Nghĩa Cử Yêu Thương

(Những Bài Suy Niệm Hằng Ngày Theo Chủ Ðề

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Vấn Ðề Tôn Giáo

 

Nhà cầm quyền Trung Quốc hiện đang tiến hành một cuộc điều tra nhắm áp dụng kỷ luật đối với những giới chức về một tòa án địa phương, sau khi những người này mời một đạo sĩ thuộc Lão giáo đến thực hành một nghi lễ trừ quỉ. Các giới chức cộng sản thuộc tòa án nhân dân ở Quận Thuyên Phong, đã mời vị đạo sĩ nói trên đến thực hiện nghi thức trừ quỉ kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ. Sở dĩ các giới chức cộng sản vô thần này đã mời đạo sĩ đến làm nghi thức trừ quỉ, là bởi vì họ nghĩ rằng tòa án đang bị một số âm binh hoặc ma quỉ quấy nhiễu qua nhiều việc dị thường đã xảy ra. Một việc gây kinh hoàng nhất là một nhân viên bảo vệ tòa án tự nhiên ngã qua cửa sổ trên lầu rớt xuống đất chết.

Phí tổn của nghi thức nói trên đã được tính vào ngân sách của tòa án. Báo cáo của nhà nước đã lên án việc làm trên đây vì cho đó là một hành động mê tín. Sự việc các viên chức tòa án mời đạo sĩ về để trừ quỉ đi ngược lại với chiến dịch bài trừ mê tín dị đoan của nhà nước.

Một thông tín viên của đài BBC tại Thượng Hải cho biết, trường hợp trên đây là một trong những vụ tiêu biểu, chứng tỏ hiện đang có sự tái sinh của những tôn giáo truyền thống vốn đã có mặt từ lâu đời, nhưng đã bị trấn áp từ hơn năm mươi năm nay dưới sự thống trị của chính phủ vô thần cộng sản tại Trung Quốc.

Trong khoảng hai năm gần đây, nhà cầm quyền Trung Quốc đang phải đối phó với những sinh hoạt tâm linh đang lan rộng và chiếm nhiều ảnh hưởng trong dân chúng. Phong trào thiền học Pháp Luận Công đã bị cấm chỉ, nhiều nhà lãnh đạo phong trào bị bắt sau một cuộc biểu dương sức mạnh bất ngờ hồi tháng tư năm 1999, mười ngàn môn sinh Pháp Luận Công bao vây trụ sở của đảng Cộng Sản Trung Hoa để đòi hỏi tự do sinh hoạt cho môn phái. Tiếp theo đó là Trung Công, một môn phái thiền tập khác cũng bị qui chụp là tà giáo và bị cấm chỉ khi ảnh hưởng của môn phái này trở thành một hiện tượng đáng lưu ý tại nhiều vùng trên toàn quốc.

 

Người Pháp nói: "Bạn hãy xua đuổi bản năng, nó sẽ phi nước kiệu trở lại". Trong các thứ bản năng mà Ðấng Tạo Hóa đã đặt để trong con người, tôn giáo là bản năng cơ bản nhất, không một sức mạnh nào trên trần gian này có thể đè bẹp bản năng ấy. Những cuộc bách hại tôn giáo dã man nhất trong lịch sử nhân loại, không những đã không xóa bỏ được bản năng ấy trong con người mà còn góp phần làm cho nó thêm mãnh liệt hơn.

Những gì đang diễn ra trong một số chế độ bách hại tôn giáo dã man nhất như Trung Quốc hay những gì đã xảy ra trong các chế độ cộng sản Liên Xô và Ðông Âu trước kia, đã chứng tỏ điều đó. Càng bị đè bẹp, bản năng tôn giáo càng bừng lên mãnh liệt hơn, ngay cả ý thức hệ vô thần cũng là một thứ tôn giáo. Người ta đánh đổ niềm tin tôn giáo để chạy theo giáo điều ý thức hệ. Người ta chối bỏ thần thánh để tôn thờ lãnh tụ.

Tựu trung khi niềm tin tôn giáo đích thực không được tuyên xưng một cách xứng hợp, con người không rơi vào mê tín dị đoan, thì cũng tôn thờ ngẫu tượng.

Vô cùng mãnh liệt, ngọn lửa của bản năng tôn giáo dù có bị vùi dập đến đâu, vẫn âm ỉ cháy trong tâm hồn con người. Thiên Chúa đã đặt để bản năng tôn giáo trong con người. Trong muôn ngàn cách thế khác nhau, con người luôn tìm kiếm Ðấng Tạo Hóa của mình. Ðúng hơn, Thiên Chúa không ngừng đeo đuổi con người. Như một người Cha, Người hằng đứng trông đợi đứa con hoang đàng trở về. Như một người mẹ, Người hằng theo dõi từng bước chân của đứa con.

 

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được diễm phúc nhận biết tình yêu vô biên của Chúa. Trên mọi nẻo đường của cuộc sống, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, ánh mắt từ nhân của Chúa đang dõi theo chúng con. Dù bao chông gai nguy khó, xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng và phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page