Huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II
trong buổi tiếp các giám mục
"bạn của Phong Trào Tổ Ấm" (Focolare)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp các giám mục "bạn của Phong Trào Tổ Ấm" (Focolare).

 Tin Vatican ( Va.2/12/2000): Lúc 11 giờ trưa thứ bảy, mùng 2 tháng 12/2000, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp các giám mục "bạn của Phong Trào Tổ Ấm" (Focolare), do Ðức Hồng Y VLK (đọc là Vấc) hướng dẫn. Hằng năm, vào thời gian nầy, các giám mục "bạn của phong trào Tổ Ấm" thường về họp nhau tại Roma, và được ÐTC tiếp kiến.

 Ngỏ lời với các giám mục trong dịp nầy, ÐTC trước hết đã cám ơn tất cả các ngài vì sự dấn thân kiên trì "phục vụ cho sự hiệp nhất giữa tất cả mọi tín hữu trong Chúa Kitô. Ðặc biệt trong Năm Thánh, sự dấn thân phục vụ cho sự hiệp nhất kitô, thể theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu, là điều hết sức quan trọng, là trung tâm của tinh thần Năm Thánh. Giáo Hội công giáo không thể lùi bước trước sự dấn thân nầy. Và ÐTC quả quyết mạnh mẽ như sau: "Con đường đại kết là con đường của giáo hội".

 ÐTC kêu gọi các giám mục hãy noi theo gương sống của Chúa Giêsu, để phục vụ cho sự hiệp nhất, với những lời như sau:

 "Con đường đại kết gặp được mẫu gương quyết định của nó trong hy tế cuối cùng của Con Thiên Chúa, Ðấng vì yêu thương, đã mang lấy mọi chia rẽ, và chiến thắng nơi chính mình Người, tội chia rẽ của những kẻ thuộc về Người. Làm sao chúng ta không nhìn thấy tính cách khẩn thiết của một tình yêu giống như vậy, để làm cho sinh hoạt đại kết trở nên phong phú hơn? Làm sao chúng ta không sống theo mẫu gương của Chúa Giêsu, nơi cỏi thâm sâu tâm hồn chúng ta? Chúa là Ðấng "sau khi đã yêu thương các môn đệ còn sống trong trần gian, thì Người yêu thương họ cho đến cùng", cho đến việc rửa chân cho các ông? Vì muốn chu toàn công việc của Thiên Chúa Cha, nên Chúa Kitô, hòa bình của chúng ta, đã muốn hòa giải nơi mình tất cả mọi người với Thiên Chúa Cha, nhờ qua Thập Giá, vừa hủy diệt sự thù hận, nơi chính thân xác Người. Là những chứng nhân của hy tế cứu rỗi, chúng ta được mời gọi mỗi ngày một trở nên, một cách sâu xa hơn, những dụng cụ và những tác viên của sự hiệp nhất và thánh hóa. Chúng ta chu toàn điều nầy, nhất là bằng việc cầu nguyện, bởi vì sự hòa giải và sự giải trừ những chia rẽ trong giáo hội, là hồng ân của Thiên Chúa." Và cùng với lời cầu nguyện, cần phải làm cho tâm hồn mình liên lỉ và thành thật trở về với Tin Mừng. Càng biết hành động với một tâm hồn giống như tâm hồn của Chúa Giêsu, thì chúng ta càng học được cách sống trung thành với mệnh lệnh của Chúa. Sự hiệp nhất là một cuộc chinh phục kiên trì và lâu dài của đức tin và đức bác ái. Vậy, cần phải để cho Chúa Giêsu, Thầy thuốc của tâm hồn, chữa lành tâm hồn chúng ta, khỏi mọi sự ích kỷ.

 Ðó là những lời khuyến khích của ÐTC cho các vị Giám Mục, Bạn của Phong Trào Tổ Ấm, trong buổi tiếp kiến sáng thứ bảy, mùng 2 tháng 12/2000.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page