Nghe lời giáo dân Nguyệt Biều yêu cầu
nên Lm Nguyễn Văn Lý hoãn cuộc tuyệt thực

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Nghe lời giáo dân Nguyệt Biều yêu cầu nên Lm Nguyễn Văn Lý hoãn cuộc tuyệt thực.

 Nguyệt Biều - Huế, 05. 12. 2000 3:30 AM - Theo tin từ giáo xứ Nguyệt Biều sáng hôm 4/12/2000 cho biết linh mục Nguyễn văn Lý đã thông báo cho một linh mục khác tại Huế biết là "tôi đã bắt đầu tuyệt thực vô thời hạn, bắt đầu từ 3:00 giờ chiều (giờ VN) ngày 4 tháng 12, 2000 hôm nay". Nhiều linh mục và giáo dân biết việc này, liền tìm cách khuyên Linh Mục Nguyễn Văn Lý và đề nghị linh mục Nguyễn Văn Lý chưa cần dùng đến biện pháp đó, vì tiên liệu rằng CQ sẽ để cho linh mục ngất xĩu để lấy cớ cưỡng bức đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong thời gian ấy sẽ đọc lệnh khám nhà, tịch thu giấy tờ, và bố ráp hành hạ giáo hữu. Giáo xứ Nguyệt Biều lại quá nhỏ chỉ hơn 100 giáo hữu, lại không còn một Linh mục Tu sĩ nào có mặt thường xuyên bên cạnh giáo hữu, nên giáo dân đã yêu cầu linh mục Nguyễn Văn Lý cố gắng duy trì sự hiện diện để lãnh đạo cuộc đấu tranh. Giáo dân và linh mục Nguyễn Văn Lý đã cầu nguyện chung rồi biểu quyết. Kết quả như ý của toàn thể giáo hữu có mặt: Lm Nguyễn Văn Lý hoãn cuộc tuyệt thực. Sau đây chúng tôi xin ghi lại nơi đây những lời chân thành của Linh Mục Nguyễn Văn Lý gửi tới mọi người:

 Quí Vị & Các Bạn rất thân mến,
1- Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người thiện chí ủng hộ "LỜøI KÊU GỌïI CUỐI NĂM 2000 CHÚNG TÔI CẦN CÓ TỰ DO TÔN GIÁO THẬT SỰ TẠI VIỆT NAM" ngày 03. 12. 2000 và Tuyên ngôn 10 điểm của tôi ngày 24. 11. 1994 và Tuyên ngôn kỷ niệm 6 năm, ngày 24. 11. 2000 của tôi. Thực ra, như trong Tuyên ngôn 24. 11. 94 tôi đã nói, tôi chỉ là "một Linh mục bé nhỏ" ở Huế:

 Con chỉ là hạt sương long lanh ngọn lá
Phút chốc bốc hơi không dấu vết Chúa ơi !
(Thơ trong tù 08. 12. 90)

 Nhưng Thiên Chúa tạo cho tôi những điều kiện, hoàn cảnh khiến tôi được diễm phúc góp tiếng với bao tâm hồn thiện chí khác đang đấu tranh cho Công Lý và Tự Do.

 2- Sáng hôm qua, sau khi CQ CSVN cử 3 lượt Cán bộ đến thương thuyết để tôi tháo bỏ 2 tấm bảng "CHÚNG TÔI CẦN TỰ DO TÔN GIÁO" do tự tay tôi viết và tự tay tôi cắm xuống giữa 1,500 m2 ruộng Giáo dân Nguyệt Biều đang đấu tranh để thu hồi, và thất bại, thì CQ CSVN đã làm một hành động hèn hạ là cử một phái đoàn thật đông khoảng 20 người đến xin gặp trong phòng các học sinh đang học vi tính, để giả bộ yêu cầu này nọ, trong khi đó, cho một bọn côn đồ tháo gỡ 2 tấm bảng ấy xuống, thì tôi tuyên bố kể từ 15 h ngày 04. 12. 00 tôi bắt đầu tuyệt thực vô thời hạn cho đến khi CQ trả lại đất trong khuôn viên Nhà Thờ. (Nên Quí Vị đã nhận được một tin chưa chính xác hoàn toàn).

 Nhưng sau đó, có một số Linh mục đến thăm và toàn thể giáo dân có mặt đề nghị tôi chưa cần dùng đến biện pháp đó, vì tiên liệu rằng CQ sẽ để tôi ngất xĩu để lấy cớ cưỡng bức đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong thời gian ấy sẽ đọc lệnh khám nhà, tịch thu giấy tờ, và bố ráp hành hạ giáo hữu. Giáo xứ Nguyệt Biều lại quá nhỏ chỉ hơn 100 giáo hữu, lại không còn một Linh mục Tu sĩ nào có mặt thường xuyên bên cạnh giáo hữu, nên họ yêu cầu tôi cố gắng duy trì sự hiện diện để lãnh đạo cuộc đấu tranh. Chúng tôi đã cầu nguyện chung rồi biểu quyết. Kết quả như ý của toàn thể giáo hữu có mặt.

 3- Chiều tối hôm qua, CQ lại đến để thương thuyết và thăm dò. Tôi đã tuyên bố Chúng tôi không dừng lại cuộc chiến, cho đến khi hoàn toàn thắng lợi. Suốt đêm, CQ CS cho lực lượng canh chừng đám ruộng. Nhưng chúng tôi đã treo ngay trước tiền đường Nhà Thờ "CHÚNG TÔI CẦN TỰ DO TÔN GIÁO". Khi tôi viết thư nầy, thì chúng tôi đã treo xong. Ngày hôm nay, tất nhiên CQ sẽ tìm cách tháo gỡ xuống. Diễn tiến sẽ rất phức tạp, khó tiên liệu chính xác. Tôi sẽ thông tin kịp thời cho mọi người.

 4- Trong khi đó, chúng tôi vẫn tập hát, vũ, kịch, để mừng Thiên Chúa Giáng Sinh. Chúng tôi gọi là "Lễ Giáng Sinh trong lò lửa" (Christmas in Hotbed). Các thanh niên và thiếu nhi tập dượt rất là vui, như không có chuyện gì xảy ra cả.

 Xin mọi người luôn hi sinh cầu nguyện cho nhau.

 Kính mến,

 Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý
 
 


Back to Home