Sứ điệp của ÐTC
về Ngày Thế giới Thanh niên thứ XVI

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ điệp của ÐTC về Ngày Thế giới Thanh niên thứ XVI.

 "Nếu ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác Thánh giá và theo Ta" (Lc 9,23).

 Ðây là đề tài Sứ điệp của ÐTC cho Ngày thế giới Thanh niên lần thứ XVI, được cử hành vào Chúa nhật Lễ Lá ngày 8 tháng 4 năm 2001 - trên cấp bậc Giáo phận. Ðọc sứ điệp này, chúng ta thấy những điểm chính sau đây:

 Trước hết, ÐTC nhắc lại Ngày Thế giới Thanh niên lần thứ XV được cử hành Năm Thánh 2000, trong những ngày từ 15 đến 20 tháng 8/2000 tại thủ đô Giáo hội, với sự tham dự của hai triệu thanh niên, đến từ khắp Năm Châu. Nhắc lại Ngày Hồng ân này, ÐTC viết như sau: Trong sứ điệp hôm nay đây, từ đáy lòng, Cha muốn dâng lên Thiên Chúa một lời cảm tạ về ơn ban của tuổi xuân xanh của các con, vì nhờ tuổi xuân xanh của các con, Giáo hội và thế giới luôn luôn trẻ trung. Cha cũng cảm ơn Chúa vì các thanh niên đã theo dõi và nâng đỡ Cha trên cuộc hành hương tông đồ qua các nước trên Trái đất này.

 Nhắc lại Ngày thế giới Thanh niên vừa cử hành trong Năm Ðại Toàn xá, ÐTC giải thích như sau: Ngày thế giới thanh niên này không là gì khác hơn là một thời gian quan trọng để suy niệm về Mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, để cứu rỗi chúng ta. (Ngôi Lời nhập thể là đề tài của NTGTN thứ XV và cũng là đề tài suy niệm của suốt Năm Thánh 2000).

 Những thành quả của Ðại Toàn xá - theo ÐTC - không thể tính toán bằng những thống kê, hay con số, nhưng chỉ bằng những công việc làm của đức bác ái, của đức công bình và của việc trung thành hằng ngày, rất quí giá, tuy nhiều lúc ít được nhìn thấy bằng con mắt phàm trần. Các thanh niên thân mến, Cha đã phú thác cho các con và cho tất cả những ai tham dự trực tiếp vào cuộc gặp gỡ không thể quên được kia (cuộc gặp gỡ tại khuôn viên Ðại Học Nhà Nước Italia ở Tor Vergata) nhiệm vụ đem đến cho thế giới chứng tá Tin Mừng của lòng trung thành này.

 Chính lòng trung thành này đã đem lại biết bao thành quả kỳ diệu về thánh thiện và về tử đạo, hiện đang là sức mạnh trong thời gian cho cuộc lữ hành của Giáo hội.

 Sang đề tài của Ngày thế giới Thanh Niên lần thứ XVI: "Nếu ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác Thánh giá và theo Ta", ÐTC nói: Lời này ngày nay vang lên như một gương mù và một sự điên rồ đối với người đời, đối với những ai không tin. Nhưng chúng ta cần phải đối diện với lời đó, bởi vì là con đường Chúa đã vạch ra cho Con Một của Người và cũng chính là con đường mà nguời môn đệ, một khi đã quyết định theo Chúa, phải đi qua. Không thể có hai con đường, nhưng chỉ có một mà thôi: con đường mà Thầy chí thánh đã đi: Ðối với người môn đệ không được phép tìm kiếm con đường khác.

 Rồi ÐTC giải thích: Từ bỏ mình là gì? - Từ bỏ mình nghĩa là từ bỏ chương trình riêng của mình, một chương trình giới hạn và bất hạnh, để đón nhận chương trình của Thiên Chúa: và đây là chương trình của việc trở lại, rất cần thiết cho cuộc sống người tín hữu Kitô. Chúa Giêsu không đòi từ bỏ cuộc sống, nhưng yêu cầu đón nhận một sự mới lạ và một sự sung mãn của đời sống, mà chỉ có một mình Chúa mới có thể ban cho mà thôi. Bản tính con người là "nghĩ đến chính bản thân", là đặt mình làm trung tâm của các lợi ích và kể mình như mẫu mực của mọi sự. Trái lại ai theo Chúa Giêsu, thì từ chối việc nghĩ đến mình và không đánh giá các sự việc căn cứ trên ích lợi riêng mình. Ai theo Chúa Giêsu, thì sẽ sống đời sống như là một việc hiến thân và hiến thân nhưng không, chứ không phải sống để chinh phục và chiếm hữu. Thực ra, đời sống đích thực được biểu lộ bằng việc tự hiến thân, thành quả của ơn thánh Chúa Kitô: một cuộc sống tự do, trong hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em.

 Giải thích lời: "Hãy vác Thánh giá", ÐTC quả quyết: Không thể nói đến Thánh giá mà không nghĩ đến và suy tư về Tình Yêu Thiên Chúa đối với chúng ta; Không thể nói đến Thánh Giá mà không nghĩ đến sự kiện này là Thiên Chúa muốn đổ đầy tràn nơi chúng ta các ơn thánh của Người.

 Với lời mời gọi: "Hãy theo Ta", Chúa Giêsu nhắc lại cho các môn đệ: không những lời này có nghĩa là "hãy nhìn vào Ta, hãy nhận Ta, như gương mẫu, nhưng còn có ý nghĩa sâu xa hơn nữa: hãy chia sẻ đời sống của Ta và những lựa chọn của Ta; hãy tiêu hao cùng với Ta đời sống của chính mình cho tình yêu Thiên Chúa và anh chị em.

 Sau đó, với những lời tha thiết, ÐTC nói thẳng với thanh niên như sau: Các thanh niên thân mến, các con đừng ngạc nhiên, nếu vào lúc bắt đầu Ngàn Năm thứ ba, một lần nữa Cha chỉ cho các con Thánh Giá như lộ trình của đời sống và của lòng trung thành đích thực. Giáo hội vẫn luôn luôn tin và tuyên xưng rằng: "chỉ nơi Thánh Giá Chúa Kitô mà thôi mới có sự cứu rỗi".

 Một nền văn hóa của phù vân lan tràn khắp nơi, một nền văn gán ghép giá trị cho những gì ưa thích và coi là xinh đẹp bên ngoài, muốn làm cho người ta tin rằng: để làm cho mình hạnh phúc, cần phải cất bỏ thánh gia đi. Một thành công dễ dàng, một cuộc đời công danh tiến nhanh chóng, một dục tính tách lìa khỏi ý nghĩa trách nhiệm và sau cùng một cuộc sống được tập trung vào sự bảo đảm bản thân, không tôn trọng người khác... được trình bày như lý tưởng của cuộc đời.

 Trước những trình bày lường gạt này, ÐTC khuyên các thanh niên "hãy mở mắt nhìn rõ: đây không phải là con đường làm cho các con sống, nhưng là những lối đi ghìm các con trong sự chết".

 Trong phần kết thúc, ÐTC nhắc lại những lời ngài vẫn nói lên nhiều lần và với mọi người, như sau: Các con đừng sợ hãi tiến trên con đường mà Chúa là người đầu tiên đã đi. Với tuổi thanh niên của các con, các con hãy in sâu vào ngàn năm thứ ba vừa bắt đầu dấu ấn của hy vọng và của hăng say, điển hình của lứa tuổi các con. Nếu các con để ơn thánh Chúa hành động nơi các con, nếu các con không muốn thiếu sự nghiêm chỉnh của dấn thân hằng ngày của các con, các con sẽ làm cho thế kỷ này trở thành một thời đại tốt đẹp hơn cho mọi người. Cùng đồng hành với các con có Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa, người đầu tiên trong các môn đệ Chúa, đã trung thành dưới chân Thánh Giá, nơi dây Chúa Giêsu đã phú thác chúng ta cho Mẹ, như con cái của Người vậy. Xin Nguời theo dõi các con. Cha tận tình gởi đến các con Phép lành của Cha.

 Khi đăng lại Sứ điệp của ÐTC về Ngày thế giới Thanh niên năm 2001, được cử hành trên cấp bậc giáo phận, nhật báo "Quan Sát Viên Roma" (L?Osservatore Romano) (16.2.2001) bình luận như sau: Ngày thế giới Thanh niên năm 2001 nầy, sẽ là một ngày thế giới thanh niên đặc biệt, vì được phong phú hóa bởi kinh nghiệm khác thường về thiêng liêng và về giáo hội, đã được sống từ ngày 15 đến 20 tháng 8 năm 2000, trong dịp cử hành NTGTN thứ XV, diễn ra tại Roma, vào giữa Năm Thánh và được kết thúc bằng những cuộc cử hành tại khuôn viên Ðại Học Quốc Gia Italia ở khu phố Tor Vergata, Roma. Sứ điệp lần này là một đoạn sách mới, phong phú của việc đối thoại giữa Vị Kế Nghiệp Phêrô và thế hệ mới. Ðề nghị của Kitô giáo, mà ÐTC nhắc lại với sức mạnh hăng say của người cha cho các thanh niên thế giới, là một đề nghị cao cả, đòi hỏi, không chấp nhận những quanh co, những rút vắn, những lối thoát dễ dàng và sứ diệp này bắt nguồn nơi Chúa Giêsu và nơi Thánh Giá của Người. ÐTC quả quyết: "Ðây là con đường mà Thiên Chúa đã vạch ra cho Con Một của Người và cũng là chính con đường người môn đệ phải theo. Không có hai con đường, nhưng chỉ có một mà thôi, con đường mà Thầy chí thánh đã đi. Ðối với người môn đệ không được phép tìm kiếm con đường khác".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page