Nghĩa Cử Yêu Thương

(Những Bài Suy Niệm Hằng Ngày Theo Chủ Ðề

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Các Tiên Tri Thời Ðại

 

Bước vào một năm mới, một thế kỷ mới, một thiên niên kỷ mới, chúng ta thấy xuất hiện đủ các loại tiên tri tiên báo về tương lai của nhân loại. Ðã có hàng trăm cuốn sách có tựa đề "Tương Lai" hay "Thế Kỷ XXI", và dĩ nhiên trên mạng lưới thông tin toàn cầu, chúng ta cũng có thể đọc được không biết bao nhiêu trang về những gì sẽ xảy đến trong tương lai.

Hiện nay thấy trước hay đoán trước trong tương lai trở thành một thứ kinh doanh có tổ chức, nhiều công ty đã qui tụ về nhiều chuyên gia tương lai của họ. Trong những ngày đầu tiên của thiên niên kỷ này, người ta chú ý đặc biệt đến chuyên gia Jean-Bisson, tác giả này đưa ra dự đoán như sau: nội trong vài thập niên nữa các máy điện toán sẽ được trực tiếp nối liền với những não bộ của con người, như vậy có thể tạo ra được những trí khôn nhân tạo cực kỳ thông minh.

Tác giả cũng tiên đoán rằng, trong tương lai cái chết cũng sẽ bị đánh bại, nhiều người sẽ đạt được trường sinh bất tử. Dự đoán của Bisson xây dựng trên một khoa học giả tưởng, theo đó trữ liệu của bộ óc con người sẽ được cất giữ trong máy điện toán và như vậy có thể tiếp tục hoạt động sau cái chết của thân xác con người.

Ngoài những dự đoán trên đây, dĩ nhiên Bisson cũng đã tiên đoán về những điều mà nhiều người cũng đã từng ước mơ, đó là được du lịch trong không gian, chế tạo được những máy lạnh để làm cho con người được ở mãi trong trạng thái khỏe mạnh và trẻ trung, cũng như đươc phục dịch bởi những con thú máy.

Trong tác phẩm có tựa đề "Thế Giới Năm 2050" Hamis Mescray, một chuyên gia về các vấn đề tài chánh thì lại tin rằng, cuộc cách mạng của mạng lưới thông tin toàn cầu mới chỉ ở vào giai đoạn ấu thơ, ông tin rằng khả năng của nó là vô hạn.

Một tác giả khác là ông CrisKolker, tiên đoán rằng trong tương lai gần đây, việc sử dụng người máy ngày càng gia tăng, các chính phủ sẽ dần dần không còn lý do để tồn tại nữa.

Học Viện có tên là Estopy có trụ sở tại California, Hoa Kỳ, đã tiên đoán con người sẽ vượt qua mọi giới hạn của mình bằng mọi cách. Các thành viên của trường này nói rằng, trường sinh bất tử không phải là chuyện viễn vông nữa mà là vấn đề toán học. Họ nói rằng với khả năng khoa học có thể thắng vượt khỏi mọi bất toàn và giới hạn của con người.

 

Bước vào kỷ nguyên của điện toán và mạng lưới thông tin của toàn cầu, vào giây lúc nhiều người đang nghĩ đến chuyện đi du lịch trong không gian và khả năng trường sinh bất tử của con người, thì tại nhiều nơi trên thế giới cảnh nghèo nàn bệnh tật đói khổ vẫn còn đó.

Ai đó đã diễn tả thời đại của chúng ta như sau:

"Người ta có thể liên lạc được với mọi hang cùng ngõ hẻm của thế giới, nhưng lại không nói chuyện được với người bên cạnh của mình. Người ta có thể lên cung trăng, nhưng lại không thể băng qua đường để đến với người láng giềng. Người ta muốn giải quyết mọi vấn đề trên thế giới, nhưng lại không màng đến những người thân trong gia đình. Người ta có thể thấy có mọi tiện nghi nhưng vẫn cảm thấy nghèo nàn trống rỗng. Người ta cảm thấy có mọi sự nhưng vẫn cảm thấybất hạnh".

Bên cạnh những ước mơ và lo toan không tránh khỏi, chúng ta luôn được mời gọi để sống lạc quan và tin tưởng vào Chúa quan phòng. Hạnh phúc không thể riêng về một ai, nó nằm trong tầm tay của mỗi người, bí quyết để sống hạnh phúc chính là biết đón nhận và sống sung mãn từng giây phút hiện tại. Niềm vui đích thực là phục vụ, phục vụ con người trước mắt, bên cạnh trong giây phút hiện tại.

Nếu quả thực giây phút hiện tại được chúng ta trân trọng đón nhận như giây phút quan trọng nhất của cuộc đời, thì chắc chắn chúng ta sẽ không hối tiếc vì đã đánh mất ân huệ của Chúa. Nếu người đang hiện diện trước mắt chúng ta được đón tiếp như người quan trọng nhất, thì chắc chắn chúng ta cũng không hối tiếc vì đã gặp gỡ Chúa nơi tha nhân.

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, tin ở tình yêu quan phòng của Chúa là biết đón nhận từng giây phút hiện tại Chúa ban tặng cho chúng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page