Diễn văn của ÐTC
trong Ngày Toàn xá của thế giới nông thôn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Diễn văn của ÐTC trong Ngày Toàn xá của thế giới nông thôn.

 Thứ bẩy 11 và Chúa nhật 12.11.2000 là Ngày Toàn xá của Giới nông dân. ÐTC gặp các người tham dự Ngày Toàn Xá nầy hai lần: lần thứ nhất, vào chiều thứ bảy, ngày 11/11/2000, ÐTC gặp cấp lãnh đạo Giới nông dân tại Thính đường Phaolô VI và sáng Chúa nhật ngài cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô cho hơn một trăm ngàn tín hữu, đến từ nhiều nơi trên thế giới, với sự tham dự của những đại diện của tổ chức Nông-Luơng (FAO: Food and Agriculture Organisation) của LHQ, trụ sở tại Roma.

 Trước hết, xin được nhắc lại những điểm chính của hai bài diễn văn quan trọng ÐTC đọc trong Ngày Toàn xá của Giớùi Nông thôn:

 Tại Thính đường Phaolô VI trong buổi tiếp Giới lãnh đạo Nông Dân, ÐTC nói: Ngày này là cơ hội rất thuận tiện để gợi lại các giá trị thường hằng được Giới Nông dân luôn bảo tồn và trong số các giá trị này, cách riêng có giá trị về ý nghĩa và tinh thần tôn giáo. Môi trường làm việc của anh chị em, xét về phương diện kinh tế, thường được coi như một lãnh vực đứng hàng đầu. Trong thời gian từ Thông điệp Mater et Magistra (của Ðức Gioan XXIII) cho đến thời đại ta, dĩ nhiên không thể nói rằng các vấn đề đã được giải quyết. Trái lại, phải công nhận nhiều vấn đề khác đến thêm, phát sinh bởi việc toàn cầu hóa kinh tế và do vấn đề ô nhiễm môi sinh. Cuối bài diễn văn, ÐTC nhắc đến nạn đói khổ trên thế giới như sau: "Các căn cớ của nạn đói khổ và thiếu ăn, rất nhiều và phức tạp. Trong các căn cớ phi lý hơn cả là những vụ tranh chấp thường xẩy ra tại các nước nghèo, và đây là những chiến tranh của những người nghèo. Ngoài ra, nạn đói khổ còn do việc phân phát bất công về tài sản trong mỗi một quốc gia và trên cấp bậc thế giới.

 Sang ngày chúa nhật 12 tháng 11/2000, trong bài giảng Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của hơn 100 ngàn người, ÐTC đã nói như sau: "Thiên Chúa luôn luôn trung thành. Và anh chị em, là những người đã quá quen thuộc với ngôn ngữ nầy của Thiên Chúa, anh chị em tự nhiện là những con người của "lời cám ơn". Việc anh chị em có nhiều thời giờ tiếp xúc với điều kỳ diệu của những sản phẩm từ ruộng đất, làm cho anh chị em nhìn nhận những sản phẩm đó như là món quà không bao giờ cạn của Thiên Chúa Quan Phòng. Vì thế, hằng năm anh chị em cử hành Ngày Truyền Thống của anh chị em, được gọi là ngày "Tạ Ơn". Và năm nay, Ngày Tạ Ơn của anh chị em được có thêm giá trị thiêng liêng, vì được nằm trong Năm Thánh cử hành hai ngàn năm Chúa Giêsu Kitô giáng sinh. Anh chị em đến đây để dâng lời cảm tạ vì những hoa trái của đồng ruộng, nhưng nhất là để nhìn nhận Thiên Chúa là Ðấng Tạo Hóa, và nhìn nhận Hoa Trái đẹp nhất của trái đất chúng ta, "hoa trái" của cung lòng Ðức Maria, là Ðấng cứu chuộc nhân loại, và cách nào đó, của toàn thể vũ trụ." Sau đó, ÐTC nhắc đến những thách thức, những liều lỉnh mà nếp sống và việc làm của người nhà nông thường gặp phải, do những thay đổi thời tiết không đoán trước được, do hậu quả của việc kỷ nghệ hóa, do việc phát triển các thành thị mà không theo chương trình trật tự, do nạn ô nhiễm môi sinh, do việc sa thải những chất độc hại. ÐTC quả quyết rằng: "Người Kitô, dù luôn tin tưởng vào sự trợ giúp của Chúa Quan Phòng, nhưng không thể nào không lãnh lấy những sáng kiến đầy tinh thần trách nhiệm, để làm sao cho giá trị của đất đai được tôn trọng và cổ võ. Ðiều cần thiết là công việc của nông nghiệp luôn luôn được tổ chức tốt hơn, và được nâng đỡ bởi những trợ cấp xã hội, bù vào cho công việc cực nhọc nhưng hữu ích của nông nghiệp. Nếu thế giới của kỹ thuật tinh vi không hòa hợp với ngôn ngữ đơn sơ của thiên nhiên, thì sự sống của con người sẽ đi đến chỗ nguy hiểm mà ngay từ bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy được những dấu báo trước đáng lo ngại."

 Vào cuối thánh lễ, trước khi ban Phép lành, ÐTC nói thêm vài lời khuyến khích rồi đọc kinh truyền tin với các tín hữu. ÐTC đã nói như sau:

 Vào cuối buổi cử hành Toán Xá long trọng nầy, tôi muốn cám ơn những anh chị em đại diện của giới nông dân, từ nhiều quốc gia đến đây. Tôi đặc biệt nghĩ đến Ông Jacques Diouf, tổng giám đốc tổ chức FAO, đến ông Paolo Bedoni, đại diện cho những anh chị em nông dân. Với những bài phát biểu, hai vị đã muốn làm nổi bật những thách thức, và cả những khả thể to lớn mà nông nghiệp ngày nay có được. Nông nghiệp được mời gọi giữ vai trò tích cực và có trách nhiệm, để đương đầu vời những vấn đề to lớn ,có liên hệ đến lương thực và nạn đói trên thế giới. Việc xử dụng cách quân bình những tài nguyên thiên nhiên và việc PHÂN PHỐI CÔNG BẰNG những tài nguyên đang có sẵn, sẽ cho phép ta cung ứng cho dân chúng trên toàn thế giới, sự bảo đảm có đủ lương thực mà tất cả đều mong muốn.

 Anh chị em rất thân mến, anh chị em kết thành đại gia đình thế giới nông dân! Xin cám ơn anh chị em vì đã tham dự vui tươi và sốt sắng vào cuộc cử hành hôm nay. Giáo Hội hiện diện gần bên cạnh anh chị em! Ước chi ngày Toàn Xá nầy khuyến khích và nâng đỡ tất cả anh chị em tiép tục những việc làm đáng công của anh chị em, những việc làm cần thiết cho tiến bô- toàn diện của cộng đoàn thế giới!

 ÐTC chào bằng tiếng Pháp như sau:
Tôi xin chào chúc tất cả anh chị em nói tiếng Pháp đến đây cử hành Ngày Toàn Xá của giới nông dân. Hoạt động của anh chị em nhắc nhớ rằng những hoa trái của trái đất và của lao công con người, là một sự cộng tác với cộng việc sáng tạo của Thiên Chúa, và là một lời mời gọi hãy chia sẽ mội ngày một cách liên đối hơn, ngõ hầu tất cả mọi người đều có được lương thực đủ sống. Tôi xin hết lòng ban Phép Lành cho tất cả.

 Bằng tiếng Anh, ÐTC nói như sau:
Tôi chân thành chào chúc những anh chị em nói tiếng Anh, đại diện cho giới nông dân trên thế giới, có mặt trong buổi cử hành Toàn Xá nầy. Trong cuộc gặp gỡ hằng ngày của anh chị em với vẽ đẹp của các tạo vật của Thiên Chúa, ước chi anh chị em lớn lên trong sự sống gằn gủi với Ðấng là Chúa của sự Sống, và cũng cố sự dấn thân của anh chị em trở thành những kẻ điều hành tốt những quà tẵng của Thiên Chúa, và lớn lên trong tình liên đối với những anh chị em khác, nhất là với những anh chị em đang đau khổ vì nghèo và đói ăn. Nguyện Xin Ðấng là chủ của Mùa Màng, chúc lành cho công việc của anh chị em và ban cho anh chị em và gia đình được tràn đầy bình an.

 Cuối cùng, sau những lời chào bằng tiếng Ðức, Tây Ban Nha, Ukraine, BaLan, ÐTC kết thức như sau:
Tôi xin trao phó cho Ðức Maria, Mẹ của mọi ân lành, những khát vọng và những dự định tốt lành, được phát sinh từ Ngày Cử Hành Toàn Xá nầy, ngày đầy tinh thần hiệp thông giáo hội. Giờ đây chúng ta hướng về Mẹ, và tin tưởng khẩn cầu Mẹ với lời kinh truyền tin.

 Bình luận hai bài diễn văn của ÐTC đọc trong Ngày Toàn xá của Giới Nông thôn, nhật báo công giáo Ý "Tương Lai", số phát hành ngày 14.11.2000 đã viết như sau:"Lời của ÐTC nhằm nhiều hướng khác nhau. Trước hết, đối với các tín hữu Kitô".

 "Dù đầy tín nhiệm vào sự giúp đỡ của Chúa Quan Phòng, anh chị em không thể không lãnh nhận trách nhiệm và đưa ra những sáng kiến để làm cho giá trị của đất đai được tôn trọng và được cổ võ". Ðối với các vị hành chánh, các vị trách nhiệm về xã hội và quốc gia, quốc tế, "Công việc đồng áng cần phải được tổ chức mỗi ngày mỗi hoàn bị hơn và được nâng đỡ bởi việc bảo hiểm xã hội, như để cổ võ và thưởng công lớp người nòng cốt của nền kinh tế quốc gia". Ðáng tiếc thay, tại nhiều nước, nhà cầm quyền không quan tâm giúp đỡ đủ cho nông dân. Dó đó người dân, nhất là giới trẻ ngày nay, bỏ miền thôn quê, tuốn về thành thị, sống chui rúc trong những " ổ chuột ", " những xóm nhà lúp túp ", thiếu mọi dịch vụ , gây nên nhiều tội ác, phá rối trật tự xã hội và nhất là nạn thất nghiệp. Một quốc gia không quan tâm đến nông nghiệp, là một quốc gia đang đi đến chỗ suy sụp, không những về phương diện kinh tế, nhưng cả về mặt tinh thần, đạo đức, luân lý nữa. Nhật báo nhắc lại lời ÐTC nói với anh chị em nông dân: "Anh chị em hãy cương quyết chống lại những cám dỗ của sản xuất không luật lệ nào cả, chỉ nhằm đến trục lợi vật chất... gây hại cho thiên nhiên. Anh chị em hãy bảo tồn, tôn trọng thiên nhiên, nếu không thiên nhiên sẽ quay lại phản bội anh chị em. Những hoạt động trong lãnh vực nông nghiệp của thời đại ta cần được suy tư và tính sổ về những hậu quả của việc kỹ nghệ hóa và của việc phát triển, thường không tôn trọng luật lệ, gây nên nạn ô nhiễm môi sinh.

 Linh mục Carlo Rochetta, cố vấn Hội những nhà nông Italia, bình luận về Ngày Toàn xá của Giới Nông thôn như sau: "Ngày Toàn xá là cơ hội đặc biệt để khám phá mối quan hệ đứng đắn, mà chúng ta phải có đối với tạo vật, đối với thiên nhiên. Chúng ta phải nhìn thế giới như một ngôi nhà chung của mọi người, phải yêu mến và đừng phá hủy hoặc chiếm đoạt cho riêng mình thôi. Chính Ngày Toàn xá của Giới nông dân dẫn đưa chúng ta đến một quan niệm đúng về phát triển, được tập trung không phải trên ích kỷ của con người, nhưng trên việc toàn cầu hóa của tình liên đới và trên sự phân chia công bình tài sản của Trái đất này.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page