Ðức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn

ra văn thư phản đối Cộng Sản Việt Nam

chiếm đoạt tài sản Giáo Hội

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Ðức Tổng Giám Mục G.B. Phạm Minh Mẫn ra văn thư phản đối cộng sản Việt Nam chiếm đoạt tài sản Giáo Hội.

Sàigòn (Sunday 9/9/2001) - Dư luận Công Giáo tại Sàigòn trong tuần qua đã hết sức bức xúc trước việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ngang nhiên xây dựng trên các phần đất là tài sản hợp pháp của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Ðức Tổng Giám Mục Sàigòn Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã ra văn thư chính thức phản đối và khẳng định dứt khoát rằng "trách nhiệm của mỗi người công giáo, là phải bảo vệ tài sản của giáo hội." Trách nhiệm đó không phải chỉ là trách nhiệm của người Công Giáo trong nước mà của tất cả chúng ta.

Xin quý cha, quý tu sĩ và anh chị em bằng tất cả khả năng của mình vận động với công luận quốc tế để buộc cộng sản Việt Nam phải nhìn nhận quyền sở hữu chính đáng của Giáo Hội và phải trả lại các tài sản đã chiếm dụng phi pháp.

Dưới đây là văn thư phản đối của Ðức Tổng Giám Mục Sàigòn

 

Kính gởi:

Ông Chủ Tịch Hội Ðồng Nhân Dân thành phố HCM.

Ðồng kính gởi:

Ông Chủ Tịch UBND TP HCM

Ông Chủ Tịch UBMTTQVN TP HCM

Ông Trưởng Ban Ban Tôn Giáo TP HCM

Ông Chủ Tịch UBND Quận 6

Ông Chủ Tịch UBMTTQVN Quận 6

V/v Trường Bình Phước, nay là trường Phạm Văn Chí, Quận 6

Thưa Quý Vị,

Từ mấy hôm nay, như Linh Mục Tổng Ðại Diện của tôi đã viết trong thơ ngày 23/08/2001, gởi Ông Trưởng Ban Ban Tôn Giáo thành phố, dư luận trong giới Công Giáo rất xôn xao, bức xúc, không chỉ trong khu vực nhà thờ Bình Phước, Quận 6, mà đã lan rộng ra nhiều nơi trong nước, thậm chí cả ở nước ngoài.

Một số linh mục đã hỏi thẳng tôi: "Ngày 27/07/2001 vừa rồi, Tòa Giám Mục vẫn còn xác định trong văn thư gởi cho các vị lãnh đạo Nhà Nước Trung Ương rằng các cơ sở giáo dục Công Giáo trong thành phố, trong đó có trường Bình Phước, nay có tên là Trường Phạm Văn Chí, vẫn thuộc quyền sở hữu của Giáo Hội, nên đề nghị Nhà Nước trao đổi thỏa thuận với Giáo Hội trước khi thực hiện các dự án liên quan đến các cơ sở này. Và phải chăng vì đã thay đổi quan điểm, nên Tòa Tổng Giám Mục không có phản ứng gì, khi Chính Quyền Quận 6 rầm rộ làm lễ khởi công ngày 23/08/2001, và từ đó đến nay đã ung dung xúc tiến việc xây dựng ngôi trường mới, trong khi chưa có một văn bản thỏa thuận nào?"

"Năm 1975 Ðức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, chỉ trao cho Chính Quyền Cách Mạng quyền sử dụng các cơ sở này để thực hiện chủ trương rất nhân đạo là xây dựng hệ thống giáo dục công (hoàn toàn miễn phí), thay hệ thống giáo dục có thu học học phí của tư nhân, ngõ hầu mọi trẻ em, dù nghèo đến đâu, cũng đều đi học được, còn quyền sỡ hữu thì vẫn thuộc quyền của Giáo Hội? Vậy có thực chăng Tòa Giám Mục nay đã quyết định thay đổi chủ trương của Ðức Cố Tổng Giám Mục, là chẳng những trao cho Nhà Nước quyền sử dụng, mà còn trao cả quyền sở hữu đối với các cơ sở giáo dục Công Giáo trong thành phố này?"

"Ðức Cha có biết chăng là nếu quả thực có sự thay đổi quan điểm, lập trường như thế, Ðức Cha sẽ không thể nào giải thích và làm yên lòng đoàn chiên được trao cho Ðức Cha chăm sóc, bởi vì ngay cả việc Ðức Cha tuyên bố với các cấp lãnh đạo Nhà Nước Trung Ương, trong văn thư ngày 27/07/2001, rằng: "… vào thời điểm này, Tòa Tổng Giám Mục không xin lại tất cả các cơ sở tư thục công giáo trong thành phố đang được Nhà Nước sử dụng vào công tác giáo dục, ngoại trừ những trường hợp đang gây cản trở cho các sinh hoạt tôn giáo, hoặc được sử dụng sai mục đích", đâu phải mọi người công giáo đều tán thành? Trái lại, tuyệt đại đa số thấy rằng thời điểm hiện nay mới là phù hợp nhất để giáo hội trao đổi với nhà nước về việc hoàn trả lại cho giáo hội các cơ sở giáo dục đã trao cho nhà nước sử dụng mấy mươi năm qua, bởi vì nhà nước đã có chính sách ÐỔI MỚI, theo đó, trong lãnh vực giáo dục, nhà nước chẳng những cho phép mà còn kêu gọi tư nhân bỏ vốn ra mở trường dân lập, trường tư thục?"

"Chúng con chỉ muốn phản ánh tình hình hoang mang, bức xúc trong dư luận rộng rãi của giới công giáo chúng ta, để Ðức cha và các vị có trách nhiệm sớm có biện pháp thích ứng đem lại BÌNH AN cho Ðoàn Chiên …"

Thưa quý vị,

Trong khi thắc mắc trên chưa được giải tỏa, thì thắc mắc mới lại nổi lên, sâu rộng và nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần, vì nó liên quan tới trách nhiệm của mỗi người công giáo, là phải bảo vệ tài sản của giáo hội.

Việc Chính Quyền Quận 6 đã cho phổ biến Biên Bản Làm Việc ngày 15/8/2001, và mấy ngày sau đó tổ chức rầm rộ lễ khởi công, càng làm cho tình thế trở nên phức tạp và khó khăn.

Vì thế, tôi xin đề nghị hai việc song song sau đây:

1. Xin Quý Vị cho tạm ngưng thi công tại Trường Bình Phước, nay là Trường Phạm Văn Chí, trong lúc chúng tôi tiến hành công việc giải tỏa thắc mắc, hoang mang trong dư luận Công Giáo, liên quan đến vụ việc Trường này.

2. Quý Vị và Tòa Giám Mục tiến hành trao đổi để sớm đạt được một thỏa thuận về việc tháo dở ngôi trường cũ để xây dựng ngôi trường mới, trên cơ sở tôn trọng quyền sở hữu trường ốc và tôn trọng các sinh hoạt tôn giáo.

Tôi hy vọng rằng nếu đề nghị trên đây được Quý Vị chấp thuận, kết quả lâu dài sẽ tốt đẹp.

Tôi cũng xin nhắc lại quan điểm lập trường của Tòa Giám Mục là các cơ sở giáo dục Công Giáo đã được trao cho nhà nước sử dụng từ năm 1975 đến nay vẫn còn là tài sản hợp pháp của Giáo Hội, và sẽ là bất công, nếu quyền sở hữu này không được tôn trọng.

Trân trọng kính chào Quý Vị.

Làm tại Tòa Tổng Giám Mục, ngày 31 tháng 8 năm 2001

GB. PHẠM MINH MẪN

TỔNG GIÁM MỤC


Back to Home Page