Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng
vào Trưa Chúa Nhật
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
11.6.2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng vào Trưa Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 11.6.2000.
 
  Anh chị em rất thân mến,
Chúa Nhật hôm nay, chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Trong Thánh Lễ mà Cha đã vui mừng chủ tế vào chiều thứ Bảy, Quảng Trường Thánh Phêrô nầy đã trở nên như "Căn Phòng Tiệc Ly", tại Trung Tâm Roma. Căn Phòng Tiệc Ly tại Roma nầy được liên kết trong tinh thần với Căn Phòng Tiệc Ly tại Giêrusalem, nơi mà cách đây khoảng hai ngàn năm, đã xảy ra hiện tượng lạ lùng Chúa Thánh Thần được đổ tràn xuống trên các Tông Ðồ và Mẹ Maria rất thánh.

 Trong ngày hôm đó, Giáo Hội được khai sinh, một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Duy nhất, bởi vì nhờ Chúa Thánh Thần, giáo hội được trở thành mầu nhiệm hiệp thông, hiện ảnh trên trần gian của Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh. Thánh Thiện, bởi vì Chúa Thánh Thần gìn giữ trong các chi thể của Giáo Hội sự thánh thiện của Chúa Kitô, thủ lãnh của giáo hội. Công giáo, bởi vì Chúa Thánh Thần thôi thúc Giáo Hội rao giảng cho tất cả mọi dân nước Tin Mừng Cứu Rỗi duy nhất; Tông Truyền, bởi vì qua tác vụ của các Tông Ðồ và của những ai kế vị các tông đồ, Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội trên những ngả đường của lịch sử.

 2. Theo ánh sáng của ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, thì Ngày Toàn Xá hôm nay, có một ý nghĩa đặc biệt; Ngày Toàn Xá nầy được dành cho những suy tư về những bổn phận của người công giáo đối với kẻ khác: bổn phận rao giảng Chúa Kitô, làm chứng và đối thoại. Ðược Hội Ðồng Giáo Hoàng về Ðối Thoại Liên Tôn cổ võ, ngày Toàn Xá mời gọi mỗi tín hữu đã lảnh nhận bí tích rửa tội cũng như mỗi cộng đồng giáo hội, hãy suy niệm về việc phải làm như thế nào để dấn thân mỗi ngày một hơn trong việc rao giảng và làm chứng cho Chúa Kitô trước mắt tất cả, vừa vẩn kính trọng những tôn giáo khác nhau. Hơn bao giờ hết, điều quan trọng giờ đây là biết cộng tác với từng người nam nữ có thiện chí để xây dựng một thế giới công bằng hơn và huynh đệ hơn.

 Chỉ trong Chúa Kitô mới có thể thực hiện dự án nầy, một dự án của sự canh tân đích thực trên bình diện thiêng liêng và xã hội. Và đây cũng là lý do tại sao, trong khung cảnh của Năm Toàn Xá, chúa nhật tới, tức Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, sẽ diễn ra tại Roma một Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, với chương trình dự trù có cuộc rước kiệu truyền thống vào ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa, thứ Năm 22 tháng 6/2000, và Thánh Lễ Trọng Thể Bế Mạc vào chiều Chúa Nhật 25 tháng 6/2000. Cách đây hai ngàn năm, Chúa Giêsu đã được sinh ra tại Bêlem bởi Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, do tác đâộng quyền năng Chúa Thánh Thần; Người vẫn còn hiện diện giữa chúng ta trong bí tích Thánh Thể; Người là Bánh hằng sống từ trời xuống, là Bánh của cuộc hành trình và của niềm hy vọng.

 3. Trong những ngày nầy, tại Bình Nhưỡng (Pyong Yang), bên Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên, có cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa lịch sử giữa những vị lãnh đạo Bắc và Nam Hàn. Tôi xin hiệp ý với tất cả mọi người thiện chí, để chúc mừng những vị hữu trách của hai quốc gia về sáng kiến trên, trong niềm hy vọng rằng cuộc đối thoại và những trao đổi có thể góp phần vào công cuộc hòa giải dân chúng hai miền, vào việc đoàn tựu những gia đình đã bị phân cách từ nửa thế kỷ qua, vào cuộc ổn định mới cũng như vào sự thịnh vượng của toàn bán đảo Ðại Hàn. Chỉ nhờ một sự dấn thân quảng đại nhằm phục vụ công ích, mà người ta có thể vượt qua những khó khăn và đạt đến kết quả tích cực, mang đến vui mừng và hy vọng cho nhân loại.
 
 

"Tâm tư Cha hướng về Phi Châu: một lần nữa con tim của Phi Châu bị rướm máu! Trong những ngày nầy, dân chúng tại Kisangani, bên cộng hòa nhân dân Congo, trở thành nạn nhân của bạo lực do hai nhóm vũ trang tranh giành nhau. Cả những cơ cấu của Giáo Hội cũng bị tàn phá. Hàng trăm người bị giết chết và bị thương. Tôi xin kêu gọi đến trách nhiệm và sự nhạy cảm của những Thẩm Quyền chính trị và quân đội; và tôi cầu xin Thiên Chúa làm vang lên trong họ tiếng nói của lương tâm: Phi Châu nói chung, và cộng hòa nhân dân Congo nói riêng, đang cần đến sự hòa giải và hòa bình. Lạy Mẹ Maria rất thánh và Nữ Vương hòa bình, xin cầu cùng Chúa cho chúng con.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page