Khởi công xây dựng

nhà thờ Hưng Hòa, Phú Cường

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Khởi công xây dựng nhà thờ Hưng Hòa, Phú Cường.

Phú Cường, VIệt Nam (11/04/2007) -- Cộng đoàn Họ đạo Hưng Hòa là một giáo điểm nhỏ bé thuộc giáo xứ Lai Uyên - Giáo phận Phú Cường. Bà con giáo dân đa số là những người di dân từ khắp nơi về đây làm ăn sinh sống từ sau biến cố năm 1975. Giáo điểm Hưng Hòa thuộc xã Hưng Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cách Tòa Giám mục Phú Cường khoảng 40 km.

Từ lâu nơi đây đã có những linh mục đến để dâng thánh lễ và cử hành các bí tích tại nhà của một số giáo dân. Các cha tiền nhiệm là: Cha Giuse Trần Ngọc Hữu (nay là chánh xứ Vĩnh Hòa), Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn (nay là Cha Hạt trưởng Hạt Phước Thành) và Cha Phêrô Trương Huy Hoàng (nay là chánh xứ Bến Cát).

Từ năm 2001, Cha Tôma Trương Hoàng Phúc là tu sĩ thuộc Hội Dòng Thừa Sai Ðức Tin, sau khi được thụ phong linh mục vào ngày 31/05/2001, ngài đã được Tòa Giám Mục bổ nhiệm về làm chánh xứ Lai Uyên. Giáo xứ Lai Uyên hiện nay có ba giáo họ là Trừ Văn Thố, Cây Trường và Hưng Hòa. Từ khi về đây, Cha Tôma cũng đặc biệt quan tâm đến cộng đoàn dân Chúa Hưng Hòa. Và hiện nay Cha Giuse Nguyễn Văn Hải sau khi chịu chức linh mục vào ngày 25/07/2006, đã được bổ nhiệm về phụ giúp mục vụ tại Giáo xứ Lai Uyên, Cha được cha chánh xứ giao cho phụ trách Họ đạo Hưng Hòa.

Trong nhiều năm qua, do hoàn cảnh, nơi đây không có nhà thờ, mỗi khi đi tham dự thánh lễ hoặc lãnh nhận các bí tích, giáo dân ở đây phải đi gần 20 cây số để về nhà Lai Uyên tham dự.

Nhận thấy việc có một ngôi thánh đường ở đây là điều cần thiết và là nhu cầu xứng đáng nên Cha Tôma Trương Hoàng Phúc đã thao thức xây dựng một ngôi nhà cho Chúa và cho cộng đoàn dân Chúa. Trải qua bao năm tháng đợi chờ, cộng đoàn dân Chúa Hưng Hòa, nhiều lúc nỗi niềm của dân xứ, chẳng khác gì ý định tốt lành của vua Ðavít xưa kia là tha thiết muốn xây cho Chúa một ngôi đền khang trang xứng đáng:

Ta quyết chẳng về nhà / chẳng lên giường nằm nghỉ

Chẳng bao giờ chợp mắt khép mi

Khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự

Một ngôi đền cho Ðấng Toàn Năng của Giacóp. (Tv 132, 2-5).

Và hôm nay, thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh (11/04/2007) niềm vui đã âm thầm trào dâng lai láng, cộng đoàn dân Chúa Hưng Hòa rộn lên niềm vui sướng, hân hoan chào đón Ðức Cha Phêrô, giám mục giáo phận Phú Cường, cha chánh văn phòng Antôn Hà Văn Minh, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha bề trên, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý hội đồng giáo xứ các xứ bạn, quý khách và mọi người thân hữu xa gần về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn nhân dịp làm phép và đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới.

Mới từ sáng sớm, nhiều người từ khắp nơi tuôn đổ về giáo điểm Hưng Hòa, nơi sẽ xây dựng lên một ngôi thánh đường. Họp nhau nơi đây trong bầu khí thánh thiêng, mọi cùng nhau thể hiện tình liên đới, hiệp thông với Ðức Giám mục giáo phận, nguyện cầu Chúa chúc lành cho công trình kiến thiết thánh đường, từ khởi sự cho đến hoàn thành, được diễn tiến cách tốt đẹp. Nguỵện xin Chúa ban ơn và trả công bội hậu cho quý vị ân nhân và cho mọi người quảng đại góp công, góp của để xây dựng nhà Chúa.

Ðứng 9g00 Ðức Giám mục giáo phận đã đến để chủ sự thánh lễ tạ ơn. Thánh lễ đã diễn ra cách trang trọng và sốt sắng. Trong bài giảng, Ðức Giám mục đã nhắc đến sự cần thiết của ngôi thánh đường trong đời sống Kitô hữu và thánh đường là trung tâm sinh hoạt của giáo xứ. Sau bài giảng, Ðức Giám Mục đã cử hành nghi thức làm phép diện tích vùng đất sẽ xây dựng ngôi thánh đường mới và làm phép viên đá rồi đặt vào móng, để từ đó, ngôi thánh đường mới sẽ được xây lên. Và từ nơi đây, lời kinh nguyện cầu của dân Chúa lại vang lên, tiếng hát ca khen chúc tụng Chúa lại vọng ngân đêm ngày; ánh sáng Lời Chúa sẽ lại chiếu tỏa muôn nơi, xua đi mọi bóng đêm tội lỗi; ánh sáng tình yêu Chúa lại bừng lên rạng ngời, đẩy lui mọi bóng tối hận thù oán ghét. Chính nơi đây, nguồn mạch ân sủng của Thiên Chúa qua các bí tích lại tuôn chảy dạt dào, nuôi dưỡng mọi người Kitô hữu; dòng suối hống ân lại tuôn trào lai láng, chữa lành mọi vết thương tâm hồn, đổ đầy sức sống thần thiêng kiến tạo những con người mới cho một thế giới mới, với nền văn minh mới, nền văn minh tình thương, chan hòa hạnh phúc và dạt dào tình yêu.

Xin Thiên Chúa tiếp tục che chở, giữ gìn và dẫn lối mọi thành phần dân Chúa trong đời sống đức tin của mỗi người trong cộng đoàn Giáo họ Hưng Hòa, đồng thời xin Chúa soi sáng cho mỗi người luôn ý thức rằng: từng bước chúng ta xây dựng thánh đường ở trần gian này là từng bước chúng ta hành trình về quê trời vĩnh phúc, nơi mọi người đều họp nhau quây quần trong Mái Nhà Chung không bao giờ hư nát, và mãi chan hòa niềm hạnh phúc an vui.

"Ðây là ngày Chúa đã làm ra

Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Allêluia".

 

Lê Vy


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page