Tin Tức và Thời Sự
ngày 07 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hội nghị Liên Tôn về Gia Ðình cảnh cáo chống lại nền "văn hóa của sự chết"

Hội nghị Liên Tôn về Gia Ðình cảnh cáo chống lại nền "văn hóa của sự chết".

(UCAN AS2406.1022 7/4/’99) - Philippines (Manila) - Các quốc gia đang phát triển nên thăng tiến đời sống gia đình qua những đạo luật cổ võ phúc lợi và sự phát triển của người dân, chứ không chỉ nhắm làm nổi bật lập trường chính trị và kinh tế của chính phủ mình mà thôi.

Trên đây là lời kêu gọi của các tham dự viên Hội Nghị Quốc Tế Liên Tôn Giáo về Gia Ðình, tổ chức tại thủ đô Manila của Philippines, từ ngày 27-28 tháng 3/1999 vừa qua. Chủ đề của hội nghị là: "Gia Ðình: Trung tâm điểm của sự phát triển nhân bản". Hội nghị qui tụ khoảng 1,000 tham dự viên, trong số này có cả các vị đại diện Kitô giáo và Hồi giáo, và bà Mercedes Arzu Wilson, chủ tịch Tổ Chức Thế Giới về Gia Ðình. Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila, đã đổ lỗi cho giới truyền thông vì đã trình bày tội ngoại tình và việc làm cha mẹ độc thân như là điều bình thường. Ngay cả trong quảng cáo và tin tức hằng ngày, độc giả có thể lưu ý tới sự kiện bản chất thật sự của gia đình được phản ánh một cách lệch lạc. Hôn nhân giữa những người đồng phái lại còn được cổ võ và coi như một điều tự nhiên. Về phần mình, bà Mercedes Wilson đã đặc biệt lưu ý tới tình cảnh của phụ nữ, là đối tượng, thường xuyên bị áp lực phải chối bỏ nữ tính và thiên chức làm mẹ của mình, đặc biệt với những phụ nữ đang tranh đấu với phái nam để giành chỗ đứng với phái nam trong xã hội cũng như trong công ăn việc làm.

Kết thúc hội nghị, các tham dự viên đã công bố một bản tuyên ngôn gọi là "Bản tuyên ngôn Manila về Gia Ðình". Bản tuyên ngôn này cảnh cáo về sự xuất hiện của một nền văn hóa sự chết, được đặc trưng qua việc kiểm soát dân số bởi những hình thức bạo động nhất, chẳng hạn như phá thai và giết người êm dịu. Bản tuyên ngôn cũng chỉ trích điều gọi là những mưu toan nhắm thay thế gia đình truyền thống bằng những kiểu mẫu gia đình mới, và nhắm cổ võ sự chấp nhận hôn nhân giữa hai người đồng phái và sự đồng tính luyến ái. Sau cùng bản tuyên ngôn kêu gọi chính phủ tạo tất cả các thành viên trong gia đình có đủ điều kiện mưu kế sinh nhai, và Liên Hiệp Quốc cũng nên duyệt lại các chương trình đang được áp dụng liên quan tới gia đình, hôn nhân và sự sống con người.


25 người bị thiệt mạng trong vụ tấn công tại Ðông Timor

25 người bị thiệt mạng trong vụ tấn công tại Ðông Timor.

(AFP, Reuter 6-7/04/99) - Ðông Timor (Dili) - Thứ Tư (7/04/99), Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, cho biết có 25 người đã bị thiệt mạng, sau khi một nhóm người võ trang tấn công vào một nhà thờ ở Liquisa nơi có khoảng 2,000 người Ðông Timor đang lánh nạn. Thị trấn Liquisa nằm cách thủ phủ Dili khoảng 30 kilômét về hướng Tây.

Trước đó vào hôm thứ Ba (6/04/99), một hãng thông tấn trích thuật lời Ðức Cha Belo nói rằng ngài đã được đại tá Tono Suratam, người cầm đầu các nhóm võ trang ủng hộ Jakarta ở Ðông Timor cho biết số người bị thiệt mạng trong vụ tấn công nói trên lên tới 45. Hãng thông tấn LUSA trích lời của Ðức Cha Belo như sau: "Hơn 2,000 người đang lánh nạn trong một nhà thờ ở Liquisa, khi một nhóm người lạ mặt có võ trang đột nhập vào, xả súng bắn và quăng vài trái lựu đạn. Một vụ tấn công khác cũng đã xảy ra tại nhà của một Linh Mục ở Liquisa, nơi đang có nhiều dân làng lánh nạn, khiến cho 5 người bị thiệt mạng. Tình hình Ðông Timor đang trở nên rất căng thẳng. Chúng tôi kêu gọi Liên Hiệp Quốc lập tức gửi một lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ðông Timor."

Cũng thứ Tư (7/04/99), Ðức Cha Belo và đại tá Tono Suratam đã tới Liquisa để quan sát tình hình. Qua cuộc phỏng vấn bằng điện thoại với hãng thông tấn Reuters, Ðức Cha Belo đã nói như sau: "Người thì nói 57, 20, 25 hay 5 người chết trong vụ tấn công, riêng tôi, tôi xin nói là có 25 người. Tuy nhiên theo các chứng nhân tại nơi xảy ra vụ tấn công, thì còn nhiều xác chết khác ở chung quanh nhà thờ tôi, không biết chắc chắn số người bị thiệt mạng. Ðây là vụ thảm sát cũng giống như vụ thảm sát xảy ra tại nghĩa trang Dili dạo năm 1991. Tôi nghĩ hạt giống của sự thù ghét nay lại nhiều thêm".

Nhóm người Ðông Timor ủng hộ độc lập đã cáo buộc chính quyền Jakarta là đang cung cấp võ khí và tài chánh cho phe người Ðông Timor ủng hộ quyền cai trị của Indonesia tại Ðông Timor. Ðứng trước tình hình căng thẳng này, ông Xanana Gusmao, lãnh tụ mặt trận kháng chiến Fritilin của người Ðông Timor, đã ra một thông cáo kêu gọi người Ðông Timor nên tự bảo vệ mình bằng võ trang. Lời kêu gọi của ông đã khiến cho Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ tỏ ý quan ngại là sẽ làm cho tình hình an ninh tại Ðông Timor trở nên tồi tệ hơn. Các nhà phân tích cho rằng, việc ông Gusmao kêu gọi người Ðông Timor xử dụng võ trang để tự vệ, là một cách gián tiếp để buộc Liên Hiệp Quốc phải gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ðông Timor. Tuy nhiên, hôm thứ Ba 6/04/99 vừa qua, phát ngôn viên của Tổng Thư Ký Kofi Annan, đã ra một thông cáo bác bỏ việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tới Ðông Timor, đồng thời kêu gọi các phe phái nên tránh những hành vi bạo động, có thể gây nguy hại cho cuộc thương thuyết chính trị giữa Indonesia và Bồ Ðào Nha qua trung gian của Liên Hiệp Quốc, với mục đích đạt tới một giải pháp ôn hòa cho qui chế của Ðông Timor trong tương lai.


ÐTC cầu nguyện cho hòa bình và sự khoan nhượng tôn giáo tại Indonesia

ÐTC cầu nguyện cho hòa bình và sự khoan nhượng tôn giáo tại Indonesia.

(UCAN IJ2460.1022 7/04/99) - Indonesia (Jakarta) - Trong sứ điệp phục sinh gửi cho các tín hữu Công Giáo tại Indonesia, ÐTC Gioan Phaolô II đã dâng lời cầu nguyện cho hòa bình và kêu gọi thực thi tinh thần khoan nhượng giữa các cộng đoàn tôn giáo tại quốc gia đang trải qua nhiều cuộc khủng hoảng này.

Sứ điệp của ÐTC, do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh chuyển tới giáo hội Công Giáo Indonesia và được Ðức Hồng Y Julius Darmaatmadja, Tổng Giám Mục Jakarta, đọc trong thánh lễ Phục Sinh được trực tiếp phát hình trên một đài truyền hình Indosiar của tư nhân. Sứ điệp có đoạn ghi như sau: "Giữa lúc các tín hữu Kitô trên toàn thế giới mừng sự phục sinh của Ðức Kitô, tôi xin dâng lời cầu nguyện cho hòa bình và sự khoan nhượng giữa các cộng đoàn tôn giáo tại quê hương của anh chị em. Tôi mong ước rằng Indonesia sẽ được Thiên Chúa của lòng thương xót chúc lành, để mọi người biết thông cảm với nhau, yêu thương nhau, để mọi người được khích lệ cộng tác với nhau cho lợi ích chung".

Về phần mình, trong bài giảng thánh lễ, Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Jakarta đã kêu gọi các tín hữu Indonesia hãy xử dụng sứ điệp của mùa Phục Sinh để xây dựng một cuộc sống mới trong tinh thần tha thứ, hòa giải, huynh đệ, hòa bình và hòa giải với nhau. Theo Ðức Hồng Y, mặc dù Indonesia đang đứng trước những khó khăn về mặt kinh tế-xã hội và tình hình bất an do những cuộc nổi loạn và đụng độ giữa các sắc tộc cũng như tôn giáo, nhưng tinh thần của lễ Phục Sinh cho chúng ta một sự canh tân giá trị trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Ðức Hồng Y Darmaatmadja nói như sau: "Bóng tối của sự sống, được coi có ít giá trị và ngay cả bất lợi, nhưng trong và với Ðức Kitô Phục Sinh, lại trở thành nguồn mạch của sự cứu độ và có những giá trị Thiên Ðàng".


Ðại hội các Giám Mục Âu Châu về truyền thông

Ðại hội các Giám Mục Âu Châu về truyền thông.

Montserrat [Apic 7/04/99] - Hội nghị của Ðức Giám Mục Âu Châu về truyền thông vừa khai diễn hôm thứ Tư [7/04/99] tại tu viện Biển Ðức Montserrat, thuộc miền Catalogne, Tây Ban Nha. Hội nghị tập trú vào vấn đề trách nhiệm xã hội của Giáo Hội trong lãnh vực truyền thông.

Trong các nhân vật tham dự hội nghị, nguời ta thấy có Ðức Hồng Y Miloslav Vlk, Tổng Giám Mục Praha, Tiệp Khắc, kiêm chủ tịch liên hiệp các Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu và Ðức Tổng Giám Mục Joh Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách về truyền thông xã hội.


Các tín hữu Kitô Pháp hiệp ý cầu nguyện nhân ngày tưởng niệm những người Do Thái bị Ðức Quốc Xã sát hại

Các tín hữu Kitô Pháp hiệp ý cầu nguyện nhân ngày tưởng niệm những người Do Thái bị Ðức Quốc Xã sát hại.

Paris [Apic 7/04/99] - Các tín hữu Kitô Pháp được mời gọi hiệp ý cầu nguyện nhân ngày tưởng niệm những nguời Do Thái bị Ðức Quốc Xã sát hại.

Ðức Cha Gaston Poulain, Giám Mục Périgueux kiêm chủ tịch Ủy Ban đặc trách về các mối quan hệ với Do Thái Giáo, đã mời gọi các cộng đồng Công Giáo Pháp hiệp ý với các anh em Do Thái trong ngày 11/04/99 tới đây để cầu nguyện cho các nạn nhân của Ðức Quốc Xã. Trong một thông cáo được công bố hôm thứ Tư [7/04/99], Ðức Cha Poulain cho biết: các cộng đồng Do Thái sẽ dành ngày 13/04/99 tới để tưởng niệm hằng triệu nguời Do Thái bị chế độ Ðức Quốc Xã sát hại trong thời đệ nhị thế chiến.

Sáng kiến kêu gọi các tín hữu Công Giáo hiệp ý với các anh em Do Thái để cầu nguyện cho các nạn nhân của Ðức Quốc Xã, cũng đã được đại diện của Tin Lành hoan hỉ đón nhận. Thứ Hai tới [12/04/99], vào lúc 7 giờ 30 chiều, tại Ðài Tưởng Niệm Vị Tử Ðạo Do Thái vô danh ở Paris, ông Joseph Sitruk, Ðại Giáo Trưởng Do Thái tại Pháp, sẽ chủ tọa nghi thức đốt nến để tưởng niệm 6 triệu nguời Do Thái bị Ðức Quốc Xã sát hại. Ðại diện của Hội Ðồng Giám Mục Pháp cũng sẽ tham dự nghi thức này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page