Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 19 tháng 3/2000
Lễ kính Thánh Giuse

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn đức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 19 tháng 3/2000: Lễ Thánh Giuse.
 
  Anh chị em rất thân mến,
Trước khi kết thúc thánh lễ trọng thể nầy, chúng ta chuẩn bị đọc kinh Truyền Tin, trong sự hiệp thông thiêng liêng với Thánh Giuse, vị hôn phu của Mẹ Maria và là Ðấng gìn giữ Ðấng Cứu Thế. Mặc dù năm nay, ngày lễ Phụng Vụ Kính Thánh Nhân được dời lại vào ngày hôm sau, tức thứ Hai 20 tháng 3/2000, nhưng anh chị em thủ công muốn cử hành Ngày Toàn Xá vào chúa nhật 19 tháng 3/2000, để tôn vinh vị Thánh Quan Thầy của Người Lao Ðộng. Anh chị em thủ công thân mến, Cha hết lòng chào chúc anh chị em, và cha xin anh chị em hãy đem Phép Lành của cha về trong gia đình và trong những môi trường làm việc của anh chị em.

 Ngày lễ kính Thánh Giuse cũng mời gọi chúng ta tưởng nhớ đặc biệt đến những người cha trong gia đình, đã gặp thấy nơi thánh nhân một mẫu gương sống phúc âm. Cha muốn cầu nguyện đặc biệt cho mọi người cha trong gia đình, từ những người lớn tuổi, được vui mừng làm ông nội ông ngoại, cho đến những người cha còn trẻ, có thể là đang hồi hộp chờ đợi đứa con đầu lòng. Tất cả mọi người cha, như Thánh Giuse, hãy trở thành những người công chính, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh vì điều thiện hảo cho gia đình của họ. Và ước chi tình thương của người vợ và của con cái đối với người cha, là phần thưởng bù lại cho những mệt nhọc phải chịu!

 Anh chị em thân mến,
Giờ đây cha muốn xin anh chị em cầu nguyện cho vài ý chỉ đặc biệt.
Thứ sáu ngày 24 tháng 3/2000, là Ngày Cầu nguyện và Ăn Chay đặc biệt, chúng ta nhớ đến các nhà truyền giáo đã đổ máu đào vì Phúc Âm Chúa. Năm 1999 vừa qua, hơn 30 nhà truyền giáo Nam Nữ đã bị giết chết: linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân; họ là những người đã dấn thân tích cực cho công cuộc rao giảng Tin Mừng. Từ chứng tá của các ngài vang lên cùng Thiên Chúa lời khẩn cầu xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ và hòa giải; ước chi mẫu gương của các ngài trở thành lời khuyến khích và sự nâng đỡ cho mọi người trên đường ăn năn trở lại trong Năm Thánh nầy. Chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho các nhà truyền giáo đã bị giết chết nầy cũng như cho tất cả những ai đang tiếp tục làm việc nơi tiền tuyến của công cuộc rao giảng Tin Mừng.

 Ngoài ra Cha cũng xin anh chị em cầu nguyện cho chuyến hành hương năm thánh của Cha tại Thánh Ðịa, được bắt đầu vào ngày thứ hai 20 tháng 3/2000. Cha khẩn xin Mẹ Maria và thánh Giuse bảo vệ đặc biệt cho chuyến đi nhiều ý nghĩa nầy. Với cảm xúc sâu xa, Cha đến kính viếng những nơi mà Ngôi Lời đã nhập thể làm người, đã sinh sống, đã chết và đã sống lại, để cứu rỗi chúng ta. Ước chi chuyến viếng thăm nầy, được hướng dẩn bởi những lý do tôn giáo mà thôi, có thể mang lại những hoa trái tốt đẹp đáng mong ước cho toàn thể Giáo Hội.
 
 

"Ước chi, nhờ qua công việc làm, anh chị em chúc tụng Thiên Chúa và không ngừng tiến bước đến gần Ngài. Cha cầu xin niềm vui và hòa bình của Chúa Giêsu Kitô Ðấng cứu chuộc chúng ta, đổ tràn xuống trên anh chị em và gia đình anh chị em. Anh chị em hãy khám phá ra sự hiện diện của Chúa trong công việc anh chị em và làm chứng cho Chúa Kitô trước mặt tất cả mọi người."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page