Nghĩa Cử Yêu Thương

(Những Bài Suy Niệm Hằng Ngày Theo Chủ Ðề

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngày Cuối Tuần

 

Lạy Cha dấu yêu, chúng con đang ở trong ngày cuối tuần, ngày dành riêng kính Ðức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ chúng con.

Ngày thứ bảy vốn là ngày hạnh phúc của nhiều người, vì có được nhiều giờ thư giãn sau những ngày miệt mài trong công sở, xí nghiệp... Việt nam chúng con cũng đã được nghỉ ngày thứ bảy, thật là tuyệt.

Nghỉ ngơi là một giải trí lành mạnh đối với cuộc sống và thân xác con người. Chúng con quá vất vả trong nhịp sống thường ngày cả tinh thần lẫn thân xác, như một chiếc đồng hồ đúng giờ thì bấm thẻ, ngày nào cũng như ngày nào, một ngày tám tiếng đi qua đi lại hàng trăm hàng ngàn những động tác như nhau, chợt ngày thứ bảy tới, chúng con khoan khoái nghĩ tới một giấc ngủ dài hơn, một ngày đi lang thang ngắm nhìn và mua sắm, đôi ba giờ chuyện trò trao đổi với bạn bè về hàng trăm thứ đề tài trong nhà cũng như ngoài ngõ, một vài ly bia chia sẻ tình người và những chuẩn bị gia đình con cái cho Thánh Lễ đầu tuần.

Ngày xưa ở Nazareth, có lẽ Ðức Mẹ cũng sống như thế, một tuần làm việc và ngày cuối tuần họp mặt tạ ơn Giavê, thăm hỏi chuyện trò, chăm sóc những người thân thương và nghỉ ngơi thân xác.

Cha yêu thương biết bao, sắp xếp cho chúng con có thời giờ lao động, cộng tác với Cha, đồng thời cũng có thời gian để vươn vai thở ra trút bỏ mọi mệt nhọc.

Tin Mừng Thánh Sử Luca (Lc 18,1-8) ghi lại lời mời gọi của Chúa Giêsu để chúng con biết kiên nhẫn năn nỉ với Cha khi cầu nguyện, năn nỉ như những người con vòi vĩnh vì yêu Cha chứ không như những người lợi dụng để được lợi. Yêu Cha vòi vĩnh, chúng con chấp nhận sự yên lặng của Cha, những cái lắc đầu thì cũng chỉ vì yêu chúng con thôi. Lợi dụng lòng nhân hậu của Cha thì không như thế, người ta làm co làm xách cho bằng được, nếu không được thì giận hờn thì quay lưng, được Cha yêu là cả một kỳ công.

Miền Trung thân thương của chúng con vừa trải qua những ngày lụt lội, nhiều gia đình đồng bào ruột thịt chúng con còn lao đao thiếu thốn, xin cho chúng con biết chia sẻ những gì có thể, chúng con gom góp tất cả trong lời nguyện cuối tuần này qua Ðức Maria để dâng lên Cha và chúng con tin tưởng Cha có cách yên ủi chúng con.

Xin cho mỗi người chúng con có được một ngày Chúa Nhật đẹp lòng Cha, sinh ích lợi cho chúng con và mang lại hạnh phúc cho tất cả những ai chúng con gặp gỡ. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page