Mơ Ước
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 199 -
Trọn vẹn tấm lòng dành cho Chúa
Trọn vẹn tấm lòng dành cho Chúa.
Bích Liễu
(RVA News 30-03-2026) - Trong tập thơ mang tên "Thơ Dâng", đại thi hào người Ấn Ðộ - Rabindranath Tagore - đã viết lên những vần thơ đầy tâm tình yêu mến và phó thác như sau:
"Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
Nhờ thế Người là tất cả của tôi.
Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì,
Nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi,
Ðến với Người trong mọi sự,
Và dâng người tình yêu trong mọi lúc.
Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
Nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp Người.
Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì,
Nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người
Và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi"
Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,
Giữa nhịp sống hối hả của xã hội hôm nay, những vần thơ chất chứa tâm tình ở trên giống như một lời nguyện giúp tâm hồn chúng ta tìm về với sự tĩnh lặng của nội tâm, để khám phá ra điều kỳ diệu của sự buông bỏ mọi sự và đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Thật vậy, khi tâm hồn con người không còn bị che lấp bởi những nhu cầu hay định kiến cá nhân, người ta sẽ nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống và khám phá ra những giá trị của chân lý nơi cuộc sống xung quanh mình. Thiên Chúa không ở đâu xa mà đang hiện diện ngay trong từng khoảnh khắc của cuộc đời chúng ta và mỗi chúng ta luôn được mời gọi nhận ra Chúa trong từng biến cố cuộc sống và dành cho Chúa trọn vẹn tấm lòng của mình.
Sống trọn vẹn tấm lòng dành cho Chúa là một sự lựa chọn trong hành trình đức tin của chúng ta. Lựa chọn này không phải là quyết định nhất thời, nhưng là một hành trình mang tính biến đổi, luôn diễn ra trong chính tâm hồn chúng ta; nhờ đó, chúng ta học được cách khám phá ra hiện diện của Chúa trong từng hơi thở và trong từng biến cố lớn nhỏ của cuộc sống xung quanh mình. Thật ra, Thiên Chúa luôn hiện hữu và Ngài vẫn luôn chờ đợi chúng ta đến với Ngài. Tuy nhiên, để có thể găp được Chúa, chúng ta cần phải hạ xuống "cái tôi" của chính mình, nghĩa là bước ra khỏi những định kiến ích kỷ của bản thân, để mở lòng yêu thương và chia sẻ với người khác. Có thể nói rằng tấm lòng dành cho Thiên Chúa của chúng ta được đo lường bằng mức độ chúng ta hạ xuống những "cái tôi" mang ý riêng của mình, để sống theo Thánh ý của Chúa. Ðây chính là chìa khóa để chúng ta mở ra cánh cửa của trái tim mình, đón nhận sự hiện diện của Chúa, lắng nghe tiếng nói thầm lặng của Chúa trong tâm hồn và chạm đến hình ảnh sống động của Chúa nơi tha nhân.
Hình ảnh cô Maria quảng đại lấy dầu thơm quý giá xức chân Chúa Giêsu trong sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chính là một lời nhắc nhớ chúng ta rằng tấm lòng dành cho Chúa của chúng ta cần phải được bảy tỏ cách cụ thể và trọn vẹn, không chỉ dừng lại ở việc đi lễ hay đọc kinh theo bổn phận, mà là dành cho Chúa một không gian và thời gian tĩnh lặng cần thiết, đủ để chúng ta có thể thực gặp được Chúa và lắng nghe Lời Ngài. Thật vậy, một tấm lòng trọn vẹn dành cho Chúa là một tấm lòng luôn biết thánh hóa cuộc sống và biến mọi thời khắc của cuộc sống thành cơ hội để gặp gỡ Chúa với tình yêu trọn vẹn nhất của mình.
Hàng ngày, chúng ta luôn có rất nhiều việc phải chu toàn, nhiều cuộc gặp gỡ phải hiện diện, nhưng nếu chúng ta biết dành chút thời gian để đến với Chúa trong cầu nguyện, gặp Chúa trong Thánh Lễ và tích cực tham gia các công việc chung, thì chắc chắn Chúa sẽ chúc lành cho mọi công việc của chúng ta. Kinh nghiệm thực tế của nhiều người đã chứng thực rằng khi họ ưu tiên dành thời gian cho Chúa, tâm hồn của họ sẽ trở nên bình an và đời sống của họ cũng sinh nhiều hoa trái tốt đẹp và ý nghĩa hơn cho cuộc đời; bởi lẽ trái tim của chúng ta khi đã dành trọn vẹn tâm tình yêu mến cho Thiên Chúa thì tự khắc, nó cũng sẽ không còn khép kín, mà luôn mở rộng cho tha nhân qua những hành động bác ái, yêu thương cụ thể của đời thường.
Bước vào Tuần Thánh, chúng ta được Giáo Hội mời gọi đến với Chúa và dành cho Ngài trọn vẹn tâm tình của mình, để cuộc sống của chúng ta được tình yêu của Chúa lấp đầy và biến đổi. Chính Ngài sẽ dẫn lối cho chúng ta đến với tha nhân và đem ánh sáng Tin Mừng cho những người xung quanh chúng ta. Cho nên, Tuần Thánh này chính là cơ hội rất thuận tiện để mỗi người chúng ta bày tỏ tấm lòng dành cho Chúa. Xin cho chúng ta sống những ngày cao điểm của Mùa chay thánh này với tâm hồn khao khát được gặp Chúa và dành cho Ngài tâm tình yêu mến chân thành của chúng ta.
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn chúng con, giúp chúng con nhận ra tình thương của Chúa để trong đời sống đức tin, chúng con không còn tính toán với Chúa, nhưng luôn yêu mến Ngài với trọn vẹn con người và trái tim của chúng con; nhờ đó, chúng con cũng biết mở rộng lòng mình đến với tha nhân và quảng đại chia sẻ tình yêu thương với hết mọi người. Amen.
Bích Liễu