Thư Linh mục Nguyễn Văn Lý
gởi Ðức Hồng Y và các Giám mục Việt Nam

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Thư Linh mục Nguyễn Văn Lý
gởi Ðức Hồng Y và các Giám mục Việt Nam

 Nguyệt Biều - Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2001
 
 

Kính đệ : Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Hà Nội, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

Trọng kính Ðức Hồng Y,

 Chúng con thành kính chúc Ðức Hồng Y và Hội Thánh Công Giáo Việt Nam một Mùa Xuân, một Năm Mới Tân Tỵ 2001, một Thế Kỷ Mới, một Ngàn Năm Mới an vui, thánh đức và tràn đầy Hồng âân của Thiên Chúa.

 Chúng con xin chân thành cảm ơn Ðức Hồng Y trong thời gian qua đã ủng hộ chúng con trong cuộc đấu tranh rất chính đáng và quá cần thiết cho Tự Do Tôn Giáo của tất cả các Tôn giáo tại Việt Nam, bằng nhiều hi sinh, cầu nguyện và im lặng tán đồng các công việc của chúng con. Con rất muốn đến hầu thăm trực tiếp thưa chuyện với Ðức Hồng Y, nhưng nay con không còn đủ điều kiện để làm điều ấy cho đến khi các Tôn giáo tại Việt Nam có được mọi quyền Tự do đầy đủ thực sự như Công đồng Vatican II đã quan niệm trong Tuyên Ngôn Tự Do Tôn Giáo ngày 07.12.1965.

 Con đã liên tục chiến đấu cho mục tiêu cao cả nầy từ năm 1975 bằng nhiều lần và nhiều cách. Riêng cuộc chiến đấu lần nầy của một nhóm Linh mục Giáo phận Huế, cúa hơn 200 giáo dân Nguyệt Biều và của chính con, bắt đầu từ ngày Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 24.11.2000 liên tục kéo dài đã gần 2 tháng nay, nhờ Thiên Chúa chúc phúc, Ðức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam phù trợ, thực sự đã được sự đồng tình ủng hộ công khai của Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các Dân tộc của Tòa Thánh Vatican, của Ðức Ông Philipphê Trần Văn Hoài Rôma, của Ban Liên Tôn gồm 5 Tôn giáo Cao Ðài, Công giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo và Tin Lành Hải ngoại, của các Ủy ban Tự Do Tôn Giáo Quốc tế, của mọi Tổ chức Nhân quyền Quốc Tế, của hầu như mọi Việt kiều Hải ngoại, của một số đông các Dân biểu, Nghị sĩ nhiều nước trên thế giới, của Giáo hội Phật Giáo VN Thống Nhất và Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo Quốc Nội, của một số đông các Ðức Giám mục, Linh mục và rất nhiều thành phần Dân Chúa tại Quốc nội; và được sự đồng tình ủng hộ mặc nhiên bằng sự im lặng hiệp thông cầu nguyện của Ðức Thánh Cha, của Giáo triều Rôma, của Ðức TGM Chủ Tịch Ủy ban Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh Vatican, của mọi người thành tâm thiện chí tại Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới; đã thực sự làm cho Nhà Nước Cọng Sản Việt Nam rất lúng túng, bị động, nội bộ mâu thuẫn lẫn nhau, chưa có phương cách giải quyết nổi, chắc chắn sẽ dẫn đến việc Nhà Nước Cọng Sản Việt Nam buộc lòng phải cởi trói cho các Tôn giáo tại Việt Nam bằng cách sớm hủy bỏ hoàn toàn mọi luật lệ ràng buộc các Tôn giáo một cách lạm quyền, phi lý và bất công như từ trước đến nay.

 Nay con tha thiết kính xin Ðức Hồng Y tiếp tục đồng tình ủng hộ, giúp đỡ chúng con bằng mọi cách hữu hiệu, để chúng con thêm điều kiện thuận lợi tiếp tục cuộc đấu tranh quá cần thiết nầy, không chỉ riêng cho Hội Thánh Công Giáo Việt Nam mà còn cho tất cả các Tôn giáo tại Việt Nam nữa.

 Từ nay Hội Ðồng Giám Mục muốn hội họp thì kính xin Ðức Hồng Y cứ báo tin cho các Ðức Cha tập trung họp không cần phải xin phép Chính quyền. Chẳng lẽ Nhà Nước Cọng Sản Việt Nam lại dám giải tán cuộc họp của các Ðức Cha sao? Cũng như khi Hội Ðồng Giám mục Việt Nam muốn đề nghị Ðức Cha nào làm Giám mục ở bất cứ vị trí nào, kính xin Ðức Hồng Y và quí Ðức Cha chỉ cần đệ trình kính xin Tòa Thánh Vatican mà thôi và nếu cần thì chỉ thông báo cho Nhà Nước Cọng Sản Việt Nam, không cần phải bàn bạc trao đổi một cách mất hết tự do như từ trước đến nay. Giả như Nhà Nước Cọng Sản Việt Nam cố tình dùng bạo lực ngăn cản các Ðức Cha gặp nhau, hoặc cố tình dùng các biện pháp hành chánh để ngăn cản các Thánh Lễ Truyền Chức và quyền Bổ Nhiệm Giám mục của Tòa Thánh, thì thực sự chúng ta hoàn toàn không mất gì cả, còn chính họ thì sẽ tạo ra cho cộng đồng quốc tế thấy rõ một hình ảnh rất trung thực về một Giáo hội thực sự đang quằn quại dưới sự đàn áp và trói buộc quá chặt chẽ một cách lạm quyền của Thiên Chúa và hoàn toàn phi lý và rất bất công của Nhà Nước Cọng Sản Việt Nam mà thôi.

 Trong khi đó, Hội Thánh vẫn Hội Họp, Truyền Chức và Bổ Nhiệm Giám mục như thường, không một quyền bính toàn trị phi lý nào trên trần gian nầy có thể ngăn cản nổi.

 Ngày 25.12.2000 vừa qua Nhà nước Cọng Sản Việt Nam có gửi cho Ðức Hồng Y và Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam một Bản Dự thảo Pháp lệnh về Tôn giáo. Theo chúng con nghĩ Ðức Hồng Y và Hội Ðồng Giám Mục không nên góp ý vào bản Dự thảo đó, vì 2 lý do sau: Thứ nhất, không có Nước văn minh nào trên thế giới có pháp lệnh về Tôn giáo cả, mỗi công dân đều đã có luật pháp dân sự chính đáng ràng buộc bình đẳng rồi. Thứ hai, nếu chúng ta chấp bút góp ý vào Bản Dự thảo khốn khổ ấy tức là chính chúng ta đồng tình góp tay giúp Nhà nước Cọng Sản Việt Nam tạo ra cho không những chính chúng ta mà còn cho tất cả các Tôn giáo tại Việt Nam một vòng thòng lọng oan nghiệt "bọc nhung" mới, trói buộc các Tôn giáo bền chặt hơn. Chúng ta có nên lãnh trách nhiệm về tội đã góp sức trói buộc các Tôn giáo bạn và chính chúng ta không? Lịch sử sẽ hiểu sao về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam? Con viêt đến đây mà không sao cầm nỗi nước mắt đang rơi xuống trên bàn phím.

 Trên đây là một số việc làm quý hoá, uy dũng, rất cần thiết để Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam tự giành lấy Tự Do Tôn Giáo thật sự cho chính các Giáo hội. Con quì gối kính xin Ðức Hồng Y quan tâm đến lời van xin thống thiết trong nước mắt nầy của chúng con.

 Chúng con hết lòng cảm tạ Ðức Hồng Y và kính xin Ðức Hồng Y tiếp tục hi sinh, cầu nguyện cho chúng con luôn chân thành, can đảm, sáng suốt và kiên trì chiến đấu cho đến ngày các Giáo hội Việt Nam có đầy đủ Tự Do Tôn Giáo Thật Sự.

 Kính bái,
Ðứa con hiếu thảo nhỏ bé: LM Tadêô Nguyễn Văn Lý
Giáo phận Huế
Nguyệt Biều - Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2001
 
 

Kính đệ: Quí Ðức Cha trong Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam,

Trọng kính Quí Ðức Cha,

 Chúng con thành kính chúc Quí Ðức Cha và Hội Thánh Công Giáo Việt Nam một Mùa Xuân, một Năm Mới Tân Tỵ 2001, một Thế Kỷ Mới, một Ngàn Năm Mới an vui, thánh đức và tràn đầy Hồng ân của Thiên Chúa.

 Chúng con xin chân thành cảm ơn Quí Ðức Cha trong thời gian qua đã ủng hộ chúng con trong cuộc đấu tranh rất chính đáng và quá cần thiết cho Tự Do Tôn Giáo của tất cả các Tôn giáo tại Việt Nam, bằng nhiều hi sinh, cầu nguyện và im lặng tán đồng các công việc của chúng con. Con rất muốn đến hầu thăm trực tiếp thưa chuyện với Quí Ðức Cha, nhưng nay con không còn đủ điều kiện để làm điều ấy cho đến khi các Tôn giáo tại Việt Nam có được mọi quyền Tự do đầy đủ thực sự như Công đồng Vatican II đã quan niệm trong Tuyên Ngôn Tự Do Tôn Giáo ngày 07.12.1965.

 Con đã liên tục chiến đấu cho mục tiêu cao cả nầy từ năm 1975 bằng nhiều lần và nhiều cách. Riêng cuộc chiến đấu lần nầy của một nhóm Linh mục Giáo phận Huế, cúa hơn 200 giáo dân Nguyệt Biều và của chính con, bắt đầu từ ngày Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 24.11.2000 liên tục kéo dài đã gần 2 tháng nay, nhờ Thiên Chúa chúc phúc, Ðức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam phù trợ, thực sự đã được sự đồng tình ủng hộ công khai của Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các Dân tộc của Tòa Thánh Vatican, của Ðức Ông Philipphê Trần Văn Hoài Rôma, của Ban Liên Tôn gồm 5 Tôn giáo Cao Ðài, Công giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo và Tin Lành Hải ngoại, của các Ủy ban Tự Do Tôn Giáo Quốc tế, của mọi Tổ chức Nhân quyền Quốc Tế, của hầu như mọi Việt kiều Hải ngoại, của một số đông các Dân biểu, Nghị sĩ nhiều nước trên thế giới, của Giáo hội Phật Giáo VN Thống Nhất và Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo Quốc Nội, của một số đông các Ðức Giám mục, Linh mục và rất nhiều thành phần Dân Chúa tại Quốc nội; và được sự đồng tình ủng hộ mặc nhiên bằng sự im lặng hiệp thông cầu nguyện của Ðức Thánh Cha, của Giáo triều Rôma, của Ðức TGM Chủ Tịch Ủy ban Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh Vatican, của mọi người thành tâm thiện chí tại Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới ; đã thực sự làm cho Nhà Nước Cọng Sản Việt Nam rất lúng túng, bị động, nội bộ mâu thuẫn lẫn nhau, chưa có phương cách giải quyết nổi, chắc chắn sẽ dẫn đến việc Nhà Nước Cọng Sản Việt Nam buộc lòng phải cởi trói cho các Tôn giáo tại Việt Nam bằng cách sớm hủy bỏ hoàn toàn mọi luật lệ ràng buộc các Tôn giáo một cách lạm quyền, phi lý và bất công như từ trước đến nay.

 Nay con tha thiết kính xin Quí Ðức Cha tiếp tục đồng tình ủng hộ, giúp đỡ chúng con bằng mọi cách hữu hiệu, để chúng con thêm điều kiện thuận lợi tiếp tục cuộc đấu tranh quá cần thiết nầy, không chỉ riêng cho Hội Thánh Công Giáo Việt Nam mà còn cho tất cả các Tôn giáo tại Việt Nam nữa.

 Từ nay Hội Ðồng Giám Mục muốn hội họp thì kính xin Quí Ðức Cha cứ báo tin cho nhau để tập trung họp không cần phải xin phép Chính quyền. Chẳng lẽ Nhà Nước Cọng Sàn Việt Nam lại dám giải tán cuộc họp của các Quí Ðức Cha sao? Cũng như khi Hội Ðồng Giám mục Việt Nam muốn đề nghị Quí Ðức Cha nào làm Giám mục ở bất cứ vị trí nào, kính xin Quí Ðức Cha và quí Quí Ðức Cha chỉ cần đệ trình kính xin Tòa Thánh Vatican mà thôi và nếu cần thì chỉ thông báo cho Nhà Nước Cọng Sản Việt Nam, không cần phải bàn bạc trao đổi một cách mất hết tự do như từ trước đến nay. Khi quí Ðức Cha muốn Truyền chức Linh mục và Bổ Nhiệm Các Cha, kính xin Quí Ðức Cha cứ tiến hành theo ý Thiên Chúa mà không cần xin phép Nhà Nước Cọng Sản Việt Nam. Giả như Nhà Nước Cọng Sản Việt Nam cố tình dùng bạo lực ngăn cản các Quí Ðức Cha gặp nhau, hoặc cố tình dùng các biện pháp hành chánh để ngăn cản các Thánh Lễ Truyền Chức và quyền Bổ Nhiệm Giám mục của Tòa Thánh, thì thực sự chúng ta hoàn toàn không mất gì cả, còn chính họ thì sẽ tạo ra cho cộng đồng quốc tế thấy rõ một hình ảnh rất trung thực về một Giáo hội thực sự đang quằn quại dưới sự đàn áp và trói buộc quá chặt chẽ một cách lạm quyền của Thiên Chúa và hoàn toàn phi lý và rất bất công của Nhà Nước Cọng Sản Việt Nam mà thôi.

 Trong khi đó, Hội Thánh vẫn Hội Họp, Truyền Chức và Bổ Nhiệm Giám mục như thường, không một quyền bính toàn trị phi lý nào trên trần gian nầy có thể ngăn cản nổi.

 Ngày 25.12.2000 vừa qua Nhà nước Cọng Sản Việt Nam có gửi cho Quí Ðức Cha và Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam một Bản Dự thảo Pháp lệnh về Tôn giáo. Theo chúng con nghĩ Quí Ðức Cha và Hội Ðồng Giám Mục không nên góp ý vào bản Dự thảo đó, vì 2 lý do sau: Thứ nhất, không có Nước văn minh nào trên thế giới có pháp lệnh về Tôn giáo cả, mỗi công dân đều đã có luật pháp dân sự chính đáng ràng buộc bình đẳng rồi. Thứ hai, nếu chúng ta chấp bút góp ý vào Bản Dự thảo khốn khổ ấy tức là chính chúng ta đồng tình góp tay giúp Nhà nước Cọng Sản Việt Nam tạo ra cho không những chính chúng ta mà còn cho tất cả các Tôn giáo tại Việt Nam một vòng thòng lọng oan nghiệt "bọc nhung" mới, trói buộc các Tôn giáo bền chặt hơn. Chúng ta có nên lãnh trách nhiệm về tội đã góp sức trói buộc các Tôn giáo bạn và chính chúng ta không? Lịch sử sẽ hiểu sao về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam? Con viêt đến đây mà không sao cầm nỗi nước mắt đang rơi xuống trên bàn phím.

 Trên đây là một số việc làm quý hoá, uy dũng, rất cần thiết để Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam tự giành lấy Tự Do Tôn Giáo thật sự cho chính các Giáo hội. Con quì gối kính xin Quí Ðức Cha quan tâm đến lời van xin thống thiết trong nước mắt nầy của chúng con.

 Chúng con hết lòng cảm tạ Quí Ðức Cha và kính xin Quí Ðức Cha tiếp tục hi sinh, cầu nguyện cho chúng con luôn chân thành, can đảm, sáng suốt và kiên trì chiến đấu cho đến ngày các Giáo hội Việt Nam có đầy đủ Tự Do Tôn Giáo Thật Sự.

 Kính bái,
Ðứa con hiếu thảo nhỏ bé: Lm Tadêô Nguyễn Văn Lý
Giáo phận Huế.
 
 


Back to Home