Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật mùng 2 tháng 7/2000:
ÐTC nhắc về ý nghĩa của Ngày Lễ
Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 2 tháng 7/2000: ÐTC nhắc về ý nghĩa của Ngày Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
 
  Anh chị em rất thân mến,
Thứ Sáu vừa qua (30/6/2000), chúng ta đã cử hành lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu; Thánh Tâm nầy cách đây hai ngàn năm, đã bắt đầu đập nhịp trong cung lòng Ðức Trinh Nữ Maria rất thánh và đã mang vào trong thế gian ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa.

 Thánh Tâm Chúa Giêsu có tích chứa một sứ điệp cho từng người; Thánh Tâm Chúa ngỏ lời với thế giới ngày nay. Trong một xã hội, trong đó được phát triển càng ngày càng nhanh trên bình diện kỷ thuật và thông tin, và trong đó người ta phải chịu ảnh hưởng của hàng ngàn lợi lộc thường rất trái ngược nhau, (trong một xã hội như thế) con người liều gặp nguy hiểm lạc mất điểm trung tâm, điểm trung tâm của chính mình. Khi chỉ cho chúng ta nhìn thấy Thánh Tâm của Người, Chúa Kitô trước hết nhắc lại rằng chính tại nơi đó, trong cỏi thâm sâu tâm hồn con người, mà vận mệnh của mỗi người được quyết định, sự sống hay sự chết theo nghĩa cuối cùng của nó. Chính Chúa Kitô ban cho chúng ta sự sống tràn đầy; chính Chúa làm cho tâm hồn chúng ta, một tâm hồn vẫn còn đóng kín trong lảnh đạm và ích kỷ, được mở ra đón nhận một nếp sống cao hơn.

 Thánh Tâm của Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã phục sinh, là nguồn mạch không bao giờ cạn trao ban ơn sũng; nơi nguồn mạch nầy, mỗi người luôn có thể đến lảnh lấy tình thương, sự thật và lòng nhân từ, nhất là trong năm đặc biệt cử hành Ðại Toàn Xá nầy.

 2. Máu Thánh Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng ta. Ðây là sự thật mà hôm qua, chúng ta đã tuyên xưng, nhân dịp Ngày Toàn Xá của Liên Hiệp có tên gọi là "Máu Thánh Chúa Kitô" (Sanguis Christi), trong ngày đầu tháng 7/2000, ngày truyền thống được dành cho lễ kính Máu Thánh Châu Báu của Chúa Kitô.

 Thử hỏi biết bao nhiêu máu đã bị đổ ra một cách bất công trong thế giới nầy! Biết bao là bạo lực! Biết bao là sự khinh thuờng đối với sự sống con người!

 Nhân loại chúng ta đây, một nhân loại đã thường bị tổn thương bởi hận thù và bạo lực, đang cần hơn bao giờ hết cảm nghiệm sự hữu hiệu của Máu Thánh Cứu Chuộc của Chúa Kitô. Máu Thánh nầy đã không bị đổ ra cách vô ích, và có tích chứa trọn cả sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, và là bảo chứng của niềm hy vọng, của sự trợ giúp và sự hòa giải. Tuy nhiên, để đến được với nguồn mạch nầy, thì cần phải trở về với thập giá của Chúa Kitô, nhìn lên Con Thiên Chúa, nhìn vào Thánh Tâm Chúa đã bị đâm thâu qua, nhìn vào Máu Thánh Chúa đã được đổ ra.

 3. Dưới chân thập giá, Mẹ Maria đứng đó, thông hiệp vào sự Thương Khó của Con Thiên Chúa. Mẹ hiến dâng con tim của người Mẹ làm nơi trú ẩn cho những ai đi tìm sự tha thứ, niềm hy vọng và hòa bình, như ngày lễ kính Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ nhắc lại cho chúng ta. Mẹ Maria đã thanh tẩy chúng ta trong Máu Thánh của Con Thiên Chúa chịu đóng đinh. Chúng ta hãy trao phó cho Mẹ máu của những nạn nhân của bạo lực, ngõ hầu họ được cứu rỗi bởi Máu Thánh mà Chúa Kitô đã đổ ra để cứu rỗi thế gian.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page