Mơ Ước

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 149 -

Lắng nghe lời dạy khôn ngoan

 

Lắng nghe lời dạy khôn ngoan.

Minh Thanh

(RVA News 27-01-2026) - Cuộc sống hiện đại hôm nay, thông tin tràn ngập nhưng tri thức bị phân mảnh, con người - đặc biệt là những người trẻ - dễ rơi vào trạng thái hoang mang về mục đích sống. Ðoạn trích từ sách Châm ngôn chương hai đã vang lên như tiếng gọi ân cần của một người cha, một người thầy đang kiên nhẫn dạy dỗ con cái mình bước vào con đường khôn ngoan. Ðây là một bản thiết kế cho một cuộc đời thành đạt theo ý định của Thiên Chúa, dẫn con người đến sự sống, công chính và hạnh phúc đích thực. Kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện qua đoạn Lời Chúa này.

Này con, nếu lời thầy, con luôn nhận lấy,

và huấn lệnh thầy, con hằng ấp ủ,

Nếu con lắng tai nghe lẽ khôn ngoan,

và hướng lòng theo sự hiểu biết,

Lời mở đầu này con, cho thấy bầu khí thân tình và gần gũi. Thiên Chúa như người cha cúi xuống, mời gọi đích danh từng người con. Ðiều kiện đầu tiên được đặt ra là thái độ nội tâm sẵn sàng chủ động và kiên trì trước các lời giáo huấn. Lời khôn ngoan không chỉ được nghe bằng tai, mà còn phải được cất giữ trong lòng, được suy đi nghĩ lại, để trở thành kim chỉ nam cho đời sống. Ðây là một đòi hỏi toàn diện của con người khi tìm kiếm chân lý.

Trong đời sống hôm nay, người trẻ thường bị cuốn vào vô vàn âm thanh, hình ảnh, thông tin. Việc lắng nghe khôn ngoan phải đặt trong sự thinh lặng nội tâm, sự chọn lọc, và nhất là một tấm lòng sẵn sàng để được uốn nắn. Không dừng lại ở lắng nghe, sách Châm ngôn còn mời gọi cầu xin và van nài tha thiết:

Nếu con cầu xin trí thông minh,

van nài ơn hiểu biết,

nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc,

và lùng kiếm khôn ngoan như thể kho tàng,...

Quả thật, có những điều vượt quá khả năng con người. Con người chỉ có thể nhận được khi biết quỳ gối, khiêm nhường kêu cầu Thiên Chúa. Cầu xin là biết nhìn đời, nhìn người, nhìn chính mình dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Khi tìm khôn ngoan như tìm bạc, và lùng kiếm khôn ngoan như thể kho tàng, con người sẵn sàng đặt ưu tiên đón lấy vất vả, đánh đổi thời gian, công sức để gặp được chính Thiên Chúa. Và kết quả của hành trình tìm kiếm ấy là một khám phá nền tảng:

Con sẽ hiểu thế nào là kính sợ Ðức Chúa,

và sẽ khám phá ra hiểu biết Thiên Chúa có nghĩa là gì.

Kính sợ Chúa là yêu mến và đặt Thiên Chúa vào vị trí trung tâm. Hiểu biết Thiên Chúa không chỉ là kiến thức lý thuyết, mà là mối tương quan sống động. Khi con người biết kính sợ Chúa, mọi chọn lựa luân lý sẽ được soi sáng: biết phân biệt đúng sai, thiện ác, điều gì dẫn đến sự sống và điều gì đưa tới hủy hoại.

Vì chính Ðức Chúa ban tặng khôn ngoan;

tri thức và hiểu biết là nhờ Người mà có.

Ðây là nền tảng của đời sống luân lý Kitô giáo. Con người không tự đặt ra tiêu chuẩn thiện ác theo ý riêng, nhưng đón nhận ánh sáng từ Thiên Chúa. Chính Chúa trợ lực cho ai ngay chính, làm khiên thuẫn cho kẻ sống thanh liêm, giữ gìn đường nẻo người chính trực. Người không chỉ dạy con người phải sống thế nào, mà còn ban ơn để con người có thể sống như thế.

Khi khôn ngoan đi vào lòng, tri thức làm cho tâm hồn vui thú. Khôn ngoan mang lại niềm vui sâu xa và bền vững. Óc thận trọng và trí hiểu biết trở thành người bảo vệ, giúp con người tránh xa lối sống xấu xa, những lời nói xằng bậy, và những con đường tối tăm. Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi ranh giới giữa đúng và sai nhiều khi bị làm mờ, đức khôn ngoan của Thiên Chúa là hàng rào bảo vệ nội tâm, giúp chúng ta không bị cuốn theo đám đông hay những trào lưu lệch lạc.

Cuối cùng, đoạn sách Châm ngôn khép lại bằng viễn cảnh tươi sáng:

Con sẽ bước đi trên đường người lương thiện,

và dõi theo lối của chính nhân.

Ðó là con đường của sự sống, của công bằng, chính trực và hạnh phúc. Ðời sống luân lý không phải là chuỗi những cấm đoán, nhưng là cuộc hành trình cùng với những người lương thiện, trong ánh sáng và sự bình an của Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ánh sáng và chân lý, Ngài đã ban cho con đôi tai để lắng nghe và trái tim để cảm nhận. Giữa một thế giới có quá nhiều âm thanh hỗn loạn, những lời mời gọi hấp dẫn nhưng đầy hư ảo, xin cho con biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa qua Kinh Thánh, qua lời dạy của cha mẹ và những bậc thầy khôn ngoan.

Xin ban cho con một tâm hồn biết "ấp ủ" những giá trị cao đẹp, thay vì chỉ hời hợt đón nhận rồi lãng quên. Xin giúp con biết đưa lời dạy của Chúa vào tận thâm tâm, để lời ấy trở thành kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của con. Lạy Chúa con tạ ơn Chúa đã gởi cho con lời giáo huấn trong sách Châm ngôn này. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page