Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hội Ðồng Giám Mục Philippines nghiên cứu Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Hội Ðồng Giám Mục Philippines nghiên cứu Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

(UCAN PR9713.0969 30/03/98) - Philippines (Manila) - Ðể chuẩn bị cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, Hội Ðồng Giám Mục Philippines đã phân phối cho mỗi Giám Mục đại diện tham dự Thượng Hội Ðồng nghiên cứu một trong 14 đề tài của Tài Liệu Làm Việc.

Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines và cũng là tổng thư ký Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu giải thích rằng, vì thời gian được dành cho mỗi một nghị phụ thuyết trình trong hai tuần đầu tiên của Thượng Hội Ðồng quá ngắn, chỉ có 5 phút mà thôi, cho nên các Giám Mục cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng theo đề tài hợp với khả năng chuyên môn của mình. Ðây là dịp (intervention) để các Giám Mục đóng góp những phê bình và đào sâu các tư tưởng liên quan tới khía cạnh mục vụ và thần học của các đề tài liên hệ. Trong lá thư gửi cho các nghị phụ Philippines, Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz ghi nhận rằng các đề tài trong tài liệu làm việc quả là rộng và một vị được tự do để cổ động những quan điểm hay tư tưởng của mình trong một đề tài chung hay cú trọng tới một vấn đề tiêu biểu nào có liên quan tới đề tài được chỉ định cho họ để nghiên cứu.

Vị chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines đưa ra thí dụ cụ thể liên quan tới các đề tài như vai trò của Hội Thánh trong vấn đề hội nhập văn hóa (inculturation), hội nhập văn hóa trong phụng vụ (liturgical inculturation), xây dựng các cộng đoàn đối thoại hay các phong trào công lý và hòa bình nhắm mục đích cổ võ đối thoại liên tôn, các khía cạnh về việc huấn luyện cũng như canh tân hàng giáo sĩ và tu sĩ trong bối cảnh thực tại của Á Châu.


Phật Giáo và Công Giáo Sri Lanka phản đối tăng tỉ lệ học sinh các tôn giáo khác vào trường học của mình

Phật Giáo và Công Giáo Sri Lanka phản đối tăng tỉ lệ học sinh các tôn giáo khác vào trường học của mình.

(UCAN SR9661.0969 30/03/98) - Sri Lanka (Colombo) - Các nhà giáo dục Công Giáo và Phật Giáo Sri Lanka đã lên tiếng phản đối dự tính của quốc hội nước này muốn tăng tỉ lệ học sinh thuộc các tôn giáo khác được nhận vào các trường của Công Giáo hay Phật Giáo, từ 8% lên tới 23%.

Ðề nghị nay đến từ một dân biểu người Hồi Giáo, nhằm ủng hộ kế hoạch của chính phủ thay đổi tỉ lệ học sinh được nhận vào các trường tôn giáo, đa số đã thuộc quyền kiểm soát của chính phủ kể từ năm 1960. Một số trường tư thục khác là do các tôn giáo khác điều khiển. Linh Mục Merl Mendis, thuộc dòng Thừa Sai Ðức Mẹ Vô Nhiễm, và là giám đốc Văn Phòng Giáo Dục Công Giáo Toàn Quốc cho rằng đây là một toan tính muốn phá bỏ những gì còn lại của các trường Công Giáo. Cha Mendis bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Người Công Giáo đang điều khiển những trường tư này đặc biệt cho các em học sinh Công Giáo bởi vì chúng tôi muốn các em được giáo dục theo nề nếp và trong một môi trường Công Giáo. Chúng tôi không buộc những người khác theo học trường của chúng tôi. Nếu chúng tôi bị bắt buộc nhận học sinh của các tôn giáo khác, thì khái niệm về trường tư coi như hoàn toàn bị hủy bỏ".

Các tổ chức Phật Giáo Sri Lanka cũng bày tỏ sự chống đối đề nghị này và cho biết họ đã bày tỏ quan điểm của họ với bộ trưởng giáo dục Sri Lanka. Một vị thượng tọa đã cho biết cảm nghĩ của ngài như sau: "Tuy rằng các trường học là do chính phủ quản lý, nhưng chúng tôi vẫn muốn duy trì một môi trường học đường theo Phật Giáo, bởi vì đa số các em theo học là người Phật Giáo. Sự thay đổi tỉ lệ học sinh như đề nghị mới này sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường học đường hiện giờ".

Dạo năm 1960, chính phủ Sri Lanka đã nắm quyền kiểm soát các trường học không được liệt kê vào hạng các trường ưu tú, mặc dù có sự chống đối từ các tổ chức Công Giáo cũng như các tôn giáo khác. Hiện nay, giáo hội Công Giáo điều khiển khoảng 26 trường tư trên toàn quốc. Ðây là con số cao nhất so với các giáo hội khác. Hầu hết các em theo học tại những trường này đều là Công Giáo, đôi khi tỉ lệ Công Giáo chiếm 98%. Các em học sinh thuộc tôn giáo khác cũng muốn ghi danh vào học trong những trường này vì có kỷ luật và tiêu chuẩn dạy cao hơn các trường khác. Tuy nhiên cũng có nhiều vấn đề phát sinh khi học sinh thuộc các tôn giáo khác theo học tại các trường Công Giáo. Như mới đây, một trường dòng đã từ chối lời yêu cầu của các phụ huynh Hồi Giáo yêu cầu cho con em của họ, là nữ sinh, được mặc trang phục theo đạo Hồi. Ban quản lý trường viện lẽ rằng đồng phục của trường cho tất cả các học sinh, không phân biệt tôn giáo, là một hình thức kỷ luật cho các em.


Ðại Học Công Giáo Bethléhem chuẩn bị mừng 25 năm thành lập

Ðại Học Công Giáo Bethléhem chuẩn bị mừng 25 năm thành lập.

Bethlehem [Apic 30/03/98] - Ðại Học Công Giáo Bethlehem đang chuẩn bị mừng 25 năm thành lập vào tháng 10/1998 tới đây.

Ðược Bộ các Giáo Hội Ðông Phương thành lập hồi tháng 10 năm 1973, đại học Bethlehem hiện đang có hơn 2,000 sinh viên Palestine, phân nửa tín hữu Kitô, phân nửa tín đồ Hồi Giáo.

Với nhiều phân khoa khác nhau, đại học Bethlehem được xem là một trong những đại học nỗi tiếng nhứt tại Thánh Ðịa. Tôn chỉ duy nhứt cho sinh viên cũng như giáo sư là tinh thần cởi mở và tôn trọng niềm tin tôn giáo của mỗi người.


Chính phủ Guinée cảnh cáo những người Hồi Giáo cực đoan

Chính phủ Guinée cảnh cáo những người Hồi Giáo cực đoan.

Conakry - Guinée [Apic 30/03/98] - Chính phủ Guinée đã lên tiếng tái khẳng định tính cách thế tục của quốc gia và cảnh cáo các nhóm Hồi Giáo cực đoan trong nước. Guinée có khoảng 8 triệu dân trong đó 85 phần trăm theo Hồi Giáo, 14 phần trăm thờ vật linh và 1 phần trăm là tín hữu Công Giáo.

Một tuần trước, một nhóm người Hồi Giáo cực đoan tại Conakry đã giương cờ Hồi Giáo để chống lại lực lượng an ninh vì đã trục xuất họ ra khỏi một tòa nhà hành chánh. Những cuộc đụng độ mới đây giữa cảnh sát và các nhóm chống đối đã khiến cho 12 người chết.

Tối Chúa Nhật 29/03/98 vừa qua, trong một tuyên ngôn được truyền đi trên Ðài Truyền Hình nhà nước, tổng thống Lansana Conté đã tố cáo một số nước ngoài muốn đưa các giáo phái vào Guinée để gây xáo trộn trong nước. Mặt khác, người phát ngôn của chính phủ Guinée cũng tuyên bố rằng không ai có quyền xử dụng tôn giáo như dụng cụ để gây bạo động và xáo trộn trong xã hội.

Kể từ khi thu hồi độc lập hồi năm 1958, đầy là lần đầu tiên Cộng Hòa Guinée có xáo trộn về mặt tôn giáo.


Thêm một cuốn sách về Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ được xuất bản tại Mỹ

Thêm một cuốn sách về Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ được xuất bản tại Mỹ.

New York - Hoa Kỳ [Apic 30/03/98] - "Vị Giáo Hoàng Vô Danh": đó là tựa đề của một cuốn sách mới về Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ ra mắt độc giả trong tương lai gần đây. Tác giả của cuốn sách là ông Darcy O'Brian nêu bật tầm quan trọng của tình bạn giữa Ðức Karol Wojtyla và người bạn học Do Thái lúc thiếu thời tại Wadowice là Jerzy Kluger. Theo tác giả, tình bạn này đã một phần nào ảnh hưởng trên chính mối quan hệ giữa Giáo Hội Công Giáo và thế giới Do Thái.

Theo cuốn sách, ông Jerzy Kluger đã thực hiện nhiều công tác bí mật được chính Ðức Gioan Phaolô II yêu cầu để thiết lập liên lạc với chính quyền Israel.

Phát biểu trên báo "New York Times" hồi cuối tuần qua, ông Jerzy Kluger tuyên bố rằng: "Những người tại Vatican không biết người Do Thái cũng như các vị Giáo Hoàng trước đây không hề biết người Do Thái. Vị Giáo Hoàng này là bạn của người Do Thái, vì ngài biết họ. Ngài đã lớn lên với họ tại Wadowice".

Wadowice, nơi ÐTC Gioan Phaolô II đã lớn lên, có khoảng 2,000 người Do Thái và 8,000 người Công Giáo. Theo ông Kluger, tất cả đều cùng học, cùng chơi và cùng làm việc với nhau. Ông nói rằng ÐTC Gioan Phaolô II rất đau lòng vì những gì xảy ra cho người Do Thái dưới thời Ðức Quốc Xã.


Back to Radio Veritas Asia Home Page