ÐTC chủ tọa Công Nghị Hồng Y
thiết lập thêm 44 vị Tân Hồng Y

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ tọa Công Nghị Hồng Y thiết lập thêm 44 vị Tân Hồng Y.

 Lúc 10:30 sáng, thứ tư 21 tháng 2/2001, tại Quảng Trướng Thánh Phêrô ở Roma, dưới bầu trời trong xanh và nắng ấm, ÐTC đã chủ sự Công Nghị Hồng Y, để công khai hóa 2 vị Hồng Y đã được giữ kín (in pectore) từ lần Công Nghị trước, ngày 21 tháng 2 năm 1998, và thiết lập 42 vị tân hồng y của lần công nghị nầy. Tất cả 44 vị Tân Hồng Y đến từ 27 quốc gia trên thế giới. Ðây là Công Nghị đầu tiên của ngàn năm mới.

 Theo con số của tiến sĩ Joaquin Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, thì có 400 phóng viên báo chí theo dõi biến cố tại chổ, 180 đài phát thanh trên thế giới tiếp vận với đài Vatican, 74 nhóm thu hình cho các đài truyền hình, và 40 hảng chụp hình. Theo hãng thông tấn quốc tế AFP của Pháp, thì có khoảng 40 ngàn tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô.
 
 

Công Nghị Hồng Y được diễn ra trong hình thức buổi cử hành Lời Chúa.

Trước hết, sau lời chào mở đầu, ÐTC đọc công thức thiết lập hồng y và long trọng xướng tên các vị Tân Hồng Y. Kế đó, vị tân hồng y đứng đầu danh sách, ÐHY Giovanni Battista Re, tổng trưởng bộ giám mục, đã thay mặt cho tất cả các tân hồng y, nói lên những tâm tình tri ân và dốt quyết sống trung thành với ÐTC. ÐHY cũng nhắc đến những đặc điểm của đoàn tân hồng y lần nầy, như sau:

 "Chúng con đến từ những kinh nghiệm khác nhau trong giáo hội, từ những quốc gia và những nền văn hóa khác nhau; có những vị dấn thân trong tác vụ mục vụ trực tiếp tại những giáo phận cổ kính cũng như những giáo phận trẻ trung, có những vị là nhà thần học thời danh; có những vị khác phục vụ Giáo Hội trong công việc hằng ngày tại giáo triều Roma để giúp cho Ðức Thánh Cha; có những vị đã bị bách hại và cả chịu tù tội, vừa phải trả một giá cao chịu đau khổ vì đức tin. Chúng con có những câu chuyện khác nhau để kể, nhưng tất cả chúng con đều được linh động bởi cùng một tâm tình biết ơn vì cử chỉ tin tưởng ÐTC dành cho chúng con. Tất cả chúng con đều nhìn thấy lòng tốt của ÐTC đối với chúng con...

 Ý thức về những bổn phận và những trách nhiệm mà việc thiết lập nầy kéo theo, chúng con nói lên quyết tâm sống trung thành trọn vẹn hơn đối với Ðấng mà Chúa Kitô đã chọn làm Ðá Tảng, mà trên đó Chúa tiếp tục duy trì Giáo Hội của Người được vững chắc và hiệp nhất; chúng con dấn thân sống trung thành hoàn toàn với Ðấng mà Chúa Kitô đã trao cho chìa khóa Nước Trời và trách vụ cũng cố các anh em trong đức tin. Lòng trung thành với ÐTC còn có nghĩa, đối với chúng con, là một sự dấn thân đặc biệt để cỗ võ sự hiệp nhất giữa lòng dân Chúa; sự hiệp nhất nầy muốn được không chỉ là sự gắn bó với quyền giáo huấn của đức giáo hoàng và sự vâng phục chân thành đối với những chỉ thị của người Kế Vị Thánh Phêrô, nhưng còn nhắm thể hiện ra trong một cố gắng quảng đại và kiên trì, để làm sao cho toàn thể Dân Chúa được sống trong sự hiệp thông luôn luôn chặt chẽ hơn với Vị Ðại Diện của Chúa Kitô, vừa nhìn nhận nơi ngài sự hướng dẫn an toàn cho các lương tâm và là viên đá gốc nền tảng của mọi tòa nhà thiêng liêng."

 Kết thúc bài diễn văn, Ðức Tân Hồng Y Giovanni Battista Re nhắc đến mẫu gương sống yêu mến và phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội nơi ÐTC. Tiếng nói của ÐTC vang lên trong thế giới, làm điểm quy chiếu và khuyến khích, phục vụ không những cho người công giáo, mà còn cho toàn thể nhân loại đang đói khát ánh sáng và sự thật.

 Sau bài diễn văn của ÐHY Giovanni Battista Re, là phần công bố Phúc Âm; đoạn phúc âm nhắc lại biến cố hai anh em Gioan và Giacôbê đến xin Chúa cho ngồi bên tả và bên hữu Người. Câu trả lời của Chúa nhắc lại cho hai anh em về việc phải theo Chúa trên con đường thập giá và phục vụ. Sau Phúc âm, ÐTC đã giảng khuyên về mẩu gương phục vụ của Chúa Kitô, dựa trên hai câu phúc âm 43 và 45 của chương 10, Phúc Âm Marcô: "Ai muốm làm lớn, thì hãy trở nên kẻ phục vụ anh chị em"; "Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình cho nhiều người".
 
 

Sau những lời chào chúc, ÐTC đi thẳng vào đề tài chính với những lời như sau:

"Con Người đến không phải để được phục vụ..."

 Những lời trên của thánh sử Marco giúp chúng ta hiểu sâu xa hơn ý nghĩa của biến cố Công Nghị Hồng Y, mà chúng ta đang cử hành. Giáo Hội không nương tựa trên những tính toán và những sức mạnh con người, nhưng dựa trên Chúa Giêsu chịu đóng đinh và trên chứng tá được thực hiện cho Chúa, từ phía các tông đồ, từ những vị tử đạo, những vị tuyên xưng đức tin. Ðây là một chứng tá có thể đòi hỏi đức tính anh hùng của việc hiến thân hoàn toàn cho Chúa và anh chị em. Mọi người kitô đều biết mình được gọi sống trung thành , một sự trung thành có thể đòi buộc cho đến mức hy sinh cuối cùng. Và điều nầy, thưa chư huynh đáng kính, những vị được chọn lên phẩm vị hồng y, chư huynh biết rõ. Chư Huynh nhất quyết sống trung thành theo Chúa Kitô, Ðấng Tử Ðạo tuyệt vời và là Chứng Nhân trung thành. Công việc phục vụ của chư huynh cho giáo hội được thể hiện trong việc trợ giúp và cộng tác với Ðấng kế vị thánh Phêrô, để làm nhẹ bớt gánh nặng của một tác vụ trải dài cho đến tận cùng trái đất. Cùng với Ðấng kế vị Thánh Phêrô, chư huynh phải là những kẻ bảo vệ kiên trung cho sự thật, và là những người gìn giữ kho tàng đức tin và nền phong hóa bắt nguồn từ Phúc âm. Chư huynh hãy là những hướng đạo an toàn cho tất cả mọi người, và trước hết, cho các linh mục, cho những người tận hiến, cho những giáo dân dấn thân. Ðức Giáo Hoàng tin tưởng vào sự trợ giúp của chư huynh, để phục vụ cho cộng đoàn kitô, đang tin tưởng tiến vào ngàn năm thứ ba. Như những mục tử đích thật, chư huynh biết cách trở thành những người canh tỉnh thức bảo vệ đoàn chiên được Vị Chủ Chăn Tối Cao trao phó cho; Ngài đang chuẩn bị cho chư huynh "triều thiên vinh quang không bao giờ tàn lụng" (I phêrô 5, 4).
 
 

Kết thúc bài giảng, ÐTC nhìn lên tương lai và khuyến khích như sau:

"Thưa chư huynh đáng kính, chư huynh là những vị hồng y đầu tiên của ngàn năm mới. Sau khi đã kín múc thật nhiều nơi những nguồn mạch của tình thương Thiên Chúa trong Năm Thánh, con thuyền huyền nhiệm Giáo Hội đang chuẩn bị "ra khơi" lần nữa, để mang đến cho thế giới sứ điệp cứu rỗi. Cùng chung với nhau, chúng ta hãy căng lên những cánh bườm đón nhận luồng gió Chúa Thánh Thần, vừa xem xét khảo sát những dấu chỉ của thời đại và giải thích chúng theo ánh sáng Phúc âm, để đáp lại "những thắc mắc ngàn đời của con người về ý nghĩa của đời sống hiện tại và tương lai, và về những tương quan hổ tương giữa hai cuộc sống nầy" (VM và HY Vọng, số 4).

 "Thế giới càng ngày càng trở nên phức tạp và hay thay đổi, ý thức bén nhạy về những bất hòa hợp hiện có, lại làm phát sinh hay gia tăng những mâu thuẩn và mất quân bình (x. ibidem, số 8). Những khả thể to lớn của tiến bộ khoa học và kỷ thuật, cũng như hiện tượng toàn cầu hóa càng ngày càng lan sang nhiều lãnh vực mới, tất cả đòi hỏi chúng ta biết cởi mở đối thoại với từng người và với các tầng lớp xã hội, với mục đích làm cho mỗi người biết lý do của niềm hy vọng chúng ta có trong tâm hồn" (x. 1 Pherô 3, 15).

 Thưa chư huynh đáng kính, chúng ta biết rõ rằng, để đương đầu hữu hiệu với những trách vụ mới, thì đều cần thiết là vun trồng một sự hiệp thông luôn chặt chẽ hơn với Chúa. Chính màu đỏ của phẩm phục mà chư huynh đang mặc, nhắc nhở chư huynh về sự khẩn thiết nầy. Thử hỏi, đây không phải là màu biểu tượng của tình thương say mê đối với Chúa Kitô, hay sao? Trong màu đỏ nầy, thử hỏi đây không phải là dấu chỉ cho ngọn lửa nồng nhiệt của tình thương đối với Giáo Hội hay sao? Ngọn Lửa tình thương nầy cần nuôi dưỡng trong chư huynh sự sẳn sàng, nếu cần, sẳn sàng sống chứng tá cuối cùng của việc hy sinh mạng sống. Cho đến việc đồ máu mình ra, Usque ad effusionem sanguinis, công thức củ xưa nhắc chúng ta như vậy. Nhìn vào chư huynh, dân chúa có thể gặp thấy điểm quy chiếu cụ thể và sáng chói, có sức khuyến khích họ trở thành ánh sáng đích thực cho thế gian và là muốt đất (x. Mt 5, 13).

 Sau bài giảng của ÐTC, tất cả các vị tân hồng y cùng tuyên xưng Ðức Tin trước mặt dân Chúa và thề hứa trung thành và vâng phục Ðức Thánh Cha và những đấng kế vị ngài. Sau đó, các vị Hồng Y theo thứ tự cấp bậc tiến lên quỳ trước ÐTC để lãnh nhận mủ hồng y. ÐTC đồng thời chỉ định mỗi vị tân hồng y một nhà thờ trong giáo phận Roma, như là dầu chỉ của sự tham dự vào mối quan tâm mục vụ của ÐTC tại Roma.

 Buổi cử hành Công nghị Hống Y kết thúc với kinh lạy cha , khởi đầu cho những lời nguyện giáo dân tiếp theo bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, và cuối cùng là phép lành của ÐTC cho mọi người.

 Kết thúc buổi cử hành Công Nghị, tất cả mọi người hiện diện cùng hát bài kính Ðức Mẹ, bằng tiếng La Tinh, "Sub tuum refugium confugimus", Chúng con chạy đến ẩn mình dưới sự che chở của Mẹ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page