Tin Tức và Thời Sự
ngày 06 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC cử Ðức Hồng Y Francesco Colasuonno làm Ðặc Sứ của ngài chủ tọa các lễ nghi kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại Mozambic

ÐTC cử Ðức Hồng Y Francesco Colasuonno làm Ðặc Sứ của ngài chủ tọa các lễ nghi kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại Mozambic.

Vatican - 06.08.98 - ÐTC vừa cử Ðức Hồng Y Francesco Colasuonno làm Ðặc Sứ của ngài chủ tọa các lễ nghi kết thúc kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại Mozambic vào ngày 16 tháng 8/1998 tới đây. Trong thư bổ nhiệm bằng tiếng Latinh, trước hết ÐTC ước mong Dân Tộc Mozambic có thể cảm nghiệm những ngày vui mừng của hòa bình và thịnh vượng, với tâm hồn hòa giải. ÐTC cầu chúc rằng việc nhớ lại 500 năm truyền giáo của Ðất Nước, đem đến cho dân tộc Mozambic "những thành quả đồi dào". Nhân dịp kỷ niệm biến có lịch sử này, ÐTC nhắc lại công việc đầy can đảm của các nhà truyền giáo đầu tiên. Năm thế kỷ nay, các ngài đã khởi sự một chuyến ra đi lâu dài đến các miền đất Châu Phi và, cùng với việc rao giảng Tin Mừng, các ngài còn đem đến một sự giúp đỡ đáng giá và hữu ích cho tới lúc này.

Nên nhớ lại: Mozambic mới thoát khỏi cuộc nội chiến kéo dài trong nhiều năm, gây nên biết bao thiệt hại về sinh mạng và tài sản. Nhờ sự trung gian của Giáo Hội địa phương, của Chính Phủ Cộng Hòa Ý và của Cộng Ðồng Sant'Egidio ở Roma, hai phe tranh chấp đã đi đến một thỏa ước đình chiến và hòa bình.

ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm mục vụ Mozambic, tháng 9 năm 1988. Trong sứ điệp cử Ðức Hồng Y Colasonno làm Ðặc Sứ chủ tọa các lễ nghi mừng 500 năm truyền giáo, ÐTC bảo đảm với dân tộc Mozambic sự hiện diện thiêng liêng và lời cầu nguyện của ngài.


Thư luân lưu của Bề Trên Tổng Quyền Dòng Ða Minh

Thư luân lưu của Bề Trên Tổng Quyền Dòng Ða Minh.

Bologna- 6.08.98. Tổng Công Hội các Vị Bề Trên Giám Tỉnh của Dòng Ða Minh tại Bologna kết thúc thứ Ba mồng 4.08.98, sau ba tuần lễ làm việc. Nhân dịp này, Cha Tomothy Radcliffe đã gửi một thư luân lưu cho tất cả các linh mục và tu sĩ trong Dòng. Tựa đề của bức thư này là: "Lời hứa của sự sống. Ta đến để họ được sự sống và được sống cách dồi dào".

Bức thư luân lưu được chia thành ba phần: đời sống tông đồ - đời sống tình cảm - đời sống cầu nguyện. Cha Bề Trên Tổng quyền viết: "Ðời sống Dòng Ða Minh trước hết là đời sống tông đồ. Một vị giảng thuyết không phải chỉ kể lại cho dân chúng cái gì đó về Thiên Chúa. Chúng ta có thể có một lời hy vọng mà thôi, nếu chúng ta đi đến chỗ nhìn vào bên trong sự đau khổ và sự thất vọng của những ai mà chúng ta giảng cho". Về đời sống cầu nguyện, Cha Bề Trên Tổng Quyền viết: "Thường là những lời của chúng mất thế giá, uy tín, bởi vì chỉ là những lời có và không, bay qua và gây thất vọng; là những lời được tô điểm bằng những ám chỉ, bóng gió và hàm hồ, chứa đựng những mũi tên bắn người này, nhằm người khác và những tức bực... Chúng ta phải tạo nên sự yên lặng, trong đó lời của chúng ta có thể được chấp nhận. Chúng ta có thể tái khám phá sự yên lặng này trong chính bản thân chúng ta như thế nào? Theo kinh nghiệm của tôi, không có cách nào khác, mà chỉ có cách này mà thôi, là tìm thì giờ sống trong yên lặng trước sự hiện diện của Chúa mỗi ngày".


Chính phủ Ba Lan từ chối can dự vào vụ các cây thánh giá tại trại tập trung Auschwitz

Chính phủ Ba Lan từ chối can dự vào vụ các cây thánh giá tại trại tập trung Auschwitz.

(EWTN 6/08/98) - Ba Lan (Varsava) - Chính phủ Ba Lan vừa tuyên bố sẽ không can dự vào vụ tranh cãi về những cây thánh giá được cắm xung quanh khu vực trại tập trung Auschwitz.

Các tổ chức Do Thái Giáo vừa lên tiếng phản đối sự hiện diện của các cây thánh giá do phía người Công Giáo dựng lên để phản đối lệnh tháo gỡ các biểu tượng của Kitô giáo tại địa điểm này. Các nhóm Công Giáo muốn dựng các cây thánh giá tại trại tập trung Auschwitz để tưởng nhớ hàng chục ngàn tín hữu Công Giáo đã bị Ðức Quốc Xã sát hại tại đây.

Bộ trưởng ngoại giao Ba Lan, ông Bronislaw Geremek tuyên bố sẽ để cho giới hữu trách, giải quyết vụ tranh chấp này. Ông có ý ám chỉ tới giáo hội Công Giáo Ba Lan. Ông nói như sau: "Chính phủ Ba Lan hy vọng là đối với quốc gia này, cây thánh giá sẽ luôn luôn là biểu tượng của tình hiệp nhất và sẽ không được dùng cho mục tiêu chính trị. Trong khi đó, Ðức Cha Damian Zimon, Tổng Giám Mục địa phận nơi có trại tập trung Auschwitz, bày tỏ cảm nghĩ rằng việc dựng thêm các cây thánh giá tại đây là điều không cần thiết tuy nhiên ngài cũng không ra lệnh tháo gỡ các cây thánh giá đã được cắm. Ðức Tổng Giám Mục Zimon nói thêm rằng, hiện giờ, giáo hội Công Giáo Ba Lan chưa thể đưa ra quyết định nào liên quan tới vấn đề này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page