Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC rất đau đớn về vụ ba trẻ em Công Giáo bị thiêu sinh tại Bắc Ái Nhĩ Lan

ÐTC rất đau đớn về vụ ba trẻ em Công Giáo bị thiêu sinh tại Bắc Ái Nhĩ Lan.

Lorenzago di Cadore - 16.07.98 - Sáng thứ Năm 16/07/98, Tiến Sĩ Navarro Walls, phát ngôn viên Tòa Thánh, hiện cũng đang nghỉ hè với ÐTC, tuyên bố: ÐTC rất đau buồn về những việc đã xẩy ra trong những ngày này tại Ulster, Bắc Ái Nhĩ Lan, cách riêng về vụ ba em Công Giáo bị thiêu sinh trong nhà ở của các em. Người Cha của các em thuộc Giáo Hội Tin Lành, và Mẹ là người Công Giáo. Phát ngôn viên cho biết thêm: ÐTC theo dõi lễ an táng ba em qua đài truyền hình và ngài rất buồn về cái chết thê thảm của ba em vô tội này; đồng thời ngài rất lo lắng về những phản ứng đối với biến cố cũng như với tiến trình hòa bình tại Bắc Ái Nhĩ Lan. Dĩ nhiên cùng với nổi đau buồn và lo lắng này, ÐTC không ngừng cầu nguyện, để xin ơn hòa bình cho dân tộc Bắc Ái Nhĩ Lan. Sáng thứ Năm 16.07.98, tại Lorenzago di Cadore, ÐTC thức đậy từ lúc 5 giờ. Sau đó ngài cầu nguyện khoảng nửa giờ, dâng thánh lễ, ăn sáng, rồi làm việc hoặc đọc sách khoảng mộât giờ. Vào lúc 10 giờ ngài lên đường du ngoạn các miền Núi.


Tự do tôn giáo tại Hồng Kông sau một năm trở lại chủ quyền Trung Quốc

Tự do tôn giáo tại Hồng Kông sau một năm trở lại chủ quyền Trung Quốc.

Hồng Kông - 16.07.98 - Theo tin của nhật báo Tương Lai số ra ngày 16.07.98. thì sau một năm trở lại chủ quyền của Trung Quốc (mùng 1/07/97-1/07/98) người dân Hồng Kông vẫn còn được tự do phụng tự, tự do tôn giáo; các tôn giáo được mời gọi cộng tác với chính phủ địa phương trong việc lựa chọn các đại diện trong Ủy Ban bầu cử gồm 800 thành viên. Ủy Ban này dành cho các tôn giáo 10 ghế trong cuộc bầu cử tháng 5/1998 vừa qua. Việc mời gọi cộng tác chặt chẽ này với chính phủ không khỏi gây lo lắng cho các vị lãnh đạo tôn giáo trong tương lai. Hiện nay Giáo Hội Công Giáo vẫn tiếp tục các hoạt động trong lãnh vực giáo dục, y tế, xã hội; đồng thời, qua các ủy ban giáo phận, giáo hội tranh đấu chống lại những đường lối chính trị bất công, thí dụ như việc khước từ quyền cư trú đối với các trẻ em Trung Quốc đã được đưa vào Hồng Kông cách bất hợp pháp. Cha Stephen Chan, Dòng Phanxico, đã nhận xét như sau:

Giáo hội đã trở nên hoạt động hơn trong việc truyền bá đức tin từ lúc Hồng Kông trở lại chủ quyền Trung Quốc. Cha cho biết thêm: Các giáo xứ đã tổ chức nhiều chương trình rao giảng Tin Mừng và nhiều nhóm cầu nguyện. Về mối quan hệ với Giáo Hội tại Trung Quốc, Cha Chan xác nhận rằng: từ lúc thay đổi, việc viếng thăm Hồng Kông của các linh mục lục địa trở nên khó khăn hơn. Nhìn về tương lai, Cha Chan nhấn mạnh rằng: Giáo Hội cũng phải cổ võ các cuộc bầu cử tự do tại địa phương và nền dân chủ tại Hồng Kông.


Tổng thống Yeltsin dự lễ an táng hài cốt gia đình Nga Hoàng

Tổng thống Yeltsin dự lễ an táng hài cốt gia đình Nga Hoàng.

(AFP, Reuters 16/07/98) - Nga (Mascơva) - Tổng thống Nga Yeltsin đã đổi ý và cho biết là ông sẽ đến dự lễ an táng hài cốt gia đình Nga Hoàng Nicolas II, dự trù diễn ra vào thứ Sáu 17/07/98 tại thành phố St. Petersburg.

Thứ Năm 16/07/98, điện Cẩm Linh đã loan báo tin trên đây và cho biết thêm là đối với tổng thống Yeltsin, qua việc lễ an táng này, ông muốn cho người dân biết biết sự thật về số phận của vị hoàng đế cuối cùng của nước Nga. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình của Nga, tổng thống Yeltisn đã nói như sau: "Từ lâu tôi đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này, tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều người Nga, đặc biệt là những người trong ngành nghệ thuật, và tôi đi đến quyết định là tôi phải đến St. Peterburg để dự lễ an táng. Từ 80 năm qua, sự thật đã bị chôn kín, người dân không hề biết tin tức gì về chuyện này. Ngày mai sự thật sẽ được công bố và tôi muốn dự phần trong biến cố đó. Dưới mắt của người đời, hành động của tôi hoàn toàn hợp lý".

Sự đổi ý của ông Yeltsin làm cho nhiều người ngạc nhiên, bởi lẽ ông từng tuyên bố là ông sẽ không tham dự lễ an táng này để tỏ lòng tôn trọng ý muốn của giáo hội Chính Thống Nga. Giáo hội Chính Thống Nga vẫn đặt nghi vấn không biết các bộ hài cốt được đem chôn tại nhà thờ chánh tòa ở St. Peterburg là thật hay giả, tuy là một ủy ban của chính phủ Nga đã xác định các bộ hài cốt này là thật. Xét vì những nghi vấn vẫn còn đó, giáo hội Chính Thống Nga đề nghị là nên tạm chôn các bộ hài cốt, gồm của Nga hoàng Nicolas II, hoàng hậu và 3 người con gái, 3 người hầu cận và vị thái y, cho đến khi giải quyết được hết các nghi vấn, thì mới cử hành lễ an táng theo đúng nghi thức của giáo hội Chính Thống. Ðề nghị này không được chính phủ Nga chấp nhận và lễ an táng các hài cốt được tiến hành. Ðức thượng phụ Alexis II, giáo chủ Chính Thống Nga, sẽ không đến dự lễ an táng, nhưng thay vào đó, ngài sẽ cử hành một nghi lễ tưởng niệm cho gia đình Nga Hoàng.

Giáo hội Chính Thống Nga coi Nga Hoàng và gia quyến, thuộc dòng tộc Romanov, là những vị tử đạo và đang tính đến chuyện phong thánh cho họ. Vì thế, giáo hội Chính Thống cần phải xác định rõ ràng là những bộ hài cốt được tìm thấy phải là đúng của gia đình Nga Hoàng. Thứ Ba 14/07/98 vừa qua, Ðức thượng phụ Alexis II đã lên tiếng phê bình chính phủ Nga không chấp nhận đề nghị của giáo hội Chính Thống, tuy nhiên thứ Năm 16/07/98, ngài cũng cho các ký giả biết là ngài tôn trọng quyết định của tổng thống Boris Yeltsin, quyết định mà ngài cho là có một động lực luân lý.


Ðặc sứ Liên Hiệp Quốc đến Indonesia

Ðặc sứ Liên Hiệp Quốc đến Indonesia.

(AFP 16/07/98) - Indonesia (Jakarta) - Thứ Năm 16/07/98, ông Jamsheed Marker, Ðặc Sứ của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, đã đến thủ đô Jakarta của Indonesia, khởi đầu chuyến viếng thăm kéo dài một tuần lễ. Mục đích của chuyến đi này là để mở các cuộc đàm phán với tân chính phủ Indonesia liên quan tới qui chế của vùng lãnh thổ Ðông Timor, và ông Marker cũng sẽ đi thăm Ðông Timor để tìm hiểu tình hình tại đây.

Lên tiếng với các ký giả tại phi trường ở thủ đô, ông Jamsheed Marker nói là đang có những thay đổi đáng kể trong chính sách của Indonesia đối với Ðông Timor và phía chính phủ Bồ Ðào Nha cũng đang đáp ứng một cách tích cực trước thiện chí của chính phủ Indonesia. Ðiều này chứng tỏ rằng hai bên đều muốn ngồi vào bàn thương thuyết và một giải pháp cho Ðông Timor sẽ bắt đầu từ đây. Ðông Timor là cựu thuộc địa của Bồ Ðào Nha, bị Indonesia xâm chiếm vào năm 1975 và năm sau đó sát nhập vào lãnh thổ Indonesia. Liên Hiệp Quốc cũng như Tòa Thánh không thừa nhận chủ quyền của Indonesia tại vùng lãnh thổ này, nơi có đa số người Công Giáo sinh sống, và vẫn coi Bồ Ðào Nha là quốc gia có chủ quyền pháp lý tại Ðông Timor. Các cuộc thương lượng trước đây do Liên Hiệp Quốc đứng ra làm trung gian đã bị thất bại, tuy nhiên kể từ khi ông Suharto từ chức và tổng thống Habibie lên nắm quyền, thì Indonesia dường như đang có một chính sách mới đối với Ðông Timor. Giờ đây, tổng thống Habibie cho biết là ông sẵn sàng để cho Ðông Timor được quyền tự trị, rút dần quân đội Indonesia ra khỏi lãnh thổ này và trả tự do cho lãnh tụ kháng chiến người Ðông Timor là ông Xanana Gusmao, đổi lại cộng đồng quốc tế phải thừa nhận chủ quyền của Indonesia đối với Ðông Timor.

Thứ Sáu 17/07/98, là ngày kỷ niệm 22 năm ngày Indonesia sát nhập Ðông Timor vào lãnh thổ nước này. Những người Ðông Timor tranh đấu đòi độc lập tổ chức một cuộc biểu tình tại thủ phủ Dili. Từ hai tuần nay, hàng ngàn người không phải là dân Ðông Timor đang rời bỏ lãnh thổ này vì lo sợ họ sẽ trở thành mục tiêu tấn công từ phía người Ðông Timor. Ðứng trước các mối quan ngại rằng sự hiện diện của ông tại Ðông Timor có thể trở thành ngòi làm bộc phát cơn bạo động, vị đặc sứ Liên Hiệp Quốc đã tha thiết kêu gọi mọi phía hãy bình tĩnh và duy trì bầu khí ôn hòa. Bởi vì theo ông, một tiến trình đối thoại chân thực đang diễn ra và Liên Hiệp Quốc hết lòng ủng hộ cuộc đối thoại đó. Ông Jamsheed Marker cho biết thêm là ông không hay biết gì về việc Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, yêu cầu ông nên đình hoãn chuyến đi Ðông Timor cho đến tháng 9 hoặc tháng 10/1998, đồng thời lập lại là ông vẫn giữ ý định muốn đi Ðông Timor để quan sát tình hình tại đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page