Những Ý Tưởng Chia Sẻ
về Mẹ Têrêsa Calcutta

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Nếu bạn có những Ý Tưởng muốn Chia Sẻ: Click here to send your E-mail


#012

...Như Mẹ Tiên Sa Calcutta đã bắt đúng mạch của loài người khốn khổ hôm nay, và đưa được tiếng kêu cứu của đám người không nhà ở, không cơm ăn, không tình thương sưởi ấm đến được tai và tim của mọi người, của cả những thế lực đang thống trị thế giới...


#011

Về Mẹ Têrêsa, tôi xin được nói lên hai cảm nghĩ: Thứ nhất, lòng nhân ái của Mẹ thật đặc biệt. Mẹ đã sống giới luật yêu thương của Chúa một cách triệt để. Theo tôi, dù Mẹ đã ra đi nhưng lòng nhân ái của Mẹ sẽ sống mãi trên trần gian này. Thứ hai, tinh thần phó thác của Mẹ đã làm cho tôi suy nghĩ nhiều. Qua gương của Mẹ Têrêsa tôi thấy xác tín hơn về sự quan phòng của Chúa và về hiệu quả của lời cầu nguyện. Tôi thường khuyên giáo dân tin vào lời cầu nguyện, vì Chúa làm được mọi sự nếu Ngài muốn. Nói tóm lại, Mẹ Têrêsa tạo ảnh hưởng lớn trong cuộc đời linh mục của tôi.


#010

Khi được đài phát thanh loan tin Mẹ Têrêsa Calcutta đã qua đời, lòng tôi bàng hoàng và thương tiếc, sau đó tôi tiếp tục theo dõi, tôi biết được cả thế giới đều ngưỡng mộ và không ngớt lời ca ngợi Mẹ. Rất tiếc, chúng tôi ở Việt Nam tại vùng quê hẻo lánh không có cơ hội được chiêm ngắm Mẹ qua truyền hình. Mẹ là một nữ tu suốt đời hy sinh phục vụ tha nhân vì tình yêu Ðức Kitô, đặc biệt đối với người nghèo đói, phong cùi, hấp hối và những người bị xã hội bỏ rơi. Cuộc đời của Mẹ chỉ biết cho đi mà không đòi lại cho mình điều gì. Mẹ cho đi tất cả vì Chúa và vì tha nhân. Mẹ là một nữ tu Công Giáo mà lại được tổ chức Quốc Táng trọng thể trong một nước không phải hoàn toàn Công Giáo. Ðiều đó chứng tỏ Mẹ là người của mọi người. Mẹ là một tấm gương sống đạo cho mọi Kitô Hữu, cách riêng cho giới nữ tu chúng tôi. Mẹ đã được cả thế giới ngưỡng mộ và ca tụng như một vị khách nổi tiếng trên thế giới chính vì lòng bác ái và sự hy sinh tột đỉnh của Mẹ với tha nhân, đặc biệt đối với những hạng người cùng đinh trong xã hội.


#009

Chính Phủ Ấn Ðộ đã dành cho Mẹ Têrêsa Calcutta Lễ Quốc Táng trọng thể. Việc đó nói lên niềm cảm phục của nhân dân Ấn Ðộ đối với cuộc đời hy sinh của Mẹ để sống cho những người khốn cùng. Nhiều vị lãnh đạo trên thế giới cũng đã dành cho Mẹ nhiều thương tiếc và kính phục. Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng cho Mẹ là người đã thắp lên ngọn lửa tình thương và ước gì ngọn lửa tình thương đó được cháy luôn mãi để cho thế giới bớt đi khổ đau. Mẹ Têrêsa đã dành cả cuộc đời cho những con người khốn cùng nhất thế giới bởi vì Mẹ đã nhìn thấy chính Chúa Kitô bị bỏ rơi trong những con người đó và Mẹ đã sống tất cả cho Chúa trong những con người khốn cùng. Mẹ ra đi để lại nhiều thương tiếc cho cả thế giới và đặc biệt cho những con người khốn khổ nhất.


#008

Nghe tin Mẹ Têrêsa lìa trần, chúng ta cảm thấy vô cùng đau xót tiếc thương vì một vĩ nhân, một đại biểu của nữ giới trong giao thời thế kỷ 21 đã ra đi. Chúng ta mất đi một người Mẹ đầy từ ái, một nữ vĩ nhân. Nhưng đối với những người nghèo khổ, họ đã mất mát càng lớn lao hơn. Tuy nhiên, Mẹ Têrêsa vẫn để lại cho thế giới một lực lượng hùng hậu là hội dòng của Mẹ để tiếp tục tinh thần của Mẹ phục vụ ủi an cho kẻ nghèo. Tinh thần phục vụ kẻ nghèo của Tin Mừng nhờ Mẹ Têrêsa rao truyền cách sống động đến tận cùng ngỏ hẻm của thế giới. Chúng ta tin chắc, Mẹ Têrêsa đã được Ðấng Từ Ái Vô Biên đón nhận vào cuộc sống vĩnh cữu của tình yêu. Hy vọng Giáo Hội cũng sớm biệt phong Mẹ Têrêsa vào hàng chư thánh của Giáo Hội. Phần chúng ta, chúng ta hãy theo bước Mẹ hăng say phục vụ để sự nghiệp và tinh thần của Mẹ Têrêsa luôn dâng tràn trên khắp cùng bờ cõi trái đất.


#007

My name is Leila. I have been inspired by the work of Mother Teresa and Jesus before her... I want to live for Jesus and our Lord.


#006

Trong vòng một tuần lễ, hai nhân vật nổi tiếng đã qua đời, Công Chúa Diana và Mẹ Têrêsa. Hai người rất khác nhau về tuổi tác và hoàn cảnh: một Mẹ Têrêsa tuổi già đau yếu, và một Công Chúa Diana xinh đẹp trẻ trung. Nhưng hai người có một điểm chung giống nhau: sống yêu thương và phục vụ cho người nghèo.


#005

Chính Phủ Ấn Ðộ quyết định sẽ long trọng tổ chức Lễ Quốc Táng cho Mẹ Têrêsa. Có lẽ Mẹ Têrêsa cũng không muốn mình được an táng trọng thể như thế đâu, nhưng Mẹ cũng sẽ rất vui mừng chấp nhận nếu Chính Phủ Ấn Ðộ muốn sử dụng Lễ Quốc Táng như một quyết định duy trì tinh thần Hy Sinh Phục Vụ của Mẹ và mở đầu cho những chương trình của Chính Phủ về những phục vụ Nhân Ðạo cho nhân dân cùng khốn của đất nước họ.


#004

Trước đây, Thánh Phanxicô Khó Khăn đã hy sinh suốt một đời để sống với và phục vụ cho những người nghèo khổ. Ngài để lại cho nhân loại tinh thần sống Phúc Âm theo Tám Mối Phúc Thật của Ðức Kitô. Nay, Một vị thánh mới với tinh thần hy sinh phục vụ tương tự, Mẹ Têrêsa Calcutta.


#003

Bao nhiêu năm hy sinh, với tuổi già sức yếu, nay Mẹ Têrêsa đã được Chúa gọi về. Hy vọng Giáo Hội cũng sẽ có thêm những thế hệ mới nối tiếp công việc của Mẹ Têrêsa để Tình Yêu của Thiên Chúa luôn luôn được ban phát khắp cùng cõi trái đất.


#002

Xem Truyền hình, nghe được tin Mẹ Têrêsa qua đời, lòng tôi chợt xót xa làm sao đó. nhưng chỉ một vài giây phút sau, với đầy tin tưởng, tôi vui lên thực sự vì từ đây có thêm một vị thánh trên Thiên Ðàng là Mẹ Têrêsa Calcutta hằng luôn cầu bàu cho chúng ta.


#001

Ông Thị Trưởng Roma Francesco RUTELLI đã gọi Mẹ Têrêsa Thành Calcutta là một người nữ phi thường.

Tin Roma (CNS 19/5/97): "Mẹ Têresa thành Calcutta là một cái máy nhỏ hoạt động liên lỉ, không gì có thể chận đứng lại được", Ðó là nhận định của Ông Francesco Rutelli, thị trưởng Roma, sau một giờ hội kiến với Me Têrêsa, hôm Chúa Nhật vừa qua, 18/5. Trong cuộc hội kiến nầy, Mẹ Têrêsa đã trình bày cho Ông Thị Trưởng Roma một danh sách những lời yêu cầu, chẳng hạn như xin Thị Trưởng cấp giấy phép vừa đồng thời tài trợ cho Trung Tâm Mẹ muốn mở gần bên Nhà Ga Trung Ương Roma, dành cho những người không nơi cư ngụ, và xin Ông Thị Trưởng ủng hộ một dự án sửa chửa một Trung Tâm khác nữa dành cho người nghèo, cũng tại thành phố Roma. Cũng trong lần hội kiến hôm Chúa Nhật vừa qua, Ông thị trưởng Roma đã mang đến tặng cho Mẹ Têrêsa những thẻ đi xe Bus, để các Nữ Tu của Mẹ tại Roma, có thể đi xe Bus trong thành Roma, miển phí trong vòng một năm.

Sau khi dự lễ khấn của các nữ tu của Mẹ tại Roma trong hai ngày 23 và 24 tháng 5, Mẹ Têrêsa sẽ lên đường đi Balan, hai ngày 25 và 26, để dự lễ khấn của các nữ tu của Mẹ tại Balan và tham dự Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Wroclav. Sau đó, nếu sức khỏe cho phép, Mẹ Têrêsa sẽ tiếp tục cuộc hành trình sang Hoa Kỳ. Thứ ba vừa qua, 20/5, Mẹ Têrêsa đã được ÐTC tiếp kiến.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page