Chiếc Áo Từ Nhân

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 92 -

Tình Yêu Như Một Ngôi Nhà

 

"Tình yêu như một ngôi nhà", đó là tựa đề của một trong những cuốn phim được xem là hay nhất hiện nay. Ở bề mặt, cuốn phim dường như chỉ nói tới quan hệ cha con. Tuy nhiên, vào cuối cuốn phim, khán giả nhận ra rằng đây không chỉ là câu chuyện cha con mà còn là vấn đề quan hệ giữa người với người nói chung.

Georgie Monroe là một kiến trúc sư. Bác sỹ vừa cho ông biết rằng ông bị ung thư vào giai đoạn cuối. Cũng vào giữa lúc ấy ông lại bị cho nghỉ việc. Biết mình không còn sống bao lâu nữa, Georgie nhìn lại cuộc đời của mình. Ông muốn sống những năm tháng cuối đời cho thật ý nghĩa. Chắt lọc mọi dự tính, ông thấy có hai điều có thể làm và cần phải làm, một là xây dựng một ngôi nhà trên mảnh đất mà người cha nghiêm khắc đến độ độc tài đã để lại cho ông, hai là hòa giải với đứa con trai tên là Sam của ông. Từ ngày ly dị với vợ, Georgie đã không ngó ngàng gì tới cậu con trai của mình. Con không cha như nhà không nóc, Sam lớn lên với tâm trạng nổi loạn, cậu rơi vào nghiện ngập, cậu tìm đủ mọi cách để kiếm tiền hầu thỏa mãn cơn ghiền của mình.

Không cho con biết ý định của mình, Georgie mời con tới nghỉ hè với ông. Trong ngôi nhà mới được xây dựng, hai cha con mới có dịp nói chuyện với nhau và chia sẻ cho nhau những gì là thầm kín nhất trong tâm hồn của họ. Tình yêu đã được thắp sáng và cuộc sống của họ cũng thay đổi từ đó.

Người Tây phương thường nói: ngôi nhà sẽ chỉ trở thành mái ấm khi được bao bọc bởi tình yêu. Không có tình yêu thì dù có là nhà cao cửa rộng, ngôi nhà vẫn mãi mãi là ngôi nhà trống rỗng. Chữ An trong Hán tự được cấu thành với một hình ảnh có ý nghĩa: người con gái ở dưới mái nhà. Ở dưới mái nhà nhưng không phải bất cứ mái nhà nào, mà phải là một mái nhà yêu thương con người mới tìm được sự bình an trong tâm hồn. Ðược Chúa Giêsu đến viếng thăm nhà, ông Zakêu, thủ lĩnh của những người thu thuế đã quyết tâm đổi đời, trước kia ông làm giàu một cách bất công, giờ đây ông quyết tâm đền bù vì những thiệt hại mà mình đã gây ra. Sự hiện diện của Chúa trong ngôi nhà của ông đã mang lại cho ông niềm vui và sự bình an và mời gọi ông cũng cải thiện mọi quan hệ với những người chung quanh. (x. Lc 19:1-10)

Một ngôi nhà không có tình yêu của Chúa ngự trị là một ngôi nhà trống rỗng. Một gia đình không có bình an là một gia đình chết. Tình yêu như một ngôi nhà. Tình yêu cần phải được xây dựng bằng những viên gạch của quảng đại, của chấp nhận, của hy sinh và từ bỏ. Một ngôi nhà trong đó con người có thể sống thực sự phải là một ngôi nhà của tình yêu, bằng không ngôi nhà ấy cũng chẳng khác nào một nấm mồ. Nếu gia đình là tế bào của xã hội thì tất cả mọi tệ nạn xã hội đều bắt nguồn từ chính sự bệnh hoạn của gia đình. Ly dị dẫn đến sự đổ vỡ của gia đình. Gia đình đổ vỡ dẫn đến sự hư đốn của con cái. Con cái hư đốn dẫn đến các tệ nạn xã hội. Một gia đình êm ấm thuận hòa không chỉ mạng lại sự bình an cho mọi người trong gia đình mà còn góp phần cải tạo xã hội.

Lạy Chúa Giêsu,

Xin thánh hóa và giữ gìn gia đình chúng con luôn được sống trong bình an của Chúa, để chúng con cũng biết chia sẻ tình yêu của Chúa cho mọi người chung quanh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page