Huấn Ðức của ÐTC
ngày Chúa Nhật Truyền Giáo
22 tháng 10/2000, tại Roma

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC, ngày Chúa Nhật Truyền Giáo, 22 tháng 10/2000, tại Roma.

 Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo, ngày 22 tháng 10/2000, được cử hành tại Roma. ÐTC nhắc nhở: nhà truyền giáo trước hết phải là con người sống đời chiêm niệm, để chứng tá của mình trở thành đáng tin.

 Cách đây 22 năm, Chúa Nhật 22 tháng 10 năm 1978, ÐTC Gioan Phaolô II đã long trọng cử hành thánh lễ chính thức khai mạc triều giáo hoàng của ngài. Và Chúa Nhật 22 tháng 10, trong Ðại Năm Thánh 2000, tại quảng trường thánh Phêrô, lúc 10 giờ sáng, dưới bầu trời nắng đẹp, ÐTC đã chủ tế Thánh Lễ cử hành Ngày Quốc Tế Truyền Giáo, và cũng là Ngày Toàn Xá của hoạt động truyền giáo. Tham dự thánh lễ, ngoài những vị hồng y, TGM và Giám Mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, đặc biệt có hàng ngàn dân dấn thân truyền giáo, đến từ 127 quốc gia. Họ đã tựu về Roma để tham dự Ðại Hội Truyền Giáo.

 Giảng trong thánh lễ, ÐTC đã khuyến khích mọi thành phần giáo hội, hãy can đảm khởi hành "mùa truyền giáo mới". ÐTC nhắc lại rằng mọi giáo hội địa phương đã được khai sinh nhờ qua hoạt động truyền giáo của Giáo Hội. Giáo Hội được trưởng thành, khi những nhà truyền giáo được sai đi rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc chưa biết Chúa. ÐTC nói như sau: "Tất cả mọi thành phần giáo hội, có thể và phải tham dự vào công cuộc rao giảng Phúc Âm, kể cả những trẻ nhỏ, những anh chị em đau yếu, và những người nghèo". Giáo Hội cần đến với con người, với sự tế nhị và tôn trọng của một người phục vụ. Và Giáo Hội tin tưởng rằng công việc phục vụ trước tiên và cao cả nhất là công việc rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô.

 ÐTC đã đặc biệt nhấn mạnh đến thái độ cần có nơi nhà truyền giáo: trước hết, nhà truyền giáo phải là một người sống chiêm niệm, để có thể rao giảng Chúa Kitô một cách đáng tin; kế đến nhà truyền giáo phải luôn sẵn sàng hy sinh hiến thân cho tất cả mọi người; thái độ hy sinh chính mình làm cho ta biết nhìn nhận giá trị và những nhu cầu của anh chị em. ÐTC nói rằng "thái độ truyền giáo luôn luôn bắt đầu với tâm tình kính trọng sâu xa đối với mọi người và đối với tất cả những gì Chúa Thánh Thần đã thực hiện trong người đó". Nhà truyền giáo cần phải biết chống lại mọi cám dỗ của tinh thần "đố kỵ, tranh đua và thống trị", nhưng ngược lại phải dành ưu tiên cho việc phục vụ, tinh thần khó nghèo, thái độ sống khiêm tốn, và thập giá."

 ÐTC cũng đã không quên nhân danh Giáo Hội nói lên lời tri ân đối với những nhà truyền giáo, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, "ngày nầy qua ngày khác, trong âm thầm và không ỉ lại vào bất cứ quyền lực nhân trần nào, đang làm chứng cho Chúa Kitô, đôi khi với giá phải trả là chính mạng sống của họ." ÐTC có ám chỉ đến những cuộc giết hại, ám sát các nhà truyền giáo mới xảy ra tại các quốc gia Phi Châu, như Zambia, Burundi, và Ouganda.

 Kết thúc bài giảng, ÐTC lặp lại lời kêu gọi đặc biệt của ngài, đã được nói lên cách long trọng vào khởi đầu tác vụ của ngài kế nghiệp thánh Phêrô tại ngai tòa Roma; đó là lời kêu gọi: "Anh chị em đừng sợ: hãy mở toan mọi cửa để tiếp đón Chúa Kitô".

 Cuối cùng, trước khi kết thúc Thánh Lễ với lời kinh truyền tin, ÐTC trao Thánh Giá Truyền Giáo cho 12 giáo dân dấn thân, đến từ các đại lục khác nhau, như biểu tượng cho việc sai đi truyền giáo, và trồng một cây Oliu Hòa Bình vào một chậu lớn chứa đất từ 120 quốc gia, mà các tham dự viên Ðại Hội Truyền Giáo, đã mang đến Roma, theo sáng kiến của Bộ Truyền Giáo. Sau Kinh Truyền Tin và Phép Lành, ÐTC dùng xe jeep đi một vòng khắp quảng trường, để chào tất cả mọi tín hữu hiện diện.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page