Nghĩa Cử Yêu Thương

(Những Bài Suy Niệm Hằng Ngày Theo Chủ Ðề

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Các Nhà Tương Lai Học

 

Mới đây giáo sư Jean-Entrol thuộc trường đại học kinh tế Luân Ðôn Anh Quốc báo động rằng, nhân loại sẽ không thể sống còn hết thiên niên kỷ thứ ba.

Trong một cuốn sách viết về nhân loại trong thiên niên kỷ mới, giáo sư Entrol tiên báo rằng, trong một ngàn năm nữa sẽ không còn có sự sống của con người trên mặt đất này.

- Lý do đầu tiên được nhà tương lai học này đưa ra dĩ nhiên là nạn nhân mãn, sẽ đến một lúc trái đất sẽ không còn đủ sức chuyên chở và nuôi sống một nhân loại quá đông. Trái đất sẽ không còn chỗ cho con người nữa.

- Kế đó, dựa vào hiện tượng trái đất ngày càng hâm nóng, ông khẳng định rằng: vào khoảng năm ba ngàn, trái đất sẽ nóng gấp hai lần, nguyên sự kiện này cũng đủ làm cho sự sống khó sống trên mặt đất. Hiện tượng trái đất ngày càng hâm nóng cũng khiến cho những tảng băng ở đầu hai cực của trái đất tan ra, làm cho nước biển dâng lên thêm năm mét nữa nuốt chửng đi nhiều vùng đất.

- Cùng với nhiều hiện tượng tự nhiên, nhiều người cũng dựa vào Kinh Thánh để loan báo ngày thế mạt. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, mới đây qua một cuộc thăm dò người ta thấy có khoảng 30% tín hữu Kitô, Tin Lành, lẫn Công Giáo tin rằng Chúa Kitô sẽ trở lại trên trần gian sau hai ngàn năm.

 

Là người có niềm tin, chúng ta không ngừng được mời gọi để sống tin tưởng, phó thác, lạc quan và dĩ nhiên được quyền có những ước mơ tốt đẹp trong một năm mới, một trái tim mới, một thiên niên kỷ mới.

Cảm hứng từ một lá thư của một người bạn Ðức, linh mục Vương Ðình Khởi đã sáng tác bài thơ mà thiết tưởng chúng ta có thể dùng để suy niệm và cầu nguyện trong những giây phút này:

Tôi ước mơ cho bạn, cho tôi và mọi người
tìm ra chìa khóa mở vào năm mới.
Ngày tháng qua nhanh, bạn hãy lấp đầy thời gian
bằng đời sống tận tình với trái tim nhân ái.
Hãy mở toang lòng bạn, đón ánh sáng bình minh,
nắng ấm ban ngày, gió mát chiều hôm.

Tôi ước mơ cho tôi, cho bạn và mọi người,
có được chìa khóa mở vào niềm vui.
hãy mở toang cửa chính, cửa hồi
cho mặt trời tỏa lan khắp chốn,
để ngắm nhìn trăng hoa đua nở muôn mầu,
rồi cất tiếng hát hoan hỷ mừng vui,
và nạp đầy tim bạn bằng tình yêu.

Tôi ước mơ cho bạn, cho tôi và mọi người
tìm ra chìa khóa đóng chặt cửa lo.
Hãy nhốt sầu não ưu tư tận đáy sâu tâm thức,
bạn đừng để chúng ngoi lên
trong những sinh hoạt hằng ngày.
Hãy mở toang lòng bạn, đón nhận tin yêu
rồi lặng lẽ đi vào nội tâm.

Tôi ước mơ cho bạn, cho tôi và mọi người
tìm ra chìa khóa mở sang tha nhân.
Bạn hãy xích lại gần người lạ,
hãy tiếp họ đến trút vào lòng mình
những nỗi niềm buồn bã khổ đau.
Chớ làm gãy cây sào cứu độ,
tìm cách đồng cảm với từng người.

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận từng giây phút hiện tại của cuộc sống, xin cho chúng con biết sử dụng giây phút hiện tại này như giây phút quan trọng nhất trong đời chúng con, xin cho chúng con biết xem người đang ở trước mặt trong giây phút này đây như là người quan trọng nhất mà chúng con phải đón tiếp.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page