất để loại trừ tham nhũng.

Lên tiếng với các ký giả về lá thư gửi cho tổng thống Banzer, Ðức Tổng Giám Mục Apaza bày tỏ quan điểm như sau: "Tham nhũng là một trong những nguyên do chính gây ra nạn nghèo đói tại Bolivia. Do đó, không một chương trình phát triển thực tiễn nào có thể tránh được công tác bài trừ tham nhũng. Sự kiện có quá nhiều người nghèo là điều đáng xấu hổ bởi những người khác trở thành giàu có bằng những phương thức bất hợp pháp và vô luân". Ðức Tổng Giám Mục Apaza cũng kêu gọi các ký giả hãy góp tay vào công tác bài trừ tham nhũng một cách có hệ thống, hơn là chỉ cho đăng những bài viết với lời chỉ trích và lên án không mà thôi. Ngài nói như sau: "Những lời chỉ trích của quí vị là điều tốt và lành mạnh cho xã hội, tuy nhiên đó chỉ có thể so sánh như một trận pháo bông mà thôi, nó lóe lên với ánh sáng và tiếng nổ trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng lại không có hành động nào khác tiếp theo sau".


Giáo Hội Công Giáo Tây Ban Nha hoan nghênh việc bác bỏ dự luật hợp thức hóa phá thai

Giáo Hội Công Giáo Tây Ban Nha hoan nghênh việc bác bỏ dự luật hợp thức hóa phá thai.

(AFP 23/09/98) - Tây Ban Nha (Madrid) - Giáo Hội Công Giáo Tây Ban Nha đã hoan nghênh việc quốc hội nước này bác bỏ dự luật hợp thức hóa phá thai theo nhu cầu, do đảng Xã Hội chiếm thiểu số, đề xướng.

Hôm thứ Ba vừa qua (22/09/98), các dân biểu đã bỏ phiếu chống lại dự luật này. Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha gọi đây là một chiến thắng cho những người yếu đuối nhất, ám chỉ tới các thai nhi chưa được sinh ra. Tuy nhiên, các Giám Mục cũng bày tỏ sự quan ngại trước tâm thức luân lý lệch lạc của phần lớn dân chúng trong xã hội Tây Ban Nha. Ðiều này cho thấy sự cần thiết phải phát triển một nền văn hóa của sự sống.

Hôm thứ Ba, giữa lúc các dân biểu bỏ phiếu thì bên ngoài tòa nhà quốc hội, hai phe dân chúng ủng hộ và chống phá thai đã đối mặt nhau và cải vã kịch liệt. Cảnh sát đã bắt giữ 3 người trong đoàn biểu tình, ngoài ra không có biến cố nghiêm trọng nào đã xảy ra. Trong những tuần vừa qua, Giáo Hội Công Giáo Tây Ban Nha đã mở chiến dịch cổ động chống lại dự luật cho phép các phụ nữ được phá thai trong vòng 12 tuần lễ đầu tiên theo nhu cầu. Luật hiện hành của Nhà Nước Tây Ban Nha, ban hành năm 1985 chỉ cho phép phá thai khi thai nhi bị khuyết tật, hay người mẹ bị hiếp dâm hay khi sự sống của bà mẹ sẽ bị nguy kịch nếu tiếp tục mang thai. Khi đã chứng minh được những điều trên đây, thì người mẹ có thể phá thai trong vòng 12 tuần lễ đầu mang thai.


Ủy Ban Thần Học Quốc Tế họp phiên họp Khoáng Ðại Thường Niên

Ủy Ban Thần Học Quốc Tế họp phiên họp Khoáng Ðại Thường Niên.

Tin Vatican (VIS 23/09/98): Từ ngày 28 tháng 9/1998 nầy cho đến ngày 3 tháng 10/1998 tới đây, Ủy Ban Thần Học Quốc Tế sẽ họp Khóa Thường Niên, tại Cư Xá Thánh Nữ Martha, bên trong nội thành Vatican, dưới sự chủ tọa của Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin.

Linh Mục Georges COTTIER, dòng ÐaMinh, Thần Học Gia của Phủ Giáo Hoàng, và là Tổng Thư Ký của Ủy Ban, sẽ điều hành khóa họp. Theo thông báo được phòng báo chí tòa thánh công bố sáng thứ Tư 23/09/98, thì chủ đề chính của Phiên Họp Khoáng Ðại sắp đến có liên hệ đến vấn đề đã được nhắc đến nơi số 33 của tông thư Ngàn Năm Thứ Ba, nói về tương quan giữa Giáo Hội và những lỗi lầm của quá khứ. Một tiểu ban đã được thành lập để soạn thảo một tài liệu dài khoảng 35 trang; và tài liệu nầy sẽ được dùng như "Tài Liệu Làm Việc" cho những thảo luận của Uûy Ban trong khóa họp. Chủ đề về Chức Phó Tế cũng sẽ được bàn đến, xét vì tiểu ban đặc trách về vấn đề nầy cũng đã bắt đầu làm việc rồi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page