Tin Tức và Thời Sự
ngày 20 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Gần hai triệu người Bắc Hàn chết vì nạn đói

Gần hai triệu người Bắc Hàn chết vì nạn đói.

(CWN 20/08/98) - Hoa Kỳ (Washington) - Trong vòng 3 năm vừa qua, có gần 2 triệu người Bắc Hàn bị thiệt mạng, do hậu quả của nạn đói kém trầm trọng.

Trên đây là nhận định từ một nhóm 4 vị phụ tá của các dân biểu Hoa Kỳ đã đến viếng thăm Bắc Hàn hồi gần đây. Ông Mark Kirk, một trong bốn người, cho biết đa số các nạn nhân chết vì các chứng bệnh có liên quan tới nạn đói, chứ không hẳn là họ chết vì đói. Trẻ em chiếm tỉ lệ khá cao trong số các nạn nhân. Các thiên tai như nắng hạn rồi lũ lụt thay phiên nhau gây nên tình trạng thất thu trong các vụ mùa, khiến cho nhiều người dân phải ăn đến các loại rễ cây, cỏ dại, thân cây bắp, cho qua ngày. Tình cảnh này khiến cho họ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và bệnh tật phát sinh dẫn đến cái chết.

Bản báo cáo của nhóm phụ tá nói trên ghi nhận là nạn đói tại Bắc Hàn khiến cho mỗi năm có từ 300 đến 800 ngàn dân bị thiệt mạng. Con số nạn nhân lên cao nhất vào năm 1997.


Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Detroit khai màn chiến dịch chống tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Detroit khai màn chiến dịch chống tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ.

(CWN 20/08/98) - Hoa Kỳ (Detroit) - Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Detroit thuộc bang Michigan bên Hoa Kỳ, vừa khai màn chiến dịch chống tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ, qua một lá thư gửi cho tất cả các linh mục trong tổng giáo phận.

Trong lá thư Ðức Hồng Y Adam Maida kêu gọi các linh mục hãy rao giảng một cách quyết liệt hơn về bản chất thánh thiêng của sự sống. Ngài nói: "Hơn khi nào hết, bây giờ chúng ta cần phải đọc và giải thích ý nghĩa các bài đọc ngày Chúa Nhật dựa trên giáo huấn của Hội Thánh về bản chất thánh thiêng của sự sống". Ðức Hồng Y Maida cho biết tổng giáo phận của ngài sẵn sàng cung cấp các phim ảnh tài liệu để giúp cho mọi người trong bang Michigan hiểu được rằng việc tự kết liễu mạng sống là điều đi ngược lại luân lý. Ngài cũng hứa rằng tháng 10 tới đây, là tháng mà hằng năm được các Giám Mục Hoa Kỳ gọi là tháng dành để "tôn trọng sự sống", Tổng Giáo Phận Detroit sẽ có nhiều chương trình hướng về đề tài tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ.

Dân chúng tại bang Michigan đang chuẩn bị tham gia cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11/1998 tới đây, nhắm hợp thức hóa việc tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ. Một nhóm tranh đấu để luật pháp cho phép các bệnh nhân nan y được quyền tự kết liễu mạng sống, đang rêu rao là những người ủng hộ luật này, trong đó có cả một số tín hữu Công Giáo, sẽ đạt được ước nguyện của họ. Nhóm này cho rằng , tuy Ðức Hồng Y Maida có uy tính và ảnh hưởng rộng lớn đối với người dân trong bang, nhưng các cử tri sẽ bỏ phiếu ủng hộ luật cho phép trợ giúp tự tử trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới.


Chủ Ðề của Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Kitô, tháng Giêng năm 1999

Chủ Ðề của Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Kitô, tháng Giêng năm 1999.

Tin Hoa Kỳ (CNS 20/08/98): Theo nguồn tin của Hãng Tin Công Giáo Hoa Kỳ, thì chủ đề đã được chọn cho Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Kitô năm 1999, là câu Kinh Thánh được trích từ Sách Khải Huyền, chương 21 câu 3, như sau: "Thiên Chúa sẽ cư ngụ cùng với họ, và họ sẽ là Dân của Nguời". Tuần Lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô năm 1999, sẽ được cử hành từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng 1999. Theo hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ, thì chủ đề trên của Tuần lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô đã được chọn ra do bởi những Ðại Diện của Hội Ðồng Tòa Thánh Ðặc Trách Hiệp Nhất Kitô, từ phía Công Giáo, và của Hội Ðồng Thế Giới các Giáo Hội, từ phía Tin Lành.

Ðoạn Kinh Thánh, từ câu 1 đến câu 7 của chương 21 sách Khải Huyền, nói về "Trời Mới và Ðất Mới". Thiên Chúa ngự đến đổi mới mọi sự. Ngài là An-pha và Ô-Mê-Ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Ngài sẽ ban cho ai khát, được uống nơi nguối suối trường sinh.


Tổng Giáo Phận La Havana, thủ đô CUBA, tái bản nguyệt san Công Giáo, có tên gọi là: "Ðây, Giáo Hội"

Tổng Giáo Phận La Havana, thủ đô CUBA, tái bản nguyệt san Công Giáo, có tên gọi là: "Ðây, Giáo Hội".

Tin CUBA (CNS 20/08/98): Tại nhiều giáo xứ trong tổng giáo phận Thủ Ðô La Havana, Cuba, hôm Chúa Nhật vừa qua, 16/08/98, đã được phổ biến số đầu tiên của Ấn Bản mới của nguyệt san Công Giáo, có tên gọi là: "Ðây, Giáo Hội". Ðây là tiếng nói chính thức của cộng đoàn Công Giáo Tổng Giáo Phận La Havana. Cách đây hai năm, cũng vào tháng 8 năm 1996, tờ báo Công Giáo nầy đã được khai trương, và phát hành số đầu tiên, nhưng rồi bị đình bản, vì nạn khan hiếm giấy báo và mực in tại Cuba lúc đó.

Trong số đầu tiên của Ấn bản Mới, vừa được phát hành hôm Chúa Nhật 16/08/98, Ðức Hồng Y Jaime Ortega Alamino, Tổng Giám Mục La Havana, đã viết bài dài bênh vực những quyền lợi chính đáng của Gia Ðình. Ngài quả quyết rằng: "Những quyền lợi của Gia Ðình phát sinh từ chính bản chất của gia đình như là tế bào đầu tiên và căn bản của xã hội; vì thế, những quền lợi của gia đình không phải là do Nhà Nước, hay bất cứ tổ chức nào khác, ban cho." Cũng trong bài báo, Ðức Hồng Y lên tiếng than phiền trước sự kiện tiêu cực đang ảnh hưởng trên gia đình tại Cuba; đó là sự vắng mặt lâu của người Cha trong gia đình, để đi làm những công tác lao động nơi xa. Ðức Hồng Y nhận định rằng: sự vắng mặt lâu của người cha làm cho gia đình bị phân rẽ, và gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển và hòa nhập gia đình trong xã hội. Giáo Hội Công Giáo không chống lại chính sách lao động cộng đồng của Nhà Nước, nhưng mong muốn sao cho chính sách đó được phù hợp với những đòi hỏi của sinh hoạt gia đình.".


Một giáo phận tại Ý cấm không cho các thành phần của những tổ chức phạm tội ác được làm người đỡ đầu trong bí tích thêm sức

Một giáo phận tại Ý cấm không cho các thành phần của những tổ chức phạm tội ác được làm người đỡ đầu trong bí tích thêm sức.

Roma [Apic 20/08/98] - Giáo phận Locri, thuộc miền Calabre , Ý, khuyên các tín hữu không nên chọn những thành phần của những tổ chức tội ác làm nguời đỡ đầu trong bí tích Thêm sức.

Trong một lá thư mục vụ và nhiều tuyên ngôn khác, đức cha Giancarlo Maria Bregantini, giám mục giáo phận Locri, yêu cầu các tín hữu đừng chọn những nguời đỡ đầu theo khuôn mẫu truyền thống nữa. Ngài có ý ám chỉ đến các thành viên của các tổ chức tội phạm vốn đày dẩy trong lãnh thổ giáo phận.

Theo ý của đức cha Bregantini, gia đình không nên áp đặt lên thiếu niên tên tuổi của những nguời đỡ đầu, mà phải để cho họ được tự do chọn lựa những người mà họ thấy có khả năng tuân giữ những bổn phận đạo đức của nguời đỡ đầu. Ðức cha hy vọng rằng với biện pháp này, nguời giáo dân có thể tìm lại được ý nghĩa tôn giáo nguyên thủy của bí tích thêm sức và của việc đỡ đầu.


Các di tích thánh của thế kỷ thứ 16 mang lại nhựa sống mới cho niềm tin của các tín hữu Chính Thống Nga

Các di tích thánh của thế kỷ thứ 16 mang lại nhựa sống mới cho niềm tin của các tín hữu Chính Thống Nga.

Mascova [Apic 20/08/98] - Từ vài tuần lễ nay, hàng ngàn tín hữu Chính Thống Nga đã đổ xô về một nhà thờ nhỏ thuộc ngoại ô Saint Petersbourg để xem điều mà một số nguời cho là phép lạ. Theo lời những nguời hành hương, xương của một vị thánh Nga ở thế kỷ 16 là thánh Alexandre de Svir, tiết ra một loại nhựa giống như mật ong.

Giáo hội Chính Thống Nga đã mau mắn nhìn nhận những xương nói trên của thánh Alexandre. Hôm 17/08/98 vừa qua, Ðức Thượng phụ Alexis II, giáo chủ Chính Thống Giáo Hội Nga, đã đến tận nơi để xem các di tích thánh mà nguời ta đã tìm lại được tại phân bộ giải phẩu của Học Viện Quân Y Nga hồi năm vừa qua. Theo bà Natalya Khmilyova, hiện đang làm việc tại nhà thờ nói trên, việc tìm thấy những di tích thánh này củng cố niềm tin của những nguời đang phải đương đầu với những khó khăn hàng ngày.

Thánh Alexandre sinh năm 1443 và qua đời năm 1533. Ngài được xem như tổ phụ Abraham của Nga vì đã có thị kiến về Chúa Ba Ngôi. Ba vị thiên thần đã chỉ cho ngài một nơi gần dòng sông Svir để xây cất một tu viện. Từ khi ngài được phong thánh hồi năm 1641, các di tích thánh của ngài, vốn được cất giữ trong tu viện, được dân chúng thành tâm kính viếng. Nhưng năm 1919, trong chiến dịch bài trừ tôn giáo, những người cọng sản nga đã tịch thu các di tích này.


Bà Norma McCORVEY, người nổi tiếng tranh đấu cho việc tự do phá thai, đã trở lại với đức tin Công Giáo

Bà Norma McCORVEY, người nổi tiếng tranh đấu cho việc tự do phá thai, đã trở lại với đức tin Công Giáo.

Tin Hoa Kỳ (Dallas,Apic 20/08/98): Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công Giáo Thụy Sĩ (Apic) được phổ biến hôm thứ Năm vừa qua, 20/08/98, thì Bà Norma MCCORVEY, 50 tuổi, một người nổi tiếng tranh đấu cho việc tự do phá thai tại Hoa Kỳ, đã ăn năn trở lại với Ðức Tin Công Giáo, trong một nghi lễ âm thầm dành riêng cho một số người thân của Bà, tại Nhà Thờ Thánh Tomasô Aquinô, tại Dallas, bang Texas, Hoa Kỳ.

Vào năm 1973, Bà Norma McCorvey, với biệt hiệu là JANE ROE, đã thành công làm cho Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ công nhận lập trường để cho tự do phá thai. Theo bảng thống kê, thì trong năm đầu tiên, liền sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho phép phá thai vào năm 1973, thì đã có 750 ngàn vụ phá thai chính thức; trong những thập niên 80, mỗi năm có khoảng 1 triệu 600 ngàn thai nhi bị giết, và con số bình quân của những năm nầy là 1 triệu 200 ngàn thai nhi bị giết mỗi năm, tại Hoa Kỳ.

Mùa hè năm 1995, Bà Norma McCorvey, đã xin trở lại với Ðức Tin Kitô, và được Rửa Tội. Từ đó, bà tham gia phong trào "bảo vệ sự sống", chống lại việc phá thai mà trước kia bà đã hăng say tranh đấu cho. Sau thời gian học hỏi giáo lý Công Giáo, thì nay, trong những ngày qua, Bà đã đi xưng tội, lãnh bí tích thêm sức và rước lễ.


ÐTC tiếp các nữ tu của dòng Ðức bà Nhân Lành vừa kết thúc Tổng Công Hội

ÐTC tiếp các nữ tu của dòng Ðức bà Nhân Lành vừa kết thúc Tổng Công Hội.

Tin Castelgandolfo: (RG 20/08/98): Sáng thứ Năm 20/08/98, tại Castelgandolfo, nơi Ngài thường trú ngụ trong thời gian Mùa Hè ở Roma, ÐTC đã tiếp các nữ tu của Dòng Con Cái Ðức Bà Nhân Lành, vừa kết thúc tổng công hội. Trong bài diễn văn, ÐTC đã nói đến mối giây liên kết chặt chẽ giữa đời tận hiến và Chúa Thánh Thần, linh hồn của ơn gọi. ÐTC nhắc rằng trong dòng lịch sử, Chúa Thánh Thần đã gieo vào trong Giáo Hội nhiều ơn đoàn sủng khác nhau, trong đó có những ơn đoàn sủng của các dòng tu. Từ đó, phát sinh nhiều hình thức khác nhau sống đời tận hiến, làm giàu thêm sinh hoạt của cộng đoàn giáo hội. Một cách đặc biệt, ÐTC đã nhắc đến ơn đoàn sủng của Dòng Con Cái Ðức Bà Nhân Lành, là ơn phục vụ và phổ biến Tình Thương Nhân Lành của Thiên Chúa, điều mà nhân loại ngày nay đang khao khát. Ðể làm chứng cho Tình Thương Thiên Chúa, các nữ tu cần nhìn lên mẫu gương Mẹ Maria, và cảm nghiệm hằng ngày, trong chính cuộc đời tận hiến của mình, những khía cạnh của Tình Thương, như sự chú ý chăm sóc cho nhau, sự chia sẻ và giúp nhau sửa chữa những lỗi lầm. ÐTC cầu xin Mẹ Maria nhắc lại cho các nữ tu về sáng kiến của Thiên Chúa trong cuộc đời theo Chúa, và xin Mẹ cầu cùng Chúa ban mỗi người được tràn đầy Tình Thương của Thiên Chúa, một tình thương thôi thúc họ hiến dâng mỗi ngày trọn cả cuộc đời cho Chúa Kitô, và sẵn sàng cộng tác với Chúa cứu rỗi thế giới.

Dòng Con Cái Ðức Bà Nhân Lành đã được thánh nữ Maria Giusepppe Rossello thành lập cách đây 150 năm, và dòng hiện có hơn một ngàn nữ tu, hoạt động tại Âu Châu, Mỹ Châu, Phi Châu và Á Châu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page