Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II
trong ngày Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trong ngày Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm.

 Tin Roma (Vat. 8/12/2000): Lúc 12 giờ Trưa thứ sáu, ngày mùng 8 tháng 12/2000, Lễ Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, ÐTC Gioan Phaolô II đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài, để đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương Năm Thánh, đang có mặt tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức về Ngày Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm như sau:

 "Chúng ta hôm nay long trọng mừng lễ Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, một lễ mừng hết sức quý trọng đối với toàn dân kitô. Ngày Lễ nầy hòa nhập thật hay vào trong bầu khí của Mùa Vọng, và soi sáng, bằng luồng ánh quang tinh tuyền, con đường thiêng liêng của chúng ta tiến đến lễ Giáng Sinh.

 Hôm nay chúng ta hãy chiêm ngắm một con trẻ khiêm tốn tại Nazareth, được gìn giữ, nhờ bởi đặc ân riêng biệt và không thể diển tả được, để khỏi bị vướn mắc tội nguyên tổ và mọi tội lỗi khác, ngõ hầu trở nên nơi cư ngụ xứng đáng cho Ngôi Lời nhập thể. Nơi Mẹ Maria, bà Êva mới, Mẹ của Ađam mới, Ý định kỳ diệu nguyên thủy của Thiên Chúa Cha, được thiết lập lại, một cách còn kỳ diệu hơn nữa. Vì thế, Giáo Hội thốt lên với lòng biết ơn như sau: Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Vô Nghiễm Nguyên Tội, nhờ Mẹ, chúng con đã gặp lại sự sống. Mẹ đã cưu mang Con Chúa nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, và thế giới nhờ Mẹ mà có được Ðấng Cứu Ðộ".

 "Phụng vụ hôm nay - tức Phụng Vụ Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội-đọc lại bài tường thưật phúc âm nói về biến cố Truyền Tin. Ðức Nữ đồng trinh, đáp lời Sứ Thần, đã thốt lên như sau: "Nầy tôi đây là nữ tì của Chúa. Tôi xin vâng như lời Ngài truyền" (Lc 1,38). Mẹ Maria nói lên sự đồng ý hoàn toàn của trí khôn và tâm hồn của Mẹ chấp nhận những ý định cao cả của Thiên Chúa, và Mẹ sẵn sàng đón nhận, trước hết trong Ðức Tin và sau đó trong cung lòng Mẹ, (đón nhận) Con Thiên Chúa. "Nầy Tôi Ðây!": Thái độ của Mẹ mau mắn vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa, là một mẫu gương cho tất cả mọi tín hữu chúng ta, ngõ hầu trong những biến cố to lớn cũng như trong những sinh hoạt thường ngày, chúng ta sống tin tưởng hoàn toàn vào Chúa.

 Bằng chứng tá đời sống của Mẹ, Ðức Maria khuyến khích chúng ta tin vào những lời hứa của Thiên Chúa sẽ được thực hiện. Mẹ nhắc nhở chúng ta sống tinh thần khiêm tốn, một thái độ nội tâm đúng của tạo vật đối với Ðấng tạo hóa; Mẹ khuyến khích chúng ta hãy hy vọng vững mạnh vào Chúa Kitô, Ðấng thực hiện trọn vẹn ý định cứu rỗi, ngay cả khi những biến cố xem ra u tối và khó chấp nhận. Như ngôi sao sáng, Mẹ Maria hướng dẩn những bước đường chúng ta đến gặp Chúa đang ngự đến".

 Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy hướng nhìn về Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, rất thánh thiện, rất đẹp xinh. Xin Mẹ Maria, vị Trạng Sư của chúng ta, Mẹ của Vua Hòa Bình, Ðấng đạp đầu con rắn, xin Mẹ phù giúp chúng ta, những con người nam nữ của ngàn năm thứ ba, biết chống lại những cám dỗ của sự dữ; Xin Mẹ làm sống lại trong chúng ta, đức tin, đức cậy và đức mến, ngõ hầu, trung thành với ơn gọi của mình, chúng ta biết sống làm chứng nhân trung kiên của Chúa Giêsu Kitô, bất chấp mọi hy sinh: Chúa Kitô, Ngài là Cửa Thánh dẫn vào sự cứu rỗi đời đời.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page