Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 2 tháng 4/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 2 tháng 4/2000.
 
  Anh chị em rất thân mến,
"Laetare Jerusalem", Hỡi Giêrusalem, hãy vui lên! (x. Is 66, 10).
Lời mời gọi nầy được vang lên vào khởi đầu thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay, mà truyền thống đã quen gọi là "Chúa Nhật Vui Mừng". Chúng ta đã đi được nửa đường Mùa Chay, và lời mời gọi "Hãy Vui Lên" khuyến khích chúng ta tiếp tục tiến lên không ngừng nghỉ trên con đường ăn năn đền tội, để chuẩn bị Lễ Phục Sinh. Việc đền tội nầy xảy đến trong Mùa Chay cũng như trong cuộc hành hương, nơi mà sự mệt nhọc không làm giãm bớt, nhưng đúng hơn gia tăng niềm vui được đến gần mục đích.

 "Hỡi Giêrusalem, hãy vui lên".... Cả Cha đây, trong những ngày vừa qua, Cha đã cảm nghiệm được niềm vui làm người hành hương từ Roma đến Thánh Ðịa, bắt lên một nhịp cầu giữa hai địa điểm quan trọng của Ðại Năm Thánh Hai Ngàn, Roma và Giêrusalem. Niềm vui thiêng liêng mà Cha có được trong tâm hồn vì hồng ân lảnh nhận, là thật sâu xa, và vì thế Cha không ngừng cảm tạ Thiên Chúa. Cha cũng biết ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho Cha trong chuyến hành hương vừa qua. Trong những giây phút đó, tại những nơi viếng thăm, Cha cảm thấy như toàn thể Giáo Hội hiện diện với Cha.

 2. "Hãy nhảy mừng và vui lên, hỡi những ai sống trong sầu muộn". Niềm vui mà phụng vụ Chúa nhật IV Mùa Chay nói đến, phát sinh từ ý thức về Mầu Nhiệm Tình Yêu đến với chúng ta, và là mầu nhiệm ngày nay vang dội lên trong những lời Phúc Âm theo thánh Gioan: "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến độ trao ban Con Một mình cho thế gian, ngõ hầu ai tin vào Người, thì sẽ không chết, nhưng được sống muôn đời" (Gn 3, 16). Thử hỏi làm sao chúng ta không bị thu hút bởi tình thương nầy? Thiên Chúa không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn họ ăn năn trở lại và được sống. Ðể được sống, con người phải trở lại cùng Thiên Chúa, phải từ bỏ những con đường hạ thấp phẩm vị họ, mà trở về Nhà Cha.

 Ðó là ý nghĩa của Năm Thánh, mà trong Mùa Chay nầy được bước vào trong giai đoạn mãnh liệt hơn. Tại Roma, điều nầy được nhìn thấy rõ ràng hơn: những Cửa Thánh của Bốn Ðền Thờ Cả không ngừng tiếp đón những khách hành hương càng ngày càng đông hơn. Tại các giáo phận khắp nơi trên thế giới, cũng xảy ra như vậy. Người ta có thể nói rằng những người kitô khắp nơi đều đi hành hương, với tư cách cá nhân cũng như với tư cách cộng đoàn Dân Chúa.

 3. Trong bầu khí chung hành hương Năm Thánh, Mẹ Maria rất thánh đi trước chúng ta và khuyến khích ta như một người Mẹ dịu hiền và nhân từ. Chúng ta hãy học nơi Mẹ cách tiến bước nhanh đến cùng Chúa Giêsu, Ðấng mà trong lễ Vượt Qua chúng ta sẽ chiêm ngắm ngài chịu chết và sống lại vì chúng ta. Trong những giây phút đen tối hơn, chúng ta hãy duy trì trong mình lời mời gọi của Thiên Chúa: "Hãy vui lên... Thiên Chúa ở cùng con!"

 Lạy Ðức nữ đồng trinh rất thánh, Mẹ là nguyên nhân làm cho chúng con được vui mừng, xin Mẹ hãy cầu cùng Chúa cho chúng con được ơn trung thành theo Chúa, để được lãnh nhận trọn vẹn hồng ân Niềm Vui Phục Sinh.
 
 

"Cha đánh giá cao sáng kiến nầy nhằm làm nổi bậc tầm quan trọng của sự đóng góp mà các tổ chức kitô có thể cống hiến cho việc xây dựng Âu Châu. Anh chị em rất thân mến, Cha mời gọi anh chị em hãy can đảm làm chứng cho Ðức Tin anh chị em và làm chứng cho sự dấn thân sống phù hợp với Phúc Âm và những giáo huấn xã hội của Giáo Hội. Cha cầu xin Thiên Chúa ban cho những cố gắng của anh chị em được trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp. Và Cha xin chúc lành cho anh chị em."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page