Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ kinh Truyền Tin
Ngày Ðầu Năm 1/01/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin ngày 1 tháng 1 năm 2000. Lời cầu chúc của ÐTC vào Ðầu Năm 2000: Ước chi mọi người trở thành tông đồ của Hòa Bình!
 
  Anh chị em rất thân mến,
Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa, vì đã ban cho chúng ta được bắt đầu năm mới. Trong khi tôi cầu xin Thiên Chúa bảo vệ và ban ơn lành cho mọi người, tôi xin gởi đến tất cả lời cầu chúc chân thành nhất của tôi cho một năm Mới đầy may lành.

 Trong đêm Giáng Sinh, chúng ta đã được nghe lại lời loan báo của các thiên thần: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho mọi người được Chúa yêu thương" (Lc 2,14). Chính lời loan báo đầy hy vọng nầy mà tôi muốn đề nghị lại trong sứ điệp truyền thống của tôi cho Ngày Quốc Tế Hoà Bình. Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Ngài ban cho mỗi người niềm hy vọng sống thời gian mới, thời gian của ân sũng và hòa bình.

 Phải, Chúa Kitô là Hòa Bình của chúng ta! Người mời gọi chúng ta hãy yêu thương mọi người không kỳ thị, vừa biến đổi con tim và tâm trí chúng ta hướng đến hòa bình và vừa cất xa đi cám dỗ thực hành bạo lực và gây chiến tranh. Năm Toàn Xá vừa bắt đầu là một lời mời gọi khẩn thiết sống tình yêu thương trong viễn tượng của một nhân loại đã được hòa giải.

 Chúng ta bước qua ngưỡng cửa Một Năm Mới với dấn thân mang đến sự đóng góp của chúng ta, ngõ hầu hòa bình trở thành ngôn ngữ hằng ngày của các dân tộc. Phúc Âm dạy chúng ta rằng việc đối thoại, sự cộng tác, sự tôn trọng sự sống, và tình liên đới, là những phương thế có giá trị để dệt nên những tương quan mới giữa các dân tộc và các quốc gia, giữa người giàu và người nghèo, giữa kẻ tin và ngưòi không tin.

 Từ khắp nơi trên thế giới vang lên lời khẩn cầu cho Hòa Bình. Chúng ta hãy cầu nguyện ngõ hầu lời cầu khẩn kia không bị chối từ. Trong giây phút nầy, tôi nghĩ đến những anh chị em nạn nhân của bạo lực, đến những ai cảm thấy mình cô đơn và bị bỏ rơi. Chúa Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể, soi sáng những tâm hồn con người với hồng ân hòa bình. Lạy Chúa, Con của Ðấng tối cao, Chúa đã giáng sinh vì chúng con. Chúa vẫn là thế, hôm qua, hôm nay và mãi mãi muôn đời!

 Ngày đầu tiên của Năm Mới, đuợc đặt dưới sự che chở đặc biệt của Mẹ Maria. Chúng ta bắt đầu năm 2000 dưới cái nhìn đầy yêu thương của Mẹ Thiên Chúa, Ðấng trao ban cho thế gian Con Một Thiên Chúa, Chúa Kitô, Hoàng tử của Hòa Bình. Nguyện xin Tấm áo choàng của tình mẫu tử trải ra che cho tất cả mọi người và bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ, giải thoát chúng ta khỏi hận thù và bạo lực. Xin mẹ hãy đồng hành với nhân loại trên những nẻo đường Hòa Bình. Ước chi mỗi người biết khám phá ra nơi kẻ khác, bên kia mọi ranh giới, dung mạo của một người anh chị em, một người bạn, thành phần của một gia đình duy nhất. Lạy Mẹ maria, Mẹ Thiên Chúa, xin hãy làm cho chúng con trở thành những tông đồ của Hòa Bình.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page