Nghĩa Cử Yêu Thương

(Những Bài Suy Niệm Hằng Ngày Theo Chủ Ðề

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Lòng Biết Ơn

 

Chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng thái độ tạ ơn của người Samari, sau khi anh được Chúa Giêsu chữa lành bệnh phong cùi cùng với chín người khác. Thánh sử Luca tường thuật lại dữ kiện đó trong Phúc Âm (Lc 17, 11-19). Chín người đã không trở lại cám ơn Chúa, như Chúa Giêsu nói là chín người trong Do Thái Giáo, người Samaria là người ngoại bang.

 

Lạy Cha, chúng con thấy nhột nhạt khi nghe Chúa Giêsu nói như  thế, chúng con là những người có đạo, nghĩa là có đường, có hướng để mà đi, để mà sống. Không gì hạnh phúc bằng một cuộc đời có đường hướng để mà vươn tới.

Một ngày con tiếp xúc với không biết bao nhiêu hạng người và con nhìn thấy sự mệt mỏi ê chề của những con người không còn chi để phấn đấu, họ có thể là những chủ nhân ông của những ngôi nhà đồ sộ, những chiếc xe hơi lộng lẫy, những du thuyền đắt giá và cuộc đời họ chẳng có chi ngoài những ngày tắm nắng, những buổi đi câu và nhiều di động, có nắng có lạnh nhưng ngột ngạt. Họ cũng có thể là những người có tên tuổi, cũng có những người có địa vị được nhiều người biết đến và lấy làm vinh dự nếu có dịp để gần gũi và họ cũng có thể là những con người lang thang công viên là nhà, giường ngủ là màn trời chiếu đất.

Gì gì đi chăng nữa, có đạo, có đường và có hướng đi là một cuộc sống hạnh phúc. Chính Cha đã cho chúng con thấy được điều đó, Cha là Thiên Chúa với Chúa Ba Ngôi: Cha - Con và Thánh Thần. Cha là Thiên Chúa mà bản chất là tình yêu, tình yêu ấy đã thai sinh chúng con và cũng chính tình yêu ấy đã đi vào mọi ngõ ngách của thân phận con người chúng con nhằm để tìm lại chúng con sau khi chúng con đã lệch lạc con đường mình đi. Tình yêu ấy đã để lại cho chúng con Tin Mừng sống và chỉ đường cho chúng con, dạy chúng con phải làm gì hầu một mai chúng con có nhau trong nhà Cha.

Chúng con tệ bạc biết bao nếu mỗi ngày chúng con không biết quay trở về để tạ ơn Cha. Phong cùi của cuộc sống thì Cha cũng biết rồi, đầy dẫy và thê thảm lở loét nơi từng con người ngụp lặn trong tội lỗi, lở loét trong nhiều con người tham vọng và độc ác. Tin Mừng của Con Cha đã chữa lành, bản thân chúng con cũng đã được chữa lành.

Xin cho chúng con cũng biết cùng nhau xây dựng tình huynh đệ của tất cả con cái Cha trên trần gian trong tâm tình tạ ơn và nhận ra nhau là con cái của Thiên Chúa tình yêu. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page