Huấn Ðức của ÐTC
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 24.5.2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 24.5.2000.

 ÐTC Gioan Phaolô II nói về vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa, trong biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh lên trời.

 Tin Vatican (VIS 24 May 2000): Sáng thứ Tư 24 tháng 5/2000, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến chung khoảng 50 ngàn tín hữu và khách hành hương, tại quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp tục đề tài về Thiên Chúa Ba Ngôi, trong bài huấn đức cho các tín hữu, ÐTC đã nói về "Vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi trong biến cố Chúa Lên Trời". ÐTC nhắc lại rằng Chúa Kitô, sau khi đã hành trình trên đường lịch sử và sau khi đã bước vào trong bóng sự chết, (rằng Chúa Kitô) trở về với vinh quang mà từ thuở đời đời Người đã chia sẽ với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, và đưa nhân loại đã được cứu chuộc về với Người".

 Phần chúng ta, chúng ta dừng lại suy ngắm sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa, đứng trước Chúa Kitô vinh hiển của biến cố Thăng Thiên. "Trong lời chào từ biệt của Chúa Kitô Phục Sinh cho các tông đồ, chúng ta nhận ra trước hết chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa Cha, Ðấng đã loan báo, trong Kinh Thánh, về cái chết và sống lại của Chúa Con, nguồn mạch của sự tha thứ và giải thoát. Và trong cùng những Lời mà Chúa Kitô Phục Sinh nói ra, chúng ta cũng nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, nguồn sức mạnh và là chứng tá cho các tông đồ. Như thế, trọn cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều hiện diện trong chính giây phút Giáo Hội được khai sinh." "Biến Cố Chúa Lên Trời là một thể hiện Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi; một sự thể hiện nêu chỉ cho chúng ta biết cùng đích cho cuộc hành trình của cá nhân và vũ trụ. Mặc dù thể xác con người sẽ trở về bụi đất, nhưng trọn cả "chủ thể được cứu chuộc" bước theo Chúa Kitô mà về cùng Thiên Chúa Cha."

 Ðược nâng đỡ bởi niềm xác tín đầy vui mừng nầy, chúng ta hướng về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần, Mầu Nhiệm được mạc khải cho chúng ta trong Thập Giá của Ðấng Phục Sinh, với lời chúc tụng của Chân Phước Elisabeth Chúa Ba Ngôi như sau: "Lạy Chúa con, Thiên Chúa Ba Ngôi mà con tôn thờ, xin hãy giúp con biết quên mình hoàn toàn, để được ổn định trong Chúa, bất biến, an bình, dường như thể linh hồn con đã sống trong cỏi đời đời!"

 Kết thúc buổi tiếp kiến, ÐTC đã lên tiếng mời gọi mọi người hãy thực thi tình liên đới với những anh chị em sinh sống tại miền nam Liban, đang lo sợ cho số phận tương lai của họ, vì tình hình đang xảy ra tại vùng đất nầy. ÐTC mời gọi tất cả những ai có trách nhiệm hãy nhớ lại bổn phận phải tôn trọng những quyền lợi của cá nhân cũng như của các dân tộc, và đừng làm những gì có thể gây nguy hại cho sự sống con người cũng như nguy hại cho sự chung sống giữa các cộng đồng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page