350 Dân Thượng Việt Nam
đến Hoa thịnh Ðốn biểu tình
xin thế giới cứu nguy diệt chủng

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

350 Dân Thượng Việt Nam đến Hoa thịnh Ðốn biểu tình xin thế giới cứu nguy diệt chủng.

 WASHINGTON DC (VANN) - 13/03/2001 - Vào thứ Hai 12 tháng 3 năm 2001, có khoảng 350 đồng bào Cao Nguyên Việt Nam, hay còn được gọi là Montagnard, đang định cư tại North Carolina Hoa Kỳ đã đến Hoa Thịnh Ðốn để tham gia một cuộc biểu tình lớn nhất sau 26 năm chiến tranh Việt Nam do tổ chức Montagnard Human Rights Organization lên kế hoạch và điều vận.

 Ðoàn xe bus khởi hành từ 3-4 giờ sáng đã đến Hoa Thịnh Ðốn ngay giờ "rush hour" khoảng 9 giờ (giờ Hoa Thịnh Ðốn), đoàn xe đã gặp khó khăn về chỗ đậu để đổ người xuống. Theo ông Rudy A Rodriguez cho biết, "Chúng tôi đi theo các Anh Em này để giúp đỡ về những chuyện bất ngờ mà thôi, đoàn người này đã chuẩn bị rất chu đáo. Họ mang theo Rất nhiều biểu ngữ cầm tay và bích chương viết bằng ba thứ tiếng khác nhau: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng của các dân tộc Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam".

 Ðiểm hẹn đầu tiên của cuộc biểu tình 12 tháng 3/2001 là Tiền Ðình Quốc Hội vào lúc 10 giờ sáng. Sau đó 12 giờ trưa là Lafayette Square, công viên trước mặt Tòa Bạch Ốc. Vào 3 giờ 30 chiều sẽ đến Tòa Ðại Sứ Cọng Sản Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận trong số 350 người Montagnard tham dự biểu tình tại Lafayette Square còn có rất đông người Hoa Kỳ và quý vị Ðại Diện Cộng Ðồng Việt Nam, Hội Ðoàn, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và rất đông quý vị trong giới truyền thông Việt Mỹ tại Hoa Thịnh Ðốn.

 Ông Bucky Burruss, nguyên Thiếu Tá Lực Lượng Ðặc Biệt đã nhấn mạnh cùng đoàn người biểu tình "Chúng ta phải đòi Cọng Sản Việt Nam chấm dứt những đàn áp các đồng bào cao nguyên vô tội, và tôi sẵn sàng giúp các anh em".

 Ông Lê Quyền Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Ðoàn Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Ðốn, "Chúng tôi đã chuẩn bị cho một cuộc họp mặt vào lúc 3 giờ chiều nay, đã có xe bus đưa đón đồng bào Việt Nam đến tòa đại sứ Cọng Sản Việt Nam để cùng đồng bào Cao Nguyên vang lên tiếng nói đấu tranh cho một nước Việt Nam không còn bị hiểm họa Cọng Sản". Ông Lê Quyền đã được ban tổ chức Montagnard Human Rights Organization mời nói chuyện cùng đoàn người biểu tình, nhân cơ hội này ông đã bài tỏ sự quyết tâm sát cánh cùng các đồng bào Thượng.

 Cựu Chánh Án Ha Krong (Ðà Lạt, Quảng Ðức, Lâm Ðồng), đã cho biết "26 năm rồi Cọng Sản Việt Nam phải ngưng lại sự đàn áp những người của chúng tôi, phải trả lại đất để chúng tôi canh tác và xin đừng đưa vũ khí lên các miền cao nguyên để giết hại anh em tôi!". Ông Krong còn cho biết, "Chúng tôi chỉ còn chừng 2 triệu người mà thôi, tính ra rất ít và chúng tôi bằng mọi cách phải tồn tại."

 Theo một số cựu quân nhân Hoa Kỳ, "Ðây là một đoàn người biểu tình rất có kỷ luật, hầu hết là người trẻ, họ đồng lòng nghỉ một ngày đi làm, để thay cho cha mẹ họ đến Hoa Thịnh Ðốn đòi hỏi chánh quyền Hoa Kỳ và Cọng Sản Việt Nam phải có biện pháp để bảo vệ sự tồn tại của các sắc dân thiểu số tại Việt Nam". Riêng Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cho biết, "Họ có tính kỷ luật cao, lại có tinh thần tập thể do đó việc điều động 350 anh em trẻ đi tham dự một ngày đấu tranh rất dễ dàng!"

 Ðược biết đoàn biểu tình được hướng dẫn bởi quý ông Y Juen Eban, ông Nay Rong, ông Ha Krong và ông Y Siu Hlong. Qua cách trang vận y phục của đồng bào Thượng Du Việt Nam, chúng tôi ghi nhận có Ra De, Jar Grai, và Ko Ho. Theo ông Y Siu Hlong, đoàn người sẽ trở lại North Carolina ngay trong chiều tối thứ Hai 12/3/2001 sau khi cùng đồng bào Việt Nam biểu tình tại tòa đại sứ Cọng Sản Việt Nam.

 Ông Nay Rong đã phổ biến bản văn có đoạn, "Thú trên rừng và cá dưới biển được bảo vệ bởi các tổ chức quốc tế. Với luật chính đáng, người ta đang ngăn chận việc giết hàng triệu thú mỗi năm. Người Thượng chúng tôi không phải thú. Chúng tôi là người đang gặp cơ nguy tuyệt chủng. Chúng tôi hàng ngày phải chiến đấu cho quyền sống tự do và hòa bình như một xã hội tự quyết. Chúng tôi từ đỉnh núi cao đã la lớn về thảm cảnh chúng tôi, nhưng tiếng nói đã chỉ tan vào mây. Thế giới đã bỏ lơ cuộc chiến của chúng tôi và không ai tới giúp chúng tôi... Nhà cầm quyền Hà Nội phải chịu trách nhiệm về chính sách tàn bạo của kỳ thị và diệt chủng chống lại dân Thượng."
 
 


Back to Home