Nghĩa Cử Yêu Thương

(Những Bài Suy Niệm Hằng Ngày Theo Chủ Ðề

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu - Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Tạ Ơn Cha

 

Lạy Cha là Thiên Chúa của con, con tạ ơn Cha cho con ngày sống hôm nay, ngày sống mà con biết rằng chỉ có một trong đời sống của con, dù nó rất giống ngày hôm qua và có thể ngày mai cũng như ngày hôm nay. Một ngày như mọi ngày là cách nói của phàm nhân chúng con có nhiều giới hạn, nhiều yếu đuối, nhiều mỏi mệt. Cha lại muốn chúng con từng ngày một khám phá ra những điều kỳ diệu mới mẻ của Cha qua những gì chúng con sống. Sự kiên trì khám phá ấy giúp chúng con nhận ra hấp lực tình yêu của Cha đối với chúng con.

Lời dạy của Chúa Giêsu, Con Cha, và là Chúa của con, Người cho con thấy sự thật là mọi nơi mọi lúc cớ vấp ngã luôn có thể, dĩ nhiên đã có cớ vấp ngã thì cũng có những người tạo nên cớ đó. Ðiều mà Chúa Giêsu muốn đó là con cố gắng để không trở thành cớ vấp ngã cho những người anh em mình.

Nhưng thế nào là cớ vấp ngã? Con có quyền ăn mặc, nói năng, xử sự sao cũng được, tuy nhiên phải cố lưu tâm xem phong cách con có làm cớ cho ai vấp ngã hay không? Dĩ nhiên mỗi ngày con phải tần tảo để mưu sinh, nhưng cách thế mưu sinh có trở thành cớ vấp phạm cho anh em đồng loại chúng con không? Có nên gương xấu cho con cái con trong gia đình không?

Rồi Chúa Giêsu cũng dạy con biết tha thứ cho anh em con khi họ có lỗi đối với con. Thật là gay với vấn đề tha thứ này, con đọc kinh lạy Cha mỗi ngày nhiều lần, ngay lúc này đây nếu Cha gọi con về với Cha thì ước muốn duy nhất của con vẫn là được Cha tha thứ. Thế nhưng khó khăn biết bao việc Cha đề nghị con tha thứ cho anh em con. Thôi thì xin Cha cũng thông cảm cho con vốn đã mang nơi mình dấu ấn của tội phạm nguyên tổ, con sẽ cố gắng mài miệt và trầy trượt nhưng con biết một ngày nào đó con có thể sẽ thành công hay không? Ðiều Cha muốn là con thiện tâm thiện chí để sống giáo huấn của Con Cha, chỉ bấy nhiêu thôi thì con cũng thấy được ngày hôm nay là một ngày mới mẻ, một ngày Cha mời gọi con dấn sâu vào hơn chút nữa vào Tin Mừng Con Cha.

Con cảm tạ Cha trong ngày sống hôm nay và nếu có điều gì chưa đẹp lòng Cha thì xin tha thứ cho con.

 

Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu, Mẹ cũng đã có những ngày sống như con trên trần gian. Mẹ cũng đã có một mái ấm gia đình với Chúa Giêsu và Thánh Cả Giuse. Mẹ cũng có những người thân thương, có láng giềng, có công ăn việc làm và những tương giao. Xin Mẹ mang Ơn Chúa đến cho con mỗi ngày để con sống như Mẹ, nhẹ nhàng thanh thản không oán thù và rất quảng đại.

Con kết thúc lời nguyện này bằng lời tạ ơn Cha cùng với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, dâng lên Cha những gì ngài ước muốn trong công tác mục vụ của ngài, ngài đã muốn mang Chua đến thì xin Chúa ở lại những nơi ngài đến. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page