ÐTC giải thích về Ba Nhân Ðức
"Ðối Thần" Tin Cậy Mến
trong viễn tượng đại kết

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC giải thích về Ba Nhân Ðức "Ðối Thần" Tin Cậy Mến trong viễn tượng đại kết.

 Tin Vatican (VIS 22/11/2000): Sáng hôm thứ tư 22 tháng 11/2000, ÐTC đã tiếp kiến chung khoảng 35 ngàn tín hữu tại Quảng Trường Thánh Pherô ở Roma. Trong bài huấn đức đọc cho các tín hữu trong dịp này, ÐTC đã nói về "Ba Nhân Ðức Ðối Thần" trong viển tượng đại kết. ÐTC đã nói như sau: "Khi linh động những đồ đệ của Chúa Kitô, ba nhân đức đối thần, Tin, Cậy, Mến, thôi thúc chúng ta tiến đến sự hiệp nhất, và làm cho chúng ta được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi, và với anh chị em xung quanh".

 ÐTC đã tóm gọn bài huấn đức bằng tiếng Anh, như sau:

 "Anh chị em rất thân mến, Ðức Tin, Ðức Cậy, và Ðức Mến là như ba ngọn đèn sáng, chiếu soi cho cuộc hành hương thiêng liêng, vừa hướng dẩn chúng ta đạt đến một sự hiệp thông sâu xa hơn với Thiên Chúa và với nhau. Ba nhân đức này rất quan trọng trong suy tư chúng ta về Ðại Kết".

 Ðức Tin được ăn rễ sâu trong Lời Chúa và được diển tả trong những lời Kinh Tin Kính và những Công Ðồng thời xưa. Những khác biệt về giáo lý cần phải vượt qua, nếu ta muốn công bố cùng một Ðức Tin một cách trọn vẹn. Nhưng dù sao, tất cả những người kitô vẩn còn tuyên xưng một Chúa và một phép Rửa.

 Cũng thế, Ðức Cậy Trông mà những kẻ tin đều có đối với Nước Chúa đang ngự đến, (Ðức Cậy này) đòi hỏi chúng ta hoạt động cho sự hiệp nhất Kitô và cho công cuộc rao giảng Phúc Âm cho toàn thế giới.

 Ðức Tin và Ðức Cậy gặp đưuợc sự viên mãn của nó trong Ðức Bác Ái, qua đó tình thương của Thiên Chúa Cha đối với Chúa Giêsu, (tình thương đó) ngự trị trong các tín hữu của Chúa. Chính tình yêu thương làm cho Giáo Hội trở nên một thân thể duy nhất, mà Chúa Kitô là thủ lãnh. Và chính Thánh Thể là sự biểu lộ cao cả nhất của sự hiệp nhất này. Nhưng không thể nào tất cả mọi người kitô đến chia sẻ cùng một Thánh Thể. Và điều này nên soi sáng cho chúng ta có được một mong ước cao cả cho sự hiệp nhất, và một nhất quyết vững chắc hơn, để đi theo con đường của Ðức Tin, Ðức Cậy và Ðức Bác Ái, những gì có lẽ sẽ dẩn đưa chúng ta đến bàn tiệc của Chúa.

 Sau đó, ÐTC nói lời chào chúc những anh chị em nói tiếng Anh, như sau: "Tôi sung sướng chào thăm những anh chị em hành hương và du khách, có mặt nơi đây hôm nay, một cách đặc biệt Ca Ðoàn của Những Người Nữ Tin lành Luthêrô, từ Ailên đến; Tôi cũng chào chúc những anh chị em quân nhân Hoa Kỳ, do Ðức TGM Edwin O? Brien hướng dẩn. Tôi xin Thiên Chúa ban ân sủng và sự bình an của Chúa Giêsu Kitô, trên tất cả những anh chị em nói tiếng Anh, nhất là những anh chị em đến từ Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page