Các tín hữu công giáo Hồng Kông
cảm động khi tham dự thánh lễ
mừng dịp lễ phong thánh 120 vị tử đạo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các tín hữu công giáo Hồng Kông cảm động khi tham dự thánh lễ mừng dịp lễ phong thánh 120 vị tử đạo.

 Hồng Kông (UCAN HK7031.1104 31/10/2000) - Nhiều tín hữu công giáo Hồng Kông đã rơi lệ khi họ tham dự thánh lễ mừng dịp phong thánh cho 120 vị tử đạo. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Vô Nhiễm vào hôm thứ bảy 28/10/2000, do ÐHY Gioan Baotixita Hồ Chấn Trung, GM Hồng Kông, chủ tế, cùng với ÐC Giuse Trần Chí Minh, GM phó; ÐC Gioan Thang Hán, GM phụ tá, Ðức viện phụ dòng Trapist Clement Kong; và hơn 120 linh mục.

 Mặc dù Bắc Kinh đã cảnh cáo giáo hội Hồng Kông đừng rềnh rang mừng lễ phong thánh của 120 vị tử đạo, tuy nhiên theo ÐC Gioan Thang Hán, giáo phận Hồng Kông vẫn tiến hành việc cử hành thánh lễ và tổ chức một diễn đàn để mừng dịp 120 vị tử đạo được phong thánh. Khoảng 1,200 người công giáo đã đứng chật bên trong cũng nhà thờ chính tòa để dự lễ. Trong bài giảng, ÐHY Hồ Chấn Trung đã ví các vị thánh tử đạo như là những chứng nhân của Chúa Giêsu dù phải hy sinh cả mạng sống, và các vị đúng thật là gương mẫu để các tín hữu noi theo. Gương sống của các vị cũng phù hợp với lý tưởng mà Khổng Tử đã dạy, đó là biết hy sinh mạng sống mình cho điều tốt lành. Linh mục Phanxicô Li Yu-ming đã trình bày chứng từ tử đạo của người ông và chú, tuy không nằm trong số 120 vị tử đạo vừa được phong thánh, nhưng thuộc số 2,418 người công giáo đã bị giết hại tại tỉnh Sơn Tây vào năm 1900. Trong số 2,418 vị tử đạo này, có 26 tu sĩ dòng Phanxicô và nhiều giáo dân đã được phong thánh vào ngày 1 tháng 10/2000.

 Mặc dù Bắc Kinh đã mạnh mẽ lên án lễ phong thánh này, nhưng cha Li Yu-ming cũng cảm ơn chính phủ Trung Quốc vì qua những lời xuyên tạc Tòa Thánh được công bố ầm ĩ trên báo chí và các phương tiện truyền thông, Bắc Kinh đã gián tiếp gây nên sự tò mò của công chúng về lễ phong thánh là gì, các vị tử đạo là ai, tại sao các vị được phong thánh và tại sao chính quyền lại chống đối việc phong thánh này. Theo cha Li Yu-ming, các tín hữu công giáo cũng như người dân thường sẽ tìm được giải đáp cho những câu hỏi này, nếu họ biết kết hiệp những gì mà họ nghe được về các vị tử đạo trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày.

 Về diễn đàn tôn giáo được tổ chức cũng vào hôm thứ bảy (28-10-2000), đại diện các dòng Ða Minh, dòng Phanxicô, dòng Tên, các thành Hội Thừa Sai Paris, dòng Salesien, cùng với các giáo dân đã nghe lại chứng từ tử đạo của các nhà truyền giáo. Các nhà truyền giáo tại Trung Hoa thời ấy ý thức rất rõ mối nguy hiểm mà họ phải đương đầu. Nhiều người trong số họ đã có thể thoát khỏi cuộc bách hại nhưng các vị đã chọn ở lại với giáo hội. Có nhiều vị tử đạo vào những giờ phút cuối, vẫn bình tĩnh và tiếp tục những sinh hoạt hằng nhật như chuẩn bị bữa ăn và giải trí.
 
 


Back to Home