Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 9 tháng 4/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ kinh truyền tin ngày Chúa Nhật mùng 9 tháng 4/2000.
 
  "Chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu" (Gn 12, 24). Ðây là yêu cầu mà vài người Hy Lạp nói với tông đồ Philip, tại Giêrusaelm trong dịp lễ Vượt Qua. Ước muốn nơi những người Hy Lạp mong gặp Chúa Giêsu và lắng nghe Lời Người đã nhận được câu trả lời long trọng của Chúa Giêsu như sau: "Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh" (Gn 12, 23). Thử hỏi Chúa Giêsu muốn nhắc đến "giờ" nào đây? Khung cảnh lúc đó giúp chúng ta biết rõ rằng: Ðây là "Giờ" Mầu nhiệm và long trọng về cái chết và sống lại của Chúa.

 Gặp Thấy Chúa Giêsu! Giống như nhóm những người Hy Lạp xưa, biết bao người nam nữ qua các thế kỷ, đã muốn biết Chúa Giêsu. Họ đã nhìn thấy Chúa qua đôi mắt Ðức Tin. Họ đã nhìn nhận Người như Ðấng Thiên Sai, đã chịu đóng đinh chết và đã sống lại. Họ đã để cho Chúa chiếm lấy và đã trở thành những môn đệ Người. Ðó là những vị thánh và chân phước mà Giáo Hội đã nêu gương cho chúng ta bắt chước.

 Trong khung cảnh của những cử hành Năm Thánh, Chúa Nhật hôm nay, Cha đã được vui mừng nâng lên vinh dự bàn thờ những vị Chân Phước mới. Ðó là năm vị Chứng Nhân Ðức Tin, đã rao giảng Chúa Kitô bằng lời nói và làm chứng cho Chúa bằng việc phục vụ anh chị em không ngừng..."
 
 

"Phần Thầy, khi chịu treo lên, Thầy sẽ lôi kéo tất cả đến cùng Thầy" (Gn 12, 32). Thật vậy, chính từ trên thập giá mà Chúa Giêsu sẽ mạc khải cho thế gian biết tình yêu thương vô cùng của Thiên Chúa đối với nhân loại đang cần ơn cứu rỗi.... Thiên Chúa là Chúa duy nhất của chúng ta, và chúng ta là Dân Ngài. Giao ước tình yêu bền vững giữa Thiên Chúa và nhân loại đã được thực hiện cách trọn vẹn trong hy tế Vượt Qua của Chúa Kitô. Chính trong Người mà chúng ta, dù thuộc về những miền đất và văn hóa khác nhau, nhưng chúng ta trở thành một dân duy nhất, một Giáo Hội của Chúa, một tòa nhà thiêng liêng, mà các vị thánh là những viên đá vững chắc và sáng chói cho tòa nhà thiêng liêng nầy.

 Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì chứng tá sáng chói của các vị Tân Chân Phước. Chúng ta hãy nhìn lên các ngài, nhất là trong thời gian mùa chay nầy, để múc lấy sức khuyến khích chúng ta chuẩn bị cho những cử hành lễ Phục Sinh sắp đến. Nguyện xin các vị Tân Chân Phước cầu bào cùng Chúa cho chúng ta, ngỏ hầu nhờ tham dự vào Mầu Nhiệm Thương Khó của Chúa Kitô, mà chúng ta có thể sống sự phong phú của hạt giống gieo xuống đất, và được Chúa đón nhận vào trong Vương Quốc trên trời. Amen.
 
 

"Vào cuối buổi cử hành nầy, Cha muốn nói lên lời Chào và lòng biết ơn đối với tất cả những ai tựu về đây, để tôn vinh Năm Vị Tân Chân Phước; trong số nầy có vị Tân Chân Phước người Italia, Anna Rosa Gattorno. Cha cầu chúc cho các Nữ Tu thuộc dòng do Nữ Tân Chân Phước sáng lập và tất cả những ai hiệp ý với niềm vui chung nầy, biết kín múc những hoa trái phong phú từ phần gia tài thiêng liêng của người đồ đệ trung thành của Chúa, luôn luôn sẵn sàng phục vụ anh chị em nghèo cùng và khổ đau."
 
  "Trong khi chúng ta cảm tạ Chúa vì những chứng nhân quảng đại của Phúc Âm được tôn phong hôm nay, Cha cũng muốn thêm vài lời về hai sáng kiến thực hiện tình liên đới. Sáng kiến thứ nhất là "Chiến Dịch Toàn Cầu Ủng Hộ Việc Giáo Dục Sơ Cấp"; đây là điều tốt mà hàng triệu trẻ em ngày nay không được hưởng. Tôi cầu chúc sao cho sự dấn thân của cộng đồng quốc tế có thể đạt đến mục tiêu bảo đảm cho tất cả các trẻ nhỏ được hưởng sự giáo dục sơ cấp. Kế đến, Tôi xin hiệp ý với lời kêu gọi của những Thẩm Quyền Y Tế Quốc Gia Italia, để xin Hiến Máu, và cầu chúc sao cho càng nagỳ càng có nhiều người dân ủng hộ cho hình thức trợ giúp hết sức nhân bản và cũng đầy tinh thần phúc âm, để giúp cho những anh chị em cần đến.

 Nguyện xin Mẹ Maria, Nữ Vương Các Thánh, hướng dẫn và nâng đỡ tất cả chúng ta tên con đường sống Mùa Chay, để chuẩn bị lễ Phục Sinh nay đã gần bên.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page