Tin Tức và Thời Sự
ngày 28 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một vị mục sư Trung Quốc bị quản thúc tại gia vì vi phạm lệnh cấm rửa tội

Một vị mục sư Trung Quốc bị quản thúc tại gia vì vi phạm lệnh cấm rửa tội.

(AFP 28/08/98) - Trung Quốc (Bắc Kinh) - Một vị mục sư Trung Quốc đã bị quản thúc tại gia vì vi phạm lệnh của chính quyền cấm không cho mục sư rửa tội cho các tín hữu.

Hãng thông tấn AFP nói rằng mục sư Yuan Xiangchen, 85 tuổi, đã rửa tội cùng một lúc cho khoảng 350 tín hữu Tin Lành. Lễ rửa tội diễn ra trong tháng này. Thứ Năm vừa qua (27/08/98), khi mục sư rời tư gia để ra ngoài thì bị các công an ngăn chặn. Cho tới thứ Sáu 28/08/98, các nhân viên an ninh của Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng ở bên ngoài tư gia của mục sư Yuan. Một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ cho Trung Quốc có trụ sở bên Hồng Kông nói rằng, công an đã không giải thích với mục sư Yuan lý do tại sao mục sư không được rời khỏi tư gia.

Ðược biết mục sư Yuan đã ngồi tù 21 năm, từ năm 1958 cho đến năm 1979 vì niềm tin Kitô Giáo, và cho đến nay mục sư vẫn tiếp tục bất chấp luật của nhà nước, không chịu đăng ký với ban tôn giáo của chính phủ. Trong năm nay mục sư đã bị cấm không được rời khỏi tư gia tổng cộng 5 lần và đã bị cấm không được phép rửa tội cho các tín hữu Tin Lành. Thống kê của chính phủ ghi nhận có khoảng 10 triệu tín hữu Tin Lành tại Trung Quốc, tuy nhiên dự đoán không chính thức nói là số tín hữu Tin Lành tại Trung Quốc có thể lên tới từ 20 đến 40 triệu.


Chính phủ Pakistan đề nghị tu chính hiến pháp

Chính phủ Pakistan đề nghị tu chính hiến pháp.

(Reuters 28/08/98) - Pakistan (Islamabad) - Thứ Sáu 28/08/98, thủ tướng Nawaz Sharif của Pakistan cho biết chính phủ của ông đang đề nghị tu chính hiến pháp, đặt Hồi Giáo làm luật tối cao của Pakistan. (supreme law) .Tuy nhiên ông nói với quốc hội Pakistan rằng, quyền tự do tôn giáo của các cộng đoàn thiểu số không theo đạo Hồi sẽ không bị ảnh hưởng bởi luật tu chính này.

Ông Sharif cho biết, điều khoản tu chính hiến pháp thứ 15 được đề nghị, sẽ đưa sách Koran, kinh thánh của người Hồi Giáo, và sách Sunnah, ghi chép những lời nói của tiên tri Mohammad, lên hàng luật tối cao của Pakistan. Các nhà quan sát cho rằng, đây là một bước nữa của thủ tướng Sharif tiến tới chủ nghĩa bảo thủ và chắc chắn sẽ làm cho các phe phái Hồi Giáo cực đoan hài lòng. Ðề nghị này được đưa ra sau khi những người Hồi Giáo tại Pakistan đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Hoa Kỳ vào các căn cứ của quân khủng bố tại Afghanistan và Sudan cách đây một tuần.


Lòng ái quốc của các tín hữu Kitô Ấn Ðộ được thể hiện qua phục vụ

Lòng ái quốc của các tín hữu Kitô Ấn Ðộ được thể hiện qua phục vụ.

(UCAN IA0819.0990 28/08/98) - Ấn Ðộ (Nagpur) - Lòng ái quốc của các tín hữu Kitô Ấn Ðộ được thể hiện và cần phải được xét trên tinh thần phục vụ cho quốc gia, chứ không theo quan điểm của những người Ấn Giáo cực đoan.

Trên đây là lập trường của Hội Ðồng Các Giáo Hội Quốc Gia, một tổ chức qui tụ các giáo hội Kitô ở Ấn Ðộ, đưa ra trong khóa họp từ ngày 12-21 tháng 8 tại Nagpur thuộc miền Trung Ấn. Trong tuyên ngôn được công bố sau khóa họp, Hội Ðồng này cam kết sẽ tiếp tục dấn thân và tranh đấu, chống lại nạn nghèo đói. Các chương trình nghị sự của hội đồng chủ yếu sẽ nhắm vào người nghèo, bởi vì phục vụ người nghèo làm phát sinh ra năng lực, qua sự linh hướng của Thiên Chúa. Và nhất là, qua việc phục vụ cho người nghèo, giáo hội chứng minh được sự hiện hữu của mình tại Ấn Ðộ. Bản tuyên ngôn nói rằng các giáo hội Kitô Ấn Ðộ, có đầy đủ khả năng, không chỉ để làm giảm bớt hoàn cảnh đáng thương của những người nghèo, nhưng có thể trở thành mẫu mực để các cơ quan phát triển, ngay cả của chính phủ liên bang, noi theo.

Hội Ðồng Các Giáo Hội Kitô Ấn Ðộ qui tụ khoảng 29 giáo hội Tin Lành và Chính Thống trên toàn quốc, một lần nữa xác định là các giáo hội muốn dấn thân phục vụ cho sự phát triển của quốc gia, và thăng tiến tinh thần sống hòa hợp giữa các tôn giáo. Lập trường là một đáp ứng trước những lời cáo buộc của một vài nhóm Ấn Giáo cực đoan. Liền sau khi các giáo hội Kitô Ấn Ðộ lên tiếng phê bình chính phủ Ấn Ðộ liên quan tới những vụ thử nghiệm nguyên tử, các tổ chức Ấn Giáo đã lên tiếng cảnh cáo người Kitô đừng nên lạm dụng tính hiếu khách của người Ấn Giáo. Tuyên ngôn do Hội Ðồng đưa ra xác định là các giáo hội Kitô Ấn Ðộ không thể nào chấp nhận một quan điểm như thế của Ấn Giáo về tính hiếu khách.


Phản ứng của Ủy Ban Do Thái quốc tế về Liên Tôn đối với tài liệu của Vatican liên quan đến cuộc sát tế nguời Do Thái hồi đệ nhị thế chiến

Phản ứng của Ủy Ban Do Thái quốc tế về Liên Tôn đối với tài liệu của Vatican liên quan đến cuộc sát tế nguời Do Thái hồi đệ nhị thế chiến.

Los Angeles - Hoa Kỳ [CWN 28/08/98] - Ủy Ban Liên Tôn của Do Thái thế giới đã soạn thảo xong một tài liệu nhằm bác bỏ lập trường của Tòa Thánh Vatican liên quan đến cuộc sát tế nguời Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến.

Theo một bản tin được hãng thông tấn Reuters truyền đi hôm thứ Năm [27/08/98] vừa qua, Ủy Ban nói trên đã bác bỏ việc Tòa Thánh Vatican nói rằng Ðức Giáo Hoàng Pio XII đã từng cứu thoát hằng trăm ngàn nguời Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Ủy Ban này cũng nói rằng Giáo Hội Công Giáo phải chịu một phần trách nhiệm về hành động diệt chủng của Hitler đối với người nguời Do Thái.

Tài liệu được hãng thông tấn Reuters trích thuật cho rằng Tòa Thánh Vatican không thể bênh vực cho một vị Giáo Hoàng "không hề công khai nhắc đến nguời Do Thái trong các tuyên ngôn của mình trong thời đệ nhị thế chiến".

Trong tài liệu có tựa đề "Chúng tôi nhớ lại: một suy tư về cuộc sát tế nguời Do Thái" được công bố hồi tháng Ba 1998 vừa qua, Tòa Thánh vừa bênh vực cho Ðức cố Giáo Hoàng Piô XII, vừa trình bày một số nguyên nhân dẫn đến óc bài Do Thái nơi các môi trường Kitô Giáo. Nhiều nhà lãnh đạo có thế giá của Do Thái giáo đã lên tiếng ca ngợi tài liệu. Tuy nhiên, nhiều nhóm khác trong đó có Ủy Ban Liên Tôn của Do Thái quốc tế lại không đồng ý với lập trường của Tòa Thánh. Ủy Ban này cho rằng Giáo Hội Công Giáo đã đồng lõa trong cuộc sát tế bởi vì "Hitler, Himmler và nhiều lãnh tụ Ðức Quốc Xã khác là những tín hữu Kitô, nhưng không bao giờ bị vạ tuyệt thông".


Học viện của tổ chức Opus Dei được nâng lên hàng đại học giáo hoàng

Học viện của tổ chức Opus Dei được nâng lên hàng đại học giáo hoàng.

Vatican [CWN 28/08/98] - Theo tin của Tổ chức Opus Dei, hồi tháng 7/1998 vừa qua, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chính thức nâng học viện "Thánh Giá" tại Roma, lên hàng đại học giáo hoàng. Ðây là đại học giáo hoàng thứ sáu tại Roma. Ðại học giáo hoàng "Thánh Giá" của tổ chức Opus Dei gồm có các phân khoa thần học, giáo luật, triết học và học viện về tôn giáo học Apollinare. Các sinh viên theo học tại đại học "Thánh Giá" gồm có các linh mục, tu sĩ, nam nữ giáo dân cũng như chủng sinh các giáo phận. Trong niên khóa 1997-1998, có tất cả 1,326 sinh viên đến từ 65 nước trên thế giới ghi danh theo học.

Ðại học "Thánh Giá" do Giám Hạt tòng nhân Opus Dei điều khiển. Ðức cha Javier Echevarria, giám chức của giám hạt cho biết đại học "Thánh Giá" thực hiện cái nhìn của Ðấng sáng lập là chân phước Josemaria Escriva.


Một vị giám mục đã bị vạ tuyệt thông, nay muốn truyền chức linh mục cho một nữ tu

Một vị giám mục đã bị vạ tuyệt thông, nay muốn truyền chức linh mục cho một nữ tu.

Dublin-Ireland [Apic 28/08/98] - Ðức Cha Pat Bucley, một vị giám mục thuộc phái thủ cựu của Ðức Cha Lefebre tại Ireland, muốn phong chức linh mục cho một nữ tu. Nữ tu Frances Meigh, năm nay 64 tuổi, từ năm 1994 đã sống như một ẩn tu tại Yorshire, Anh Quốc. Vị nữ tu này sẽ tức khắc bị vạ tuyệt thông, nếu chấp nhận cuộc phong chức bất hợp pháp này.

Ðức Cha Pat Bucley, vốn là một cựu linh mục thuộc một giáo phận ở Ireland, đã bị vạ tuyệt thông vì đã được một vị giám mục thủ cựu khác tấn phong giám mục mà không có phép của Ðức Giáo Hoàng. Theo giáo luật, cả hai vị giám mục này đều đương nhiên bị vạ tuyệt thông.


22 nhà truyền giáo Baptist nguời Mỹ rời bỏ Congo

22 nhà truyền giáo Baptist nguời Mỹ rời bỏ Congo.

Lusaka- Zambia [Apic 28/08/98] - 22 nhà truyền giáo nguời Mỹ thuộc giáo hội Thanh Tẩy, đã rời bỏ cọng hòa dân chủ Congo để đi lánh nạn tại Zambia, là nước giáp giới với Congo về phía nam.

Nhựt báo "daily Mail" xuất bản tại Zambia trong số ra ngày thứ Năm [27/08/98] vừa qua đã cho biết như trên. Theo nhựt báo này, 22 nhà truyền giáo này đã từng làm việc trong khu vực Lubambashi.

Trước đó vài hôm, 37 nguời Congo, trong đó có một linh mục, ba nữ tu và một chủng sinh đã bị sát hại trong giáo xứ Kasika, thuộc mạn nam Kivu. Một số nạn nhân đã bị chặt đầu ngay trong nhà thờ. 207 nguời đã được tìm thấy nội trong ngày thứ Tư vừa qua 26/08/98. Theo hãng tin truyền giáo Misna, thủ phạm của vụ sát hại này là một nhóm phiến quân Rwanda và Uganda.


Tổng thống Brasil tố cáo phong trào "những nguời không đất đai" có dính líu đến việc buôn bán ma túy

Tổng thống Brasil tố cáo phong trào "những nguời không đất đai" có dính líu đến việc buôn bán ma túy.

Salvador da Bahia- Brasil [Apic 28/08/98] - Tổng thống Brasil, ông Fernando Henrique Cardoso, đã tố cáo "phong trào những nguời nông dân không đất đai" là có dính líu với hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy.

Tổng thống Brasil đã đưa ra lời cáo buộc trên đây nhân chuyến đi vận động bầu cử của ông tại bang Bahia.

Về phần mình, ông Milton Viana, một trong những lãnh tụ của Phong Trào những nguời nông dân không đất đai, cho rằng tổng thống Cardoso đã phát ngôn một cách nông nổi không thể tưởng tượng được. Ông nói rằng sở dĩ tổng thống Cardoso đưa ra lời cáo buộc không có bằng cớ trên đây, là bởi vì ông lo sợ trước cuộc biểu tình vĩ đại mà Phong trào này sẽ tổ chức vào ngày 7 tháng 9/1998 tới đây tại nhiều vùng trong nước.

Trên 70 nhóm nông dân đang chuẩn bị tiến về thủ phủ của một số tiểu bang, để cử hành ngày được mệnh danh là "Tiếng kêu của những nguời bị loại trừ". Ðây là một cuộc biểu tình được tổ chức với sự cộng tác của Hội Ðồng Giám Mục Brasil, trung ương nghiệp đoàn những người lao động và trung ương các phong trào bình dân.


Công Bố Tài Liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris) của Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Ðại Dương Châu

Công Bố Tài Liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris) của Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Ðại Dương Châu.

Tin Vatican (RG 28/08/98): Sáng thứ Sáu, ngày 28/08/98, Văn Phòng Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã công bố "Tài Liệu Làm Việc" của Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Ðại Dương Châu, về chủ đề: "Chúa Giêsu Kitô và các dân tộc tại Ðại Dương Châu: Ði theo con đường của Chúa, rao giảng sự thật của Chúa và sống sự sống của Chúa." Khóa Họp sẽ được khai mạc tại Vatican ngày 22 tháng 11/1998 và sẽ bế mạc vào ngày 12 tháng 12/1998 tới đây. Ðể chuẩn bị cho Ðại năm Thánh 2000, ÐTC đã muốn triệu tập Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho từng Ðại Lục. Tính cho đến nay, đã tổ chức xong ba Khóa Họp Ðặc Biệt sau đây: năm 1994 khóa họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Phi Châu; năm 1997, Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu; Khóa Họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu vừa họp xong tháng 4 năm nay 1998; trong tương lai còn hai khóa nữa: đó là vào tháng 11/1998 tới đây, khóa họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Ðại Dương Châu; và vào khoảng cuối năm tới, 1999, sẽ có khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page