Một mới lạ
của Lễ Phục sinh năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một mới lạ của Lễ Phục sinh năm 2000.

 Vatican - 25.4.2000 - Các người dự thánh lễ do ÐTC cử hành Chúa nhật Phục sinh vừa qua, cũng như các người theo dõi thánh lễ qua đài phát thanh và truyền hình, đều thấy sự mới lạ của Lễ Phục sinh Năm Thánh 2000. Ðó là sự xuất hiện của bức ảnh Chúa Cứu Thế rất thánh bằng bạc - có từ thế kỷ thứ năm-thứ sáu - và theo truyền thống Ðông phương được gọi là "acheropita" nghĩa là không do tay loài ngưỡi vẽ ra. Khuôn mặt của bức ảnh được sửa lại thế kỷ 13. Ðức Bonifacio VIII, vị Giáo Hoàng tiên khởi truyền mở Năm Thánh thứ nhất vào năm 1300, trong tư cách là Vị kế nghiệp Phêrô, đã loan báo Việc Chúa sống lại trước ảnh thánh này. Ảnh thánh vẫn được giữ rất cẩn thận trong Ðền thờ Thang Thánh bên cạnh Ðền thờ Thánh Gioan Laterano.

 Chúa nhật Phục sinh của Năm Thánh 2000, ảnh thánh này được kiệu đến trước Ðền thờ Thánh Phêrô, đặt bên cạnh bàn thờ nơi ÐTC cử hành thánh lễ, để tôn kính và cũng để nhớ lại năm thánh đầu tiên năm 1300.

 Lễ nghi tôn kính ảnh thánh - Một thầy sáu hướng về Cộng đồng phụng vụ, hát: "Chúa đã sống lại ra khỏi mồ, Người đã bị treo trên thập giá vì chúng ta". Rồi hướng về ÐTC, Thầy hát: "Chúa đã sống lại thật và hiện ra với Simon-Phêrô". ÐTC đến hôn kính ảnh Thánh và xông hương. Với cử chỉ này, ÐTC cầu nguyện cách riêng cho sự hiệp nhất "Ut sint unum" giữa các Giáo hội Ðông phương và Tây phương. Ðây là tư tưởng nổi bật của Triều Giáo Hoàng của ngài. Tại sao Chúa Thánh Thần muốn có một Vị Giáo Hoàng gốc Slavo? Phải chăng Người muốn có sự hiệp nhất Châu Âu, dựa trên nguồn gốc chung Kitô, trong hai truyền thống Ðông và Tây, như chính Ðức Karol Wojtyla nói lên nhiều lần: Giáo hội cẩn thở bằng hai lá phổi: đông và tây? - Khởi đầu Ngàn năm mới phải chăng là lúc tìm lại sự hiệp nhất này, bị sâu xé từ đầu ngàn năm thứ hai?

 Việc Chúa sống lại như một biến cố hấp dẫn của con người, của các dân tộc, có thể đi đến sự thay đổi tâm hồn, trở lại một đời sống mới, như Ðức Gioan Phaolô II đã nói lên trong sứ điệp Phục sinh như sau: "Chúa Kitô sống lại chỉ vẽ những nẻo đường của hy vọng, trên các nẻo đường này cùng nhau tiến bước tới một thế giới mới, một thế giới công bình hơn, liên đới hơn, một thế giới trong đó tính ích kỷ mù quáng của một số ít không bóp nghẹt được tiếng kêu đau khổ của nhiều người. Ước gì hình ảnh của con người mới, con người chiếu sáng bởi khuôn mặt cực thánh Chúa Giêsu, thúc đẩy mọi người công nhận giá trị bất khả xâm phạm của sự sống con người; gợi lên những lời đáp lại tương xứng với những đòi hỏi luôn luôn mạnh mẽ về công bình và bình đẳng trong đời sống xã hội; đánh động mỗi một người và mỗi quốc gia tôn trọng hoàn toàn các quyền thiết yếu và đích thực, ăn rễ sâu nơi bản tính của mỗi một con người.

 Cũng trước ảnh thánh Chúa Cứu thế, trong phần cuối sứ điệp, ÐTC cầu nguyện tha thiết như sau: Lạy Chúa Giêsu, Hòa bình của chúng con, Ngôi Lời nhập thể cách đây 2000 năm, trong khi sống lại Chúa đã thắng sự chết và tội lỗi, xin ban cho nhân loại của ngàn năm thứ ba này một nền hòa bình chân chính và bền bỉ".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page