Tin Tức và Thời Sự
ngày 02 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tổng Thống Congo Brazzaville lên tiếng cảnh cáo Giáo Hội Công Giáo

Tổng Thống Congo Brazzaville lên tiếng cảnh cáo Giáo Hội Công Giáo.

Congo - Brazzaville [Apic 2/06/98] - Tổng Thống Cọng Hòa Congo, ông Denis Sassou Nguesso, đã lên tiếng cảnh cáo tất cả những ai đưa ra những lời tuyên bố mà ông cho làthêm dầu vào lửa.

Lời cảnh cáo trên đây nhắm đến Giáo Hội Công Giáo một cách đặc biệt. Trong một tuyên ngôn đưa ra hồi trung tuần tháng 5/1998 vừa qua, Giáo Hội Công Giáo đã cực lực lên án chính quyền, giới quân sự vì nạn tham nhũng tràn lan trong nước. Trong sứ điệp, các đức giám mục Công Giáo đã kêu gọi quân đội hãy "giải thoát xã hội khỏi các nhóm võ trang và các đảng phái được trang bị khí giới". Các ngài nói rằng cần phải tước quyền công dân và trục xuất ra khỏi sinh hoạt chính trị tất cả những kẻ có chủ trương bạo động. Các ngài cũng tố cáo các lãnh tụ đảng phái hiện còn đang duy trì các nhóm có võ trang.

Tổng thống Sassou Nguesso hiểu rằng tuyên ngôn của các đức giám mục nhắm thẳng vào ông, bởi vì ông hiện có trong tay một đạo quân được mệnh danh là "rắn hổ" gồm khoảng 3,000 nguời. Chính đạo quân rắn hổ này đã giúp ông loại trừ các nhóm võ trang khác và lên nắm chính quyền. Nhưng sau cuộc nội chiến, đội quân này vẫn tiếp tục khủng bố dân chúng bằng đủ mọi hình thức bạo động.


Giáo Hội Công Giáo tại Ấn Ðộ phản đối dự án xây cất một đền thờ Hồi Giáo tại những nơi đã có các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Giáo Hội Công Giáo tại Ấn Ðộ phản đối dự án xây cất một đền thờ Hồi Giáo tại những nơi đã có các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

New Delhi [Apic 2/06/98] - Giáo Hội Công Giáo tại Ấn Ðộ lên tiếng phản đối dự án xây cất một đền thờ Hồi Giáo tại nơi đã diễn ra những cuộc thử nghiệm hạt nhân ngày 11/05/98 vừa qua.

Linh mục Suresh, thư ký của Ủy Ban Ðại Kết và Ðối Thoại của Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ, gọi dự án do một nhóm Ấn Giáo quá khích đề ra này, là một hành động lạm dụng tôn giáo. Ngài nói rằng "ăn mừng" những cuộc thử nghiệm hạt nhân như thế là một điều lố bịch. Một thái độ như thế đi ngược lại với tinh thần khoan nhượng về mặt tôn giáo và dân sự tại Ấn Ðộ.

Tiếp theo những cuộc thử nghiệm tại bang Rajasthan hồi trung tuần tháng 5/1998 vừa qua, nhóm nguời đưa ra sáng kiến trên đây cho biết đền thờ tương lai sẽ có tên là "Trụ Sở của Sức Mạnh" , ám chỉ đến sức mạnh quân sự của quốc gia. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Ấn Ðộ đã yêu cầu Ấn Ðộ và Pakistan hãy chấm dứt các cuộc thử nghiệm hạt nhân, để tránh biến vùng Ðông Nam Á Châu thành một lò tế sát nguyên tử.


Một linh mục Nam Hàn chọn công tác mục vụ cho người tàn tật

Một linh mục Nam Hàn chọn công tác mục vụ cho người tàn tật.

(UCAN KO9997.0978 2/06/98) - Nam Hàn (Wonju) - Bị bán thân bất toại sau một vụ tai nạn xe hơi, một linh mục người Nam Hàn đã quyết tâm dành sức lực và cuộc đời còn lại để làm công tác mục vụ cho những người tật nguyền.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN dạo đầu tháng 5/1998 vừa qua, 14 tháng sau ngày bị liệt cả hai chân do một vụ tai nạn xe hơi, cha Peter Paik Hak-Hyon, 28 tuổi, cho biết, sau kinh nghiệm đau buồn này cha đã nhận ra được hồng ân đặc biệt Thiên Chúa dành cho mình và quyết định sẽ sống và săn sóc mục vụ cho những người bị tật nguyền. Vụ tai nạn xảy ra ngày 20/02/97, chỉ 10 ngày sau khi cha chịu chức Linh Mục và đang chuẩn bị về làm việc tại giáo phận Wonju, nằm cách thủ đô Seoul khoảng 90 kilômét về hướng Tây Nam. Mệt mỏi sau khi đã viếng thăm nhiều giáo xứ trong ngày hôm đó, trên đường trở về nhà cha mẹ mình, cha Hak-Hyon đã ngủ gục trên tay lái và xe của cha đã rơi xuống một đường đê. Tỉnh giấc trong nhà thương, cha khám phá ra mình đã bị bán thân bất toại. Cha đã gặp khó khăn không ít để chấp nhận hoàn cảnh tật nguyền của mình. Trong thời gian phục hồi, cha cho biết là đã cảm thấy tuyệt vọng và xuống tinh thần mỗi khi nghĩ tới mình không thể xử dụng đôi chân được nữa. Nhiều lần sau khi được cha mẹ, thân nhân và các giáo dân viếng thăm, còn lại một mình, cha đã bật khóc vì tủi thân. Tuy nhiên mỗi ngày cha vẫn cầu nguyện cùng Thiên Chúa, xin ơn trợ giúp tinh thần và lòng can đảm để tìm ra ý nghĩa của biến cố đau buồn này trong cuộc đời của cha.

Hiện giờ cha vẫn còn đang được điều trị tại một trung tâm phục hồi của giáo phận Wonju có tên "Nhà của Các Thiên Thần". Trung tâm cũng là nơi chữa trị cho những người bị các chứng bệnh tâm thần. Tại đây cha Hak-Hyon dành nhiều thì giờ của mình cho các em bệnh nhân.


Thừa tác vụ cho các bậc phụ huynh tại Philippines

Thừa tác vụ cho các bậc phụ huynh tại Philippines.

(UCAN PR0172.0978 2/06/98) - Philippines (Manila) - Ðứng trước tình trạng suy mòn các giá trị gia đình truyền thống, Giáo Hội Công Giáo Philippines nên đề ra các chương trình thừa tác vụ cho phụ huynh.

Trên đây là quan điểm của nữ tu Pilar Versoza, dòng Chúa Chiên Lành và là điều hợp viên của các phong trào bảo vệ sự sống tại Philippines. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN hôm Chúa Nhật, 18/05/98 vừa qua, chị Versoza ghi nhận rằng Philippines đã có rất nhiều trường Công Giáo và tại đây các em học sinh có thể hấp thụ nền giáo dục của giáo hội, trong khi giáo hội lại thiếu các chương trình nhắm giúp cho các bậc phụ huynh hoàn thành công tác làm cha mẹ có hiệu quả hơn. Ðứng trước tình trạng suy đồi luân lý hiện nay, các thành viên của giáo hội cần phải khám phá ra đâu là những nguyên nhận cội rễ của sự thiếu nhạy cảm trong gia đình và băng hoại luân lý. Từ đó, giáo hội nên đề ra những chiến lược để đến với các cha mẹ và con cái của họ. Về phần mình, cha mẹ cũng phải biết tìm cách năng cao trình độ khả năng để có thể chu toàn công tác nuôi dạy con cái."

Cô Nanette Dungo, một chuyên gia xã hội tại trường đại học quốc gia đưa ra nhận định như sau: "Theo truyền thống, Philippines là một quốc gia trong đó các gia đình duy trì mối giây quan hệ chặt chẽ giữa các thành viên trong chi tộc, tuy nhiên tính cách chặt chẽ này hầu như chỉ thể hiện ở bên ngoài, hơn là về mặt tinh thần. Hay nói một cách nôm na, là tuy gần nhưng lại rất xa cách". Cô Dungo cho rằng, nền giáo dục và các phương tiện truyền thông tại Philippines tạo nên một khuynh hướng tư tưởng tự do và dạy cho các trẻ biết biết bày tỏ cảm nghĩ của các em với cha mẹ, tuy nhiên đó cũng là nguyên nhân gây nên những va chạm trong gia đình. Cơ cấu chuyên chế trong gia đình, trong đó lời của cha mẹ được coi như là luật lệ buộc con cái phải nghe theo cũng khiến cho nhiều em bị mất đi sự tự tin nơi chính các em và nó ảnh hưởng cho tới tuổi trưởng thành."

Ðứng trước những thách đố trên đây, Ủy Ban đặc trách về Gia Ðình và Sự Sống của Hội Ðồng Giám Mục Philippines tổ chức một năm hai lần các khóa học hỏi về cách làm cha mẹ cho các bậc phu huynh biết áp dụng các nguyên tắc giáo dục cho con cái trong thời đại ngày nay.


ÐTC bổ nhiệm Tân Chỉ Huy Ðoàn Vệï Binh Thụy Sĩ

ÐTC bổ nhiệm Tân Chỉ Huy Ðoàn Vệï Binh Thụy Sĩ.

Vatican - 02.06.98 - Sau biến cố bi thảm xẩy ra đầu tháng Năm 1998 vừa qua (biến cố Ðại Tá Chỉ Huy Estermann bị hạ sát), thì vào ngày thứ ba 02.06.98, ÐTC bổ nhiệm Ðại Tá Pius Segmueller làm Tân Chỉ Huy của Ðoàn Vệ Binh Thụy Sĩ trong nội Thành Vatican. Ðại Tá Pius Segmueller, hiện là một sĩ quan cao cấp của Bộ Tham Mưu quân lựïc Thụy Sĩ, năm nay 46 tuổi và có một sự chuẩn bị rất chu đáo về quân sự. Sau khi tốt nghiệp về Khoa Nhân Bản tại Phân Khoa Triết Học của Ðại Học Zurig, Ðại Tá Segmueller đã theo học tại Hàn Lâm Viện Quân Sự của Thành Phố Berne và Trường Cao Học dành cho các Sĩ Quan của Bộ Tham Mưu Quân Lực Thụy Sĩ cũng tại Berne; ngoài ra Ðại Tá còn theo các lớp chuyên môn dành cho các Vị Chỉ Huy Lực Lượng Cảnh Sát.

Như vậy, sau gần một tháng, Ðoàn Vệ Binh Thụy Sĩ , với nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho ÐTC và các vị cộng tác của ngài trong và ngoài Vatican, nay đã có một Vị Tân Chỉ Huy toàn quyền. Trong thời gian qua, trong khi chờ đợi việc bổ nhiệm Vị Tân Chỉ Huy, Ðại Tá Buchs, cựu chỉ huy hồi hưu trước Ðại Tá Estermann, đã được bổ nhiệm làm Vị Chỉ Huy tạm thời. Nay thì Ðại Tá Buchs trở về lại chức vụ cũ của Ông trong Chính Phủ Liên Bang Thụy Sĩ.

Cũng thứ Ba 2/06/98, ÐTC bổ nhiệm một vị sĩ quan khác của Quân Lực Thụy Sĩ, Trung Úy Theodor Maeder, làm Phó Chỉ Huy Ðoàn Vệ Binh Thụy Sĩ. Theodor Maeder, năm nay 35 tuổi, chuyên vềâ Kinh Tế, Xã Hội Học và Luật Học và đã làm việc trong cơ quan Tòa Án và Tài Chánh.


Giáo Hội Công Giáo tại Nga sẽ có tất cả 4 vị giám mục

Giáo Hội Công Giáo tại Nga sẽ có tất cả 4 vị giám mục.

Novossibirsk [Apic 2/0698] - Ðức Cha Jerzy Mazur, gốc Ba Lan, thuộc dòng truyền giáo Ngôi Lời, đã được tấn phong giám mục tại Novossibirsk hôm Chúa Nhựt 31/05/98 vừa qua. Ngài sẽ làm giám mục phụ tá của Ðức Cha Joseph Werth, giám quản tông tòa Siberi.

Ngoài ra Ðức Thánh Cha cũng sẽ bổ nhiệm linh mục Klemens Pickel làm giám mục phụ tá cho Ðức cha Tadeusz Kondrusiewicz, giám quản tông tòa Mascova. Như vậy con số giám mục của Giáo Hội Công Giáo tại Nga nay đã được 4 vị. Ðức Cha Klemens Pickel nguời gốc giáo phận Dresden Meissen , Ðông Ðức. Ngài đã làm cha sở tại Tadjikistan và Nga từ năm 1990.


Á Châu là lục địa có con số cao nhứt thế giới về các vụ xử tử

Á Châu là lục địa có con số cao nhứt thế giới về các vụ xử tử.

Roma [Apic 2/06/98] - Á Châu là lục địa đứng đầu về các cuộc xử tử. Trong 10 năm vừa qua, 85 phần trăm các cuộc tử hình đều diễn ra tại Á Châu. Riêng năm 1996, tỷ lệ này lên đến 91 phần trăm.

Các dữ liệu này đã được hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo trích từ một tác phẩm vừa được xuất bản tại Ý với tựa đề "Ðừng giết nguời. Tại sao cần phải hủy bỏ bản án tử hình".

Trong 10 năm vừa qua, tại Á Châu đã có 15,003 vụ xử tử, trong khi đó tại các nước khác trên thế giới ,kể cả Hoa Kỳ, tổng cộng chỉ có 2,241 vụ. Riêng trong năm 1996, có 4,971 nguời bị xử tử tại Á Châu và 452 nguời tại các lục địa khác. Mặc dù Á Châu chiếm đến 2 phần 3 dân số thế giới, các tỷ lệ trên đây chứng tỏ rằng tại Á Châu, án tử hình vẫn còn được xử dụng nhiều hơn bất cứ lục địa nào. Trung Quốc dẫn đầu thế giới, kế đó là Malaysia, Singapore, Việt Nam, Ấn Ðộ và Nhựt Bản.

Tại Á Châu, nước duy nhứt đã hủy bỏ án tử hình là Campuchia. Một số nước vẫn duy trì bản án, nhưng trong thực tế không cho thi hành.


Môi trường nuôi dưỡng ơn gọi

Môi trường nuôi dưỡng ơn gọi.

(UCAN AS.0978 1/06/98) - Ðài Loan (Ðài Bắc) - Gia đình, cộng đoàn, sống đời cầu nguyện và chiêm niệm, đó là những yếu tố quan trọng nhất nuôi dưỡng ơn gọi Linh Mục và Tu Sĩ.

Trên đây là quan điểm chung của khoảng 80 tham dự viên tại Hội Nghị Quốc Tế về Ơn Gọi ở Á Châu diễn ra tại thủ đô Ðài Bắc của Ðài Loan từ ngày 22-25/05/98 vừa qua. Hội Nghị có chủ đề "Xin Chúa Thánh Thần Gây Cảm Hứng Ơn Gọi Dồi Dào Trong Thế Kỷ 21". Tham dự viên đến từ các nước Australia, Macau, Philippines, Ðài Loan và Thái Lan. Trong số các thuyết trình viên, đặc biệt có Ðức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ. Qua đề tài "Hy Vọng Cho Á Châu trong Thiên Niên Kỷ thứ Ba, Ðức Hồng Y Hoyos bày tỏ cảm nghĩ rằng niềm hy vọng của ngài cho Á Châu có được ơn gọi dồi dào được xây dựng trên các nền tảng sau đây: kinh nghiệm 2000 năm rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội, biến cố Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Manila dạo năm 1995, sự tăng trưởng của Giáo HỘi Công Giáo Trung Quốc dù đang bị bách hại và việc thừa nhận gương các thánh tử đạo của Trung Quốc. Ngoài ra Ðức Hồng Y Hoyos cũng nêu bật gương phục vụ cho người nghèo của Mẹ Têrêxa thành Calcutta như là chứng tá trung thực của sứ mạng rao giảng Lời Chúa.

Về phần mình các tham dự viên kêu gọi thăng tiến một nền văn hóa trong đó các linh mục và tu sĩ được đánh giá theo vai trò của họ, để qua đó ơn gọi được nuôi dưỡng và mọi người biết cởi mở tâm hồn của mình với ơn gọi của Chúa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page