Bài diễn văn của Ðức TGM Saigòn
chúc mừng Ðức Tân Hồng Y
Phanxicô Nguyễn Văn Thuận

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài diễn văn của Ðức TGM Saigòn chúc mừng Ðức Tân Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận.

 Roma - 24/2/2001 - Vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy 24/2/2001 một số các giám mục Việt Nam trong đó có Ðức TGM Mẫn, Ðức cha Sang, Ðức cha Hạp, Ðức cha Yến, và một số các giám mục Ý và Hoa Kỳ như đức cha Murphy đại diện Ðức Hồng Y Law ở Boston, đã cùng với ần 200 linh mục, tu sĩ và nữ tu cũng như chừng gần 1,000 giáo dân Việt Nam từ khắp nơi về Roma cùng hiệp thông trong thánh lễ tạ ơn Chúa với đức tân hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

 Lời chào mừng đầu lễ do Cha sở giáo xứ Santa Maria Trastevere là giáo xứ mà từ nay với tư cách Hồng Y, đức tân Hồng Y Thuận đã được chỉ định cho nhà thờ này.

 Lời chào mừng của đức cha Murphy đại diện đức Hồng Y Law thuộc TGP Boston nói lên tình bạn hữu thân giao giữa đức hồng y Việt nam và đức hồng y Hoa Kỳ. Ðức Hồng Y Boston ngài nói rằng vì bận công tác mục vụ không thể tới tham dự trong thánh lễ hôm nay, nhưng ngài sẽ hợp ý trong thánh lễ tạ ơn Chúa với đức tân hồng y Thuận. Ngài nhắc lại tình bạn mà Ngài đã có dịp được làm quen với đức hồng y Phanxicô là trong dịp viếng thăm chủng viện Hà nội, nơi mà lúc đó đức hồng y Phanxicô của chúng ta đang tạm trú. Ngài nhắc lại câu nói mà vẫn còn in sâu đâm đó là "phải vượt thắng sự dữ bằng việc lành"

 Ðức hồng y Law ca tụng tân hồng y là một chứng nhân cho niềm hy vọng và tình yêu. Khẩu hiệu "Duc Altum" (Ra Khơi) của đức tân hồng y nói lên niềm hy vọng dù trong thử thách cam go. Ngài cầu chúc rằng cuộc đời đức hồng y sẽ còn tiếp tục là chứng nhân cho tự do, công lý, hòa bình và hy vọng.

 Với vị thế là hồng y, hai ngài sẽ là đồng cộng tác với Ðức Thánh Cha để thực thi những công tác mà ngài sẽ trao phó và đồng thời trong vai trò cố vấn hai ngài sẽ có dịp làm việc chung với nhau để vì lợi ích chung của Giáo Hội.

 Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy tâm tình cảm mến của những người con xa quê hương giờ đây được thấy một người con yêu của quê hương được vinh danh giữa lòng Giáo Hội, nhưng trên hết là gương can trường chứng nhân đức tin và niềm hy vọng của đức tân hồng y đã và còn đang là niềm cảm hứng cho biết bao nhiêu người Ðông cũng như Tây.

 Sau thánh lễ, Ðức TGM Saigòn đã xuất khẩu thành chương một bài chào mừng rất ý nghĩa và sâu sắc làm phấn khởi mọi tâm hồn con dân Việt. Sau mỗi một đoạn Ðức TGM Saigòn nói thì tiếng vỗ tay cứ liên hồi vang lên tán thưởng và tán đồng. Ðây phải nói là một bài diễn văn ý nhị, tóm tắt gọn tất cả mọi tâm tư những thao thức của người Công Giáo Việt Nam tại quốc nội cũng như hải ngoại, từ ngôn từ dùng cho đến những ý tưởng thâm sâu kín đáo được gói ghém trong đó.
 
 

Diễn văn của Ðức TGM Gioan Baotixita chúc mừng Ðức Tân Hồng Y PhanXicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận:

Kính thưa Ðức Hồng Y Phanxicô:

 Mấy ngày qua cũng như trong thánh lễ hôm nay, con hiệp ý với các giám mục Việt Nam, với các thành phần Dân Chúa tại Việt Nam, đặc biệt là Tổng Giáo Phận Saigòn, con tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay Ðức Hồng Y là "Tu es honor et Laetitia in Israel" (Ngài là niềm hành diện và vui mừng trong Israel).

 Con hiểu Israel ở đây không những là cộng đoàn Dân Chúa tại Việt Nam, nhưng con hiểu Israel đây còn là cả dân tộc Việt Nam không phân biệt tôn giáo.

 Ðó là điều thứ nhất mà con hợp ý để tạ ơn Chúa.

 Con đến đây còn với tư cách khác đó là một mục tử nối bước Ðức Hồng Y trong Tổng Giáo Phận Saigòn. Với tư cách này con tạ ơn Chúa vì Thiên Chúa ban cho con cũng như các giám mục Việt Nam một tấm gương chứng nhân đức tin, một tấm gương chứng nhân cho niềm hy vọng, một tấm gương con đường tình yêu của Chúa Kitô.

 Tấm gương như là tấm gương chứng nhân đức tin gợi nhớ cho con Thánh Phaolô từ Jerusalem đến Roma này, đầu tiên với tư cách là tù nhân, nhưng Chúa Thánh Thần đã biến Phaolô thành sứ giả tin mừng ngay trong trung tâm của đế quốc La mã này.

 Ðiều này dẫn con đến lịch sử Giáo Hội ở miền Nam cũng thế, qua những cuộc bách hại ở miền Trung mà ngày nay có nhiều cộng đoàn Công giáo được phát xuất, được mọc lên, được lớn mạnh do Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy, đã dẫn dắt giữa những biến cố trần thế này để làm cho niềm tin vào Ðức Kitô được lan rộng khắp đồng bào sông Cửu Long.

 Chứng nhân của niềm Hy Vọng Kitô giáo qua cuộc đời của Ðức Hồng Y, qua những bút tích, qua những lời giảng dậy, con thấy được tấm gương, trong tấm gương gian lao tù ngục, Ðức Hồng Y đã biến thời gian đó là cái thời gian để làm cho tình yêu của Ðức Kitô trong tâm hồn, trong cuộc đời của Ðức Hồng Y được lớn lên và đơm bông kết trái như ngày nay.

 Tuần vừa qua con chia sẻ với anh chị em giáo lý viên Công giáo Việt Nam trong Ðại Hội Giáo Dục Ðức Tin rằng Thiên Chúa đã dùng mọi biến cố, mọi cơ hội để đổ tràn đầy Tình Yêu của Người vào trong tâm hồn và trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, và nhờ tình yêu đó mà chúng ta vượt qua mọi giới hạn, mọi trở ngại để luôn luôn bước theo Chúa trên con đường Tình Yêu ấy.

 Ðức Hồng Y đã nêu cho con một tấm gương như thế trên con đường mục tử hiện tại của mình. Xin cám ơn Ðức Hồng Y.

 + Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
 
 


Back to Home