Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Lễ Mừng 500 năm truyền giáo tại MOZAMBIC (Phi Châu)

Lễ Mừng 500 năm truyền giáo tại MOZAMBIC (Phi Châu).

Tin Mozambic (RG 16/08/98): Lễ Mừng 500 truyền giáo tại MOZAMBIC, đã được khai mạc vào tháng 4 năm 1997 vừa qua, với thánh lễ đồng tế trọng thể của tất cả các giám mục trong nước. Sau đó, tại các giáo phận, mỗi giám mục chọn một ngày riêng, tùy theo hoàn cảnh, để cử hành Lễ Mừng 500 Năm Truyền Giáo, ở cấp độ địa phương. Và hôm Chúa Nhật vừa qua, 16 tháng 8 năm 1998, với sự hiện diện của Ðức Hồng Y COLASUONO, đặc sứ của ÐTC, Lễ Mừng 500 Năm Truyền Giáo tại Mozambic, được kết thúc.

Trong tổng số dân 17 triệu, Giáo Hội Công Giáo tại Mozambic có khoảng 3 triệu tín hữu. Công cuộc truyền giáo đầu tiên được bắt đầu vào năm 1498, khi những người Bồ Ðào Nha đặt chân đến đây. Ðức Hồng Y Alexandre Dos Santos, Tổng Giám Mục Thủ Ðô MAPUTO, đã cho biết về những thách thức hiện nay của Giáo Hội Công Giáo tại Mozambic, sau 16 năm đất nước lâm cảnh nội chiến, như sau: "Giáo Hội đã và đang phát triển mạnh mẽ tại đây. Các tín hữu đến tham dự thánh lễ thật đông, nhất là vào các ngày Chúa Nhật. Các dòng tu có thật nhiều ơn gọi, và các chủng viện chúng tôi không còn chổ để nhận thêm các chủng sinh nữa. Chúng tôi không có đủ cơ sở và phương tiện để huấn luyện. Ðây là thách thức to lớn nhất mà Giáo Hội tại Mozambic đang phải đương đầu."


Ðại hội các thần học gia Công Giáo Âu Châu

Ðại hội các thần học gia Công Giáo Âu Châu.

Nimegue - Hòa Lan [Apic 16/08/98] - Một đại hội qui tụ khoảng 300 thần học gia Âu Châu sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến 26/08/98 tới đây tại đại học Nimegue, Hòa Lan với chủ đề "Niềm tin vào Thiên Chúa giữa truyền thống và hiện đại". Tất cả các nhà thần học trên đây đều là thành viên của hiệp hội thần học gia Công Giáo Âu Châu. Ðược thành lập tại Tubingen, bên Ðức, năm 1989, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, hiệp hội các thần học gia Công Giáo Âu Châu đã qui tụ trên 900 thần học gia trên khắp lục địa. Qua các đại hội, các cuộc hội thảo cấp quốc gia và tập san xuất bản một năm hai lần, hiệp hội đã và đang cố gắng đào sâu suy tư thần học, bằng cách cổ võ cuộc đối thoại giữa các Giáo Hội cũng như với các tôn giáo và các luồng tư tưởng khác trên khắp thế giới. Ðiều này đòi hỏi phải không ngừng duyệt lại truyền thống Thánh Kinh và Kitô giáo để có thể nắm bắt được trào lưu hiện đại với những hình thức tục hóa khác nhau từ lục địa này sang lục địa khác.

Ba năm một lần, hiệp hội các thần học gia Công Giáo Âu Châu tổ chức một đại hội quốc tế để các tham dự viên có thể đào sâu suy tư về hiện hữu Kitô giáo và vai trò của các nhà thần học.


Nhà thờ chính tòa Koln, Ðức, kỷ niệm 750 năm hiện hữu

Nhà thờ chính tòa Koln, Ðức, kỷ niệm 750 năm hiện hữu.

Koln - Ðức [Apic 16/08/98] - Với Thánh Lễ trọng thể và nhiều cuộc lễ khác, hôm thứ Bảy [15/08/98] vừa qua, Thành Phố Koln, Ðức, đã mừng kỷ niệm 750 năm thành lập của nhà thờ chính tòa giáo phận. Hiện diện trong lễ mừng kỷ niệm có Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm đặc sứ tham dự các lễ nghi, và ông Helmut Kohl, thủ tướng Ðức. Phát biểu trong buổi lễ, thủ tướng Ðức đã đề cao vai trò của Giáo Hội trong việc xây dựng một Nhà Nước pháp quyền, dân chủ và tôn trọng các quyền tự do của con nguời. Theo ông Helmut Kohl, đỉnh của nhà thờ chính tòa Koln là một biểu trưng của niềm hy vọng của con người nơi cuộc sống chung trong hòa bình và tự do.

Trong bài giảng của mình, Ðức Hồng Y Sodano đã kêu gọi các tín hữu hãy tích cực hoạt động cho sự hiệp nhứt Kitô giáo. Về phần mình, Ðức Hồng Y Joachim Meisner, tổng giám mục Koln, đã nhấn mạnh đến mối giây liên kết chặt chẽ giữa nhà thờ chính tòa của Ngài với Roma. Ngài khẳng định rằng không thể hiểu được nền văn hóa Koln nếu không qui chiếu về văn hóa Roma.

Tham dự cuộc lễ mừng kỷ niệm 750 năm thành lập nhà thờ chính tòa Koln có khoảng 6,000 quan khách trong đó trên 40 vị giám mục đến từ khắp thế giới. Ngoài ra nguời ta còn thấy có sự hiện diện của cựu chủ tịch Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev.

Ðược biết nhà thờ chính tòa Koln được thiết lập năm 1248 theo mẫu của nhà thờ Amiens và Beauvais tại Pháp. Ðược hoàn thành năm 1880, nhà thờ chính tòa Koln lại bị các cuộc dội bom của quân đội đồng minh phá hủy hồi thế chiến thứ hai. Riêng đỉnh nhà thờ vẫn còn nguyên vẹn.


ÐTC sẽ yêu cầu tổng thống Mêhicô tìm một giải pháp ôn hòa cho bang Chiapas

ÐTC sẽ yêu cầu tổng thống Mêhicô tìm một giải pháp ôn hòa cho bang Chiapas.

(AFP 16/08/98, Reuters 14/08/98) - Mêhicô (Thủ Ðô Mêhicô) - Chúa Nhật 16/08/98, Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô loan báo, trong chuyến viếng thăm Mêhicô vào tháng Giêng năm tới (1999), ÐTC Gioan Phaolô II sẽ yêu cầu tổng thống Ernesto Zedillo tìm ra một giải pháp ôn hòa cho cuộc tranh chấp bạo động tại bang Chiapas.

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm Mêhicô từ ngày 22-25 tháng Giêng năm tới 1999. Chuyến viếng thăm này đánh dấu kỷ niệm 20 năm chuyến viếng thăm đầu tiên của ngài tại Mêhicô. Theo chương trình, vào ngày 23/01/99 ÐTC sẽ hội kiến riêng với tổng thống Zedillo. Linh Mục Manuel Alimon, làm việc tại văn phòng Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô, bày tỏ hy vọng rằng chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC sẽ trở thành một bước khởi đầu dẫn tới con đường tìm ra một giải pháp cho bang Chiapas. Bang này đang bị xâu xé bởi cuộc cách mạng võ trang tranh đấu cho quyền của các thổ dân chống lại chính phủ Mêhicô. Cha Alimon cũng kêu gọi chính quyền Mêhicô ngưng đưa ra những lời đe dọa nhắm vào các phiến quân thuộc lực lượng Zapatista cũng như các tổ chức tôn giáo, nhân quyền, ủng hộ cho lực lượng này. Cha Alimon bày tỏ hy vọng rằng Ðức Cha Samuel Ruiz, Giám Mục San Cristobal De Las Casas thuộc bang Chiapas sẽ tiếp tục các nỗ lực của ngài trong tư cách là một nhà trung gian hòa giải, mà không bị chính quyền Mêhicô chỉ trích ngài thiên vị và đứng về phía quân cách mạng. Tháng Sáu 1998 vừa qua, Ðức Cha Samuel Ruiz đã từ chức chủ tịch ủy ban hòa giải giữa lực lượng Zapatista và chính phủ Mêhicô, vì ngài cho rằng chính phủ đang mở chiến dịch nhắm hạ giảm uy tín của ngài cũng như ủy ban hòa giải do ngài cầm đầu.

Cuộc thương thuyết hòa bình giữa chính phủ Mêhicô và lực lượng Zapatista bị đình trệ từ hai năm qua và cho đến nay người ta vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào là chính phủ Mêhicô sẵn sàng nhượng bộ, nhưng ngược lại dường như chính phủ đang gia tăng áp lực lên phe phiến quân bằng những lời cáo buộc là phe phiến quân không có thiện chí hòa bình. Một mặt chính phủ Mêhicô đã lên tiếng bác bỏ tất cả bất cứ một sự can thiệp nào từ bên ngoài liên quan tới cuộc tranh chấp tại bang Chiapas. Trong khi đó các vụ bạo động nhắm vào người thổ dân vẫn tiếp tục diễn ra. Thường khi do các nhóm bán quân sự thân chính phủ chủ mưu. Thứ Năm 13/08/98, một nhóm các Giám Mục Mêhicô đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Mêhicô tỏ thiện chí muốn đối thoại với lực lượng Zapatista bằng cách rút dần sự hiện diện của quân đội tại Chiapas. Ðề nghị này của các Giám Mục Mêhicô đã bị chính phủ bác bỏ.


ÐTC Gioan Phaolô II lên án vụ nổ bom mới đây tại miền Bắc Ai Len

ÐTC Gioan Phaolô II lên án vụ nổ bom mới đây tại miền Bắc Ai Len.

(Reuters 16/08/98) - Castelgandolfo - Chúa Nhật 16/08/98, ÐTC Gioan Phaolô II đã lên án vụ nổ bom mới đây tại miền Bắc Ai Len và gọi đây là một hành vi đáng ghê tởm của sự bạo động mù quáng.

Có 28 người bị thiệt mạng trong vụ nổ bom tại thị trấn Omagh ở miền Bắc Ai Len vào hôm thứ Bảy 15/08/98. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin vào trưa Chúa Nhật 16/08/98, tại nhà nghỉ mát ở Castelgandolfo, ÐTC bày tỏ hy vọng rằng vụ nổ bom này sẽ không làm suy yếu quyết tâm của người dân Bắc Ai Len trong nỗ lực mưu tìm một sự chung sống hòa bình. Ngài nói với các tín hữu và du khách hành hương như sau: "Niềm vui của Ngày lễ Ðức Mẹ Lên Trời hôm thứ Bảy 15/08/98, đã bị làm lu mờ bởi vụ nổ bom tang khốc tại miền Bắc Ai Len. Một lần nữa, sự bạo động mù quáng đang toan tính dẫm lên con đường hòa bình đầy khó khăn và sự chung sống hòa hợp mà mọi người đều tin là có thể đạt tới được. Chúng ta hãy cầu xin cho những người bị thiệt mạng trong vụ nổ bom này được yên nghỉ đời đời và xin Thiên Chúa ban ơn an ủi cho những người bị thương, cho người thân của các nạn nhân và tất cả những ai vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào cuộc đối thoại và thỏa hiệp hòa bình của miền Bắc Ai Len. Niềm hy vọng của tôi cho quốc gia yêu quý đó, là những người dân thiện chí của Ai Len sẽ không đầu hàng trước bạo động và họ sẽ kiên trì trong quyết tâm xây dựng một sự chung sống hòa bình, mà trong đó toàn bộ tương lai của miền Bắc Ai Len đang lệ thuộc vào."


Back to Radio Veritas Asia Home Page