Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế
hô hào dân trong nước tranh đấu
chống chế độ độc tài lạc hậu tại Việt Nam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế hô hào dân trong nước tranh đấu chống chế độ độc tài lạc hậu tại Việt Nam.

 HÀ NỘI (Reuters) (VB) - 15/11/2000 - Trước ngày Tổng Thống Clinton đến thăm Việt Nam, một nhân vật nổi tiếng nhất chống đối chế độ ở trong nước đã hô hào đấu tranh ôn hòa chống cái ông gọi là chế độ độc tài cộng sản lạc hậu.

 Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế nói với Reuters ông ủng hộ cuộc viếng thăm của Tổng Thống Clinton khởi sự từ thứ năm 16-11-2000 và một thời kỳ hợp tác kinh tế giữa Hà Nội và Washington sau khi có sự ký kết thương ước song phương hồi tháng 7/2000.

 Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ ba 14-11-2000 ông nói: "Tuy nhiên sự phát triển phải đi đôi với nhân quyền và dân chủ".

 Trong một lời tuyên bố truyền đi bằng e-mail trước đó, Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế hô hào dân chúng Việt Nam dùng biện pháp ôn hòa để ép buộc bộ Chính trị 19 người đầy quyền uy phải tháo gỡ cơ cấu đảng, để cho Quốc hội thảo ra một luật bầu cử, tổ chức bầu cử tự do công bằng và thảo một hiến pháp mới.

 Ông hô hào người dân đóng thuế không ủng hộ chế độ độc tài. Ông nói: "Tôi đang tìm cách yêu cầu nhà cầm quyền chấp nhận đối lập ở Việt Nam." và nói chế độ hiện hữu làm cản trở phát triển và khả năng của đất nước hấp dẫn đầu tư. Về tham vọng của Hà Nội muốn gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). ông nói: "Tôi không nghĩ duy trì chế độ độc tài độc đảng lại có thể có tiền".

 Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế, 58 tuổi, trong 25 năm qua đã trải qua 18 năm trong tù vì ông kêu goi thực hiện dân chủ. Ông đã được phóng thích năm 1998, nhưng cho biết ông vẫn bị theo dõi thường xuyên và thỉnh thoảng bị làm khó khăn. Ông cho biết ông bị rút bằng bác sĩ và những người trong gia đình ông cũng bị phiền nhiễu.

 Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế nói Việt Nam không có sự đồng bộ về cải cách kinh tế và cải cách chính trị như các nước khác. Ông nói: "Chúng tôi cần có tự do báo chí. Tôi không được phổ biến những gì tôi nghĩ và những điều tôi cần nói với dân chúng". Ông nói bộ Chính trị là gốc rễ những vấn đề của Việt Nam.

 Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế nói: "Họ vẫn bám lấy chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh, mặc dù những điều đó không còn thích ứng với thế giới ngày nay. Chúng tôi muốn sử dụng mọi phương tiện ôn hòa xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị để nói lên tiếng nói dân chủ. Tư tưởng Mác-Lê không thể giải quyết những vấn đề như công việc làm, y tế, giáo dục và nhà ở v.v... Sau chiến tranh lạnh chúng ta cần một lối suy nghĩ khác. Chúng ta không thể chấp nhận học thuyết lạc hậu đó".

 Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế nói khi chiến tranh chấm dứt năm 1975, Việt Nam thấy có một sự thống nhất lãnh thổ, nay Nam và Bắc cần phải có một sự thống nhất "tâm lý". Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế hiện sống ở Saigon, nói Việt Nam cần tìm "một đường hướng chính trị mới" bởi vì thế giới đã thay đổi mau lẹ nhờ Internet và chú ý nhiều hơn đến các quyền của con người.

 Ông ước lượng có ít nhất 60 người còn bị giam giữ tại trại tù Xuân Lộc vì những lý do chính trị hay tôn giáo và nói còn nhiều người tù như vậy ở các trại giam khác. Cộng sản Việt Nam vẫn chối cãi giam giữ tù chính trị hay tôn giáo.

 Hồi thámg 8 năm 1999, Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế đã đưa ra một tuyên bố về nhân quyền trước ngày Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright đến Việt Nam.
 
 


Back to Home