Thư Ðức Giám Mục giáo phận Vinh
gửi Dân Chúa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thư Ðức Giám Mục giáo phận Vinh gửi Dân Chúa.

 TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
Số 01 /TC

 Xã Ðoài ngày 28 tháng 12 năm 2000

 PHAO LÔ MARIA CAO ÐÌNH THUYÊN, NHỜ HỒNG ÂN THIÊN CHÚA
VÀ QUYỀN TÒA THÁNH, LÀM GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH

 Thân ái gửi lời thăm quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong toàn giáo phận

 I. TRƯỚC TIÊN TÔI XIN ÐƯA TIN: Ngày 08 tháng 12/2000 dương lịch vừa rồi, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chấp thuận đơn Ðức Cha già Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp yêu quý của chúng ta xin từ nhiệm vì tuổi cao, sức yếu. Và vì thế, theo giáo luật điều 409 khoản 1, tôi phải lên kế vị ngài để quản nhiệm giáo phận. Qua một quãng thời gian dài 21 năm, Ðức cha già đã lao tâm tổn thọ vì phải lo lắng nhiều cho giáo phận chúng ta. Nhờ sự hy sinh phục vụ vô điều kiện, nhờ công ơn to lớn của ngài giáo phận Vinh mới có được như ngày nay. Ðể tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với ngài, tôi thiết tha kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong toàn giáo phận, cầu nguyện cho ngài được thanh thản trong tuổi già và sống những ngày hưu dưỡng tràn đầy hạnh phúc trong cánh tay ấp ủ của Chúa và Mẹ Maria nhân lành. Ðồng thời cũng xin mọi người nhớ cầu nguyện cho tôi đủ sức chu toàn nhiệm vụ mới đang bắt đầu đè nặng lên vai tôi, để tôi có thể phục vụ tối đa anh chị em và dẫn đưa con thuyền giáo phận nhà tới những ngày mai tươi sáng hơn.

 II. TỔNG KẾT NĂM THÁNH 2000: Như anh chị em biết, cánh cửa của Ðại Năm Thánh 2000 sẽ được khép lại vào ngày 06 tháng 01 năm 2001 sắp tới. Nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha, của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và của Toà Giám Mục giáo phận nhà, đại đa số anh chị em đã ra sức sống tốt năm Toàn Xá này. Nhiều cá nhân đã thật lòng sám hối tội lỗi, quyết tâm trở về với Chúa và đổi mới cuộc đời. Nhiều gia đình tan rã đau thương đã được đoàn tụ trong vui mừng và ân sủng. Rất nhiều giáo họ và giáo xứ đã sốt sắng hành hương về các nhà thờ được Ðấng bản quyền chỉ định như Xã Ðoài, Nghĩa Yên, Văn Hạnh và Tràng Lưu để hưởng ơn toàn xá. Ðặc biệt là nhiều cộng đồng tín hữu đã thi hành những việc bác ái, từ thiện rất đáng khen, xứng đáng là những điểm sáng đáng cho mọi người noi gương. Những sự kiện và những con số kèm theo thư chung này có thể cung cấp cho anh chị em một cái nhìn tổng quát về tình hình năm Ðại Toàn Xá 2000 trong giáo phận ta.

 III. SỐNG MẦU NHIỆM NHẬP THỂ: Chúng ta đang sống trong những ngày rộn ràng niềm vui của Mùa Giáng Sinh năm 2000. Ðức Kitô không chỉ đem đến cho loài người một đêm No-en vui, một đêm thanh bình có tính cách nhất thời. Ngài còn đến "Loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn", "công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa" (X.Lc 4,18-19). Một năm đây không theo nghĩa 365 ngày, mà có nghĩa là cả một thời đại mới kéo dài mãi cho đến ngày cánh chung. Vì yêu thương, Chúa đã bỏ trời xuống thế ở với loài người dể nâng bản tính con người lên tới tầm cao của Thiên Chúa. Khoảng cách giữa trời và đất đã được rút vắn lại và mỗi người đều ở trên đà chuyển biến đế có thể có thể trở thành những "Kitô-thứ-hai". Ngôi Hai đã xuống thể làm người để dạy cho chúng ta học cách làm người của Ngài. Ðó là làm người có lòng NHÂN như Ngài, tức là có tình yêu thương nồng nhiệt đối với tha nhân. Ðể sống Mầu Nhiệm Nhập Thể một cách có ý nghĩa, chúng ta hãy biết lấy lá lành đùm lá rách, ra sức phục vụ những người bất hạnh và nghèo khổ, hết lòng nâng đỡ những người bị bỏ rơi bên lề cuộc sống này. Noi gương Chúa giáng trần, chúng ta hãy nhiệt tâm phụng sự Giáo Hội, hăng hái góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước để tổ quốc ta ngày càng phồn vinh, văn minh và tiến bộ.

 IV. CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Tết Nguyên Ðán cổ truyền cũng đã gần đến và mỗi người chúng ta sắp bước qua năm Tân Tỵ, Tôi chúc mừng cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em trong toàn giáo phận thêm một tuổi mới. Tôi cũng xin gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới quý cha và quý nam nữ tu sĩ cùng tất cả anh chị em giáo hữu gốc Vinh hiện đang sinh sống xa giáo phận, ở trong cũng như ở ngoài nước. Nhân dịp này tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng cưa qúy cha và của anh chị em trong những năm qua đã giúp đỡ giáo phận nhà bằng cách này hay cách khác. Tôi chúc cho tất cả được hưởng một năm mới hạnh phúc, khang an, tràn đầy niềm vui thánh thiện, nhất là được dồi dào hồng ân chúa. Tôi mong ước anh chị em sẽ thánh hóa những khoảnh khắc tinh khôi của năm mới, tuyệt đối không được lạm dụng những ngày nghỉ ngơi để chè chén say sưa, mê chơi cờ bạc hoặc sa vào các tệ nạn khác. Cuối cùng xin Thiên Chúa đưa tay chúc lành cho mọi người trong toàn giáo phận để mọi ngày sống của anh chị em sinh nhiều hoa thơm, kết nhiều qủa ngọt, tô điểm cho giáo phận ta ngày càng tươi đẹp và giàu phẩm chât cao qúy hơn.

 Thân ái,

 Phao lô Maria Cao Ðình Thuyên
Giám Mục Giáo Phận Vinh
 
 


Back to Home