Bài Giảng của ÐTC
trong Thánh Lễ Làm Phép Dầu Thánh
Sáng Thứ Năm Tuần Thánh 20/4/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài Giảng của ÐTC trong Thánh Lễ Làm Phép Dầu Thánh, Sáng Thứ Năm Tuần Thánh 20/4/2000.
 
  1. "Xin chúc tụng mãi mãi muôn đời vinh quang và quyền năng lên Ðấng đã làm cho chúng ta trở thành vương quốc những tư tế cho Thiên Chúa Cha" (Kh 1, 5-6).

 Chúng ta lắng nghe những lời trên của Sách Khải Huyền trong thánh lễ long trọng làm Phép Dầu Thánh, vào lúc khởi đầu Tam Nhật Thánh. Trước khi cử hành những mầu nhiệm trung tâm của ơn cứu rỗi, mọi cộng đoàn giáo phận, vào sáng thứ Năm Tuần Thánh, đều quy tựu lại quanh vị chủ chăn, để làm phép các loại Dầu Thánh, được dùng như phương tiện của ơn cứu rỗi trong các Bí Tích khác nhau: bí tích Rửa Tội, Bí tích Thêm sức, Bí Tích truyền Chức Thánh và Bí Tích Xức Dầu bệnh nhân. Những dấu hiện của ân sũng Thiên Chúa ban có được sự hiệu nghiệm của chúng nhờ qua Mầu Nhiệm Phục Sinh, từ cái chết và sống lại của Chúa Kitô. Chính vì thế mà Giáo Hội xếp đặt nghi thức Làm Phép Dầu vào ngay trước lúc khởi sự Tam Nhật Thánh, trong ngày mà nhờ qua hành động tư tế cuối cùng, Con Thiên Chúa làm Người, đã hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa Cha, để cứu chuộc toàn thể nhân loại.

 2. "Người đã làm cho chúng ta trở thành vương quốc những tư tế". Chúng ta hiểu cách nói trên theo hai bình diện. Bình diện thứ nhất, như Công Ðồng Vaticanô II đã nhắc lại, khi nói về những gì có liên hệ chung đến "tất cả những ai đã được Rửa Tội", rằng họ được thánh hiến để kết thành nơi cư ngụ thiêng liêng và một chức tư tế thánh, để dâng lên, qua tất cả những công việc của người kitô, những lễ vật thiêng liêng" (Lumen Gentium, số 10). Mỗi người kitô đều là tư tế. Nhưng đây là chức tư tế chung, thôi thúc những ai đã chịu phép Rửa Tội, hãy sống sự dâng hiến cho Thiên Chúa, trong việc tham dự vào Bí Tích Thánh Thể và những bí tích khác, trong chứng tá của một đời sống thánh thiện, trong việc từ bỏ mình và trong đức bác ái hữu hiệu được thể hiện bằng việc làm (Ibidem).

 Trên một bình diện khác, lời quả quyết rằng "Thiên Chúa đã làm cho chúng ta trở thành vương quốc những tư tế", (lời quả quyết nầy) có liên hệ đến những linh mục được thụ phong như những thừa tác viên, nghĩa là được gọi huấn luyện và chăn dắt dân tư tế và dâng lên hy tế thánh thể cho Thiên Chúa Cha, như thể chính Chúa Kitô (x. Ibidem). Như thế, Thánh Lễ làm phép dầu, long trọng nhắc đến chức Tư Tế duy nhất của Chúa Kitô, và nói lên ơn gọi tư tế của Giáo Hội, nhất là của vị Giám Mục và của những linh mục hiệp nhất với giám mục. Chút nữa đây, lời kinh Tiền Tụng nhắc chúng ta như sau: "Chúa Kitô, không những thông ban chức tư tế vương giả cho toàn dân đã được cứu rỗi, nhưng còn ưu tuyển chọn ra một số người, và qua việc đặt tay, Chúa làm cho họ tham dự vào tác vụ cứu rỗi của Người".

 3. "Thánh Thần Chúa ngự xuống trên tôi; vì thế Ngài xức dầu thánh hiến tôi và sai tôi đi.." (Lc 4, 18).

 Anh em linh mục thân mến, những lời trên có liên hệ trực tiếp đến chúng ta. Qua việc đặt tay phong chức linh mục, chúng ta đã được gọi tham dự vào chính sứ mạng của Chúa Kitô, và ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau lặp lại những cam kết linh mục. Với niềm xúc động sâu xa, chúng ta nhớ lại hồng ân đã lãnh nhận từ Chúa Kitô, Ðấng đã kêu gọi chúng ta tham dự đặc biệt vào chức Tư Tế của Người.

 Qua việc làm phép các dầu thánh, nhất là dầu Thánh Hiến (Crisma), chúng ta muốn cảm tạ Chúa vì đã được xức dầu thánh hiến khi lãnh nhận bí tích Chức Thánh; và sự thánh hiến nầy đã trở thành như phần gia tài của chúng ta (x. TV 15, 5). Ðây là dấu chỉ của sức mạnh nội tâm mà Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người được Thiên Chúa gọi thi hành những trách vụ đặc biệt để phục vụ cho Nước Chúa.

 "Xin kính chào Dầu Thánh, dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến". Trong khi chúng ta dâng lời cảm tạ thay thế cho biết bao người sẽ lảnh nhận những dấu hiệu thánh nầy, chúng ta cũng hãy cầu nguyện ngõ hầu sức mạnh thiêng liêng tác động qua những dấu chỉ nầy, không ngừng tác động trong chính đời sống chúng ta. Ước chi Chúa Thánh Thần, Ðấng đã ngự xuống trên mỗi người chúng ta, gặp thấy nơi chúng ta thái độ sẳn sàng để chu toàn sứ mạng mà chúng ta, trong ngày thụ phong, đã được xức dầu thánh hiến để chu toàn.

 4. "Lạy Chúa Kitô, Vua vinh hiển muôn đời, chúng con chúc tụng Chúa!" Chúa đã đến giữa loài người chúng con để rao giảng Năm Hồng Ân của Thiên Chúa (x. Lc 4, 19).

 Như tôi đã nhắc đến trong Bức Thơ gởi cho các Linh Mục nhân ngày thứ Năm Tuần Thánh 2000, chức Tư Tế của Chúa Kitô được liên kết chặt chẽ với Mầu Nhiệm Nhập Thể, mà chúng ta cử hành kỷ niệm hai ngàn năm trong Năm Toàn Xá nầy. Chức Tư Tế của Chúa Kitô được khắc ghi trong chính thực thể của Chúa như là Con Thiên Chúa Nhập Thể làm người, thực thể Thiên Chúa-Làm- Người (số 7). Ðây là lý do tại sao phụng vụ đầy ý nghĩa của Thứ Năm Tuần Thánh, một cách nào đó, kết thành như thể là một cử hành Năm Thánh cho chúng ta, mặc dù ngày cử hành Năm Thánh dành cho các Linh Mục đã được xếp vào ngày 18 tháng 5/2000 sắp đến.

 Cuộc sống của Chúa Kitô trên trần gian, cuộc "đi qua" của Người trong lịch sử, kể từ giây phút được thụ thai trong cung lòng Ðức Trinh Nữ Maria cho đến lúc lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, (cuộc sống của Chúa) kết thành biến cố duy nhất tư tế và hiến tế. Và trọn cả biến cố nầy nằm trong việc "xức dầu" (ngự xuống) của Chúa Thánh Thần (x. Lc 1,35; 3, 22).

 Ngày hôm nay, chúng ta đặc biệt gặp Chúa Kitô, Linh Mục Thượng Phẩm và Ðời Ðời, và chúng ta bước qua "Cửa Thánh" (Chúa Kitô) trong tinh thần, Cửa ban cho mọi người được đầy tràn tình thương cứu rỗi. Cũng như Chúa Kitô đã sống vâng phục tác động của Chúa Thánh Thần, mỗi người chúng ta cũng cần phải cảm thấy mình dấn thân chu toàn sự thánh hiến tư tế đã lãnh nhận, trong việc phục vụ Thiên Chúa và anh chị em, một cách khiêm tốn và trung thành. Với tâm tình nầy, chúng ta bắt đầu Tam Nhật Thánh, chóp đỉnh của Năm Phụng Vụ và của Ðại Năm Thánh. Chúng ta hãy sẳn sàng chu toàn con đường Vượt Qua, theo vết chân của Chúa Giêsu, Ðấng đã chịu khổ hình, chịu chết và sống lại. Ðược nâng đỡ bởi mẫu gương Ðức Tin của Mẹ Maria, chúng ta hãy theo Chúa Kitô Linh mục và Lễ Vật Hy Sinh, Ðấng đã yêu thương chúng ta và đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi bằng chính Máu Người, Ðấng đã làm cho chúng ta thành vương quốc những tư tế, để phục vụ Thiên Chúa Cha" (Kh 1, 5 - 6).

 Chúng ta hãy theo Chúa Kitô và cùng nhau công bố: "Lạy Chúa Kitô, Vua vinh hiển muôn đời, chúng con chúc tụng Chúa". Lạy Chúa Kitô, Chúa luôn luôn không biến đổi, hôm qua, hôm nay và mãi mãi muôn đời. Amen!
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page