Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 12 tháng 3/2000
Ngày Xin Ơn Tha Thứ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 12 tháng 3/2000: Ngày Xin Ơn Tha Thứ.
 
  Anh chị em rất thân mến,
Trong bầu khí đức tin của Ðại Năm Thánh, vào Chúa Nhật thứ I Mùa Chay, chúng ta cử hành Ngày của sự Tha Thứ. Trong đền thờ Thánh Phêrô, Cha đã chủ sự Việc Sám Hối long trọng và đầy ý nghĩa. Vào Chúa Nhật I Mùa Chay năm nay (2000), các giám mục và những cộng đoàn giáo hội khắp nơi trên thế giới, nhân danh cho toàn dân kitô, đã quỳ gối trước nhan Thiên Chúa, để khẩn xin ơn tha thứ.

 Năm Thánh là thời gian để thanh luyện: Giáo Hội là thánh thiện bởi vì Chúa Kitô là Thủ Lãnh và là vị hôn phu của Giáo Hội; Chúa Thánh Thần là linh hồn linh động Giáo Hội; Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria và các thánh là sự biểu lộ đích thật nhất của Giáo Hội. Tuy nhiên những con cái của Giáo Hội, đều có kinh nghiệm về tội lỗi; và bóng tối của những tội lỗi nầy được phản chiếu trên Giáo Hội và làm cho Giáo Hội mất đi vẽ đẹp của mình. Vì thế Giáo Hội không ngừng khẩn xin Chúa tha thứ những tội lỗi cho các thành phần của mình.

 Ðây không phải là việc xét đoán về trách nhiệm chủ thể nơi các anh chị em đi trước chúng ta; việc xét đoán nầy chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa mà thôi; Không như chúng ta, những con người trần gian, Thiên Chúa "nhìn thấu được tâm tư con người" (x. Giêrêmia 20,12). Hành động được thực hiện trong Ngày Chúa Nhật hôm nay là một sự nhìn nhận chân thành về những lỗi lầm mà những con cái của Giáo Hội đã phạm trong thời quá khứ xa xôi và trong thời đại mới đây; đây là một sự khiêm tốn khẩn cầu Thiên Chúa tha thứ. Việc làm nầy không thể không thức tỉnh các lương tâm, làm cho người Kitô được bước vào ngàn năm thứ ba, với tâm hồn mở rộng hơn để đón nhận Thiên Chúa và ý định tình thương của Ngài.

 Trong khi chúng ta xin Chúa tha thứ, thì chúng ta cũng hãy tha thứ. Ðó là tất cả những gì chúng ta nói lên khi đọc lời kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: "Lạy Cha chúng con... xin hãy tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con" (Mt 6,12). Ước chi hoa trái của Ngày Xin Tha Thứ trong Năm Toàn Xá nầy, đối với tất cả mọi người Kitô, là sự tha thứ lẩn nhau: đó là tha thứ cho anh chị em và được anh chị em tha thứ cho mình!

 Từ sự tha thứ phát sinh sự hòa giải. Ðây là điều mà chúng ta cầu chúc cho mọi cộng đoàn giáo hội, cho tất cả mọi người tin vào Chúa Kitô và cho toàn thế giới.

 Ðược anh chị em tha thứ và sẵn sàng tha thứ cho anh chị em, những người Kitô bước vào trong ngàn năm thứ ba như những chứng nhân đáng tin hơn cho niềm hy vọng. Sau nhiều thế kỷ được ghi dấu bởi bạo lực và tàn phá, vào sau một thế kỷ cuối cùng hết sức bi thảm của ngàn năm thứ hai vừa qua, Giáo Hội cống hiến cho nhân loại vừa bắt đầu bước qua ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba, (cống hiến) Tin Mừng của sự tha thứ và hòa giải, nền tảng để xây dựng nền hòa bình đích thực.

 Sống chứng nhân của niềm hy vọng! Ðây cũng là chủ đề của Tuần Linh Thao, mà chiều nay (chiều chúa nhật 12 tháng 3/2000) Cha sẽ bắt đầu với những cộng tác viên tại giáo triều roma (curia romana). Ngay từ bây giờ, cha xin cám ơn tất cả những ai cầu nguyện cho Cha trong thời gian cấm phòng nầy, và Cha khẩn cầu Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Nhân Từ Thiên Chúa, xin Mẹ giúp tất cả chúng ta sống Mùa Chay một cách sinh nhiều hoa trái.
 
 

"Cha chào chúc những anh chị em hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, và đặc biệt nhóm đến từ Madrid. Trong Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay nầy, Cha mời gọi tất cả anh chị em hãy tin tưởng lãnh nhận tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Xin cám ơn anh chị em nhiều.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page