Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 27 tháng 2/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 27 tháng 2/2000.
 
  Anh chị em rất thân mến,
Cha xin cảm tạ Chúa, Ðấng đã cho phép Cha thực hiện trong những ngày vừa qua cuộc hành hương tại Ai Cập, tiếp sau buổi cử hành đặc biệt tưởng nhớ tổ phụ Abraham trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, hôm ngày thứ Tư 23 tháng 2/2000. Ai Cập là đất hiếu khách đã cho Thánh Gia Ðình trú ngụ khi chạy trốn vua Herođê, đã tiếp nhận Tin Mừng ngay từ thời các thánh Tông Ðồ, và thừa hưởng một nền văn minh hết sức lâu đời. Cao điểm của cuộc hành hương là cuộc lên viếng Núi Sinai.

 Tôi xin cám ơn Tổng Thống MUBARAK và những thẩm quyền Ai Cập, cám ơn những vị tổ chức và tất cả những ai cách nầy hay cách khác đã góp phần vào việc thực hiện chuyến viếng thăm của tôi theo bước chân của Ông Môisen. Một lần nữa, tôi cám ơn Giáo Hội Chính Thống Copte và tôi đã có dịp trao đổi thân tình với Ðức SHENOUDA III, giáo chủ. Tôi cũng cám ơn Ðức Egumenô Damianos và tất cả những đan sĩ hy lạp-chính thống, vì đã tiếp đón tôi trên Núi Sinai.

 2. Tôi xin gởi lời chào thân tình và đầy biết ơn đến cộng đoàn công giáo; tôi đã có dịp cử hành hôm thứ Sáu 25/2/2000, tại Tòa Nhà Thể Thao ở thủ đô Cairô, một thánh lễ long trọng, với sự tham dự của tất cả các giáo hội có mặt tại Ai Cập: giáo hội theo nghi lễ Copte, Giáo Hội theo nghi Lễ Latinh, theo nghi lễ Maronite, nghi lễ Hy Lạp, nghi lễ Armena, nghi lễ Siriana và Caldea.

 Trong nhà thờ chính tòa mới, vừa được thánh hiến dịp Lễ Giáng Sinh năm 1999 vừa qua, đã có cuộc gặp gỡ đại kết với những đại diện và những tín hữu của các giáo hội và những cộng đoàn giáo hội có mặt tại Ai cập. Về vấn đề nầy, tôi muốn nhấn mạnh đến kết quả thuận lợi tốt đẹp của cuộc đối thoại với Giáo Hội Chính Thống Copte, và tôi cầu xin Chúa để Ngài làm cho cuộc đối thoại nầy trổ sinh nhiều hoa trái của sự hiểu biết nhau và cộng tác với nhau.

 Tôi cũng muốn cám ơn Ngài Sceicco di Al Azhar Sayed Tantawi, Thủ Lãnh Cộng Ðoàn Hồi Giáo, cộng đoàn chiếm đa số dân chúng Ai Cập, vì cuộc tiếp xúc đầy tế nhị.

 Giờ đây, Cha nghĩ đến mục tiêu chính của cuộc hành hương Ai Cập; đó là tu viện cổ kính nhất của Thánh Nữ Caterina trên Núi Sinai. Tại nơi đó, với nghi lễ đơn sơ nhưng cảm động, cha đã có thể nhớ đến giây phút trong đó Thiên Chúa phán Lời từ bụi gai đang cháy và mạc khải cho ông Môisen biết danh thánh Ngài: Ta Là Ðấng Ta Là, cũng như nhớ đến biến cố Thiên Chúa ký giao ước với Dân Israel, dựa trên căn bản Mười Ðiều răn. Trong Mười Ðiều Răn có phản ánh những điều dạy căn bản của luật tự nhiên. Mười Ðiều Răn chỉ cho thấy con đường sống trọn vẹn nhân bản. Bên ngoài nền tảng Mười Ðiều Răn, sẽ không có tương lai sống thanh thản và hòa bình cho con người, cho các gia đình, cho các quốc gia.

 3. Ðôi mắt Cha giờ đây hướng đến Thánh Ðịa, miền đất của Chúa Giêsu Kitô, nơi mà, nếu Chúa muốn, Cha sẽ đến hành hương vào tuần cuối cùng của tháng Ba 2000. Trong khi Cha cám ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho cuộc hành hương và tiếp tục diện diện bên cạnh cha với sự hổ trợ tinh thần của họ, Cha khẩn cầu Mẹ Ðấng Cứu Thế sao cho chuyến viếng thăm của Cha tại những nơi mà cách đây hai ngàn năm Ngôi Lời Thiên Chúa "đã đến dựng lều" sống giữa nhân loại, được mang lại lợi ích cho toàn thể Giáo Hội và toàn thế giới.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page