Chiếc Áo Từ Nhân

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 80 -

Ước Mơ Của Thiên Chúa

 

Ðầu tháng 5 năm 2002, anh Marc, một nhà tỷ phú hai mươi tám tuổi người Nam Phi đã có mặt trong chuyến du lịch trên không gian do cơ quan không gian của nước Nga tổ chức. Ðể có được chuyến du hành mười ngày bên ngoài địa cầu này, anh Marc phải chi hai mươi triệu Mỹ kim. Tính ra mỗi ngày anh tiêu tốn hai triệu đô la Mỹ, quả là một cái giá khiến những người lao động bình thường nghe qua cũng đủ chóng mặt, nhưng đối với anh Marc, tiền bạc không thành vấn đề, vấn đề là anh được mãn nguyện, được thỏa mọi ước mơ của tuổi thơ. Anh cho biết khi còn là một cậu bé bảy tuổi, anh đã từng mong muốn được bay cao như những cánh diều nhẹ nhàng lướt gió trên bầu trời xanh ngát. Anh thèm được mân mê những cụm mây trắng muốt như tuyết và mềm mại như tơ. Anh khao khát được tận mắt chiêm ngưỡng chị hằng và vô vàn tinh tú lấp lánh, nay ước mơ đã trở thành hiện thực. Anh nghĩ rằng số tiền hai mươi triệu Mỹ kim đã bỏ ra quả xứng đáng cho đến từng đồng cắc đồng hào.

Thật ra, tất cả mọi người chứ chẳng riêng gì anh Marc đều có những ước mơ, thật nhiều ước mơ và ước mơ nào cũng bay bổng, cũng cao xa.

Ước mơ thường tỷ lệ nghịch với tuổi tác, người trẻ luôn dệt nhiều ước mơ hơn người có tuổi. Có lẽ vì người trẻ còn nhiều sinh lực hơn và vì tương lai đang vẫy chào họ ở phía trước, trong khi người lớn tuổi ý thức là thời gian không còn ủng hộ mình nữa và đã biết lượng được sức mình. Dệt nên ước mơ thật dễ dàng như làm một bài thơ, nhưng để thực hiện được ước mơ là cả một thách đố lớn.

Ước mơ đồng hóa với thách đố, nếu có thách đố làm nhụt nhuệ khí của những người can đảm, làm chồn chân những bậc anh hùng thì cũng có những ước mơ khiến người hay mơ không dám mơ, quá đà và thiếu nền tảng trong ước mơ có thể biến con người thành viển vông không tưởng, nhất là nơi người có quyền hành và tiền bạc thường gây ra bao tai họa cho nhân loại.

Nhưng thế giới này sẽ ra sao nếu như một ngày kia không còn ai mơ ước nữa? Xã hội loài người sẽ trở thành như thế nào một khi quan hệ giữa con người với nhau chỉ còn là những dịch vụ trao đổi mang tính thực tiễn và thực dụng?

Không thơ không nhạc, chẳng văn hóa nghệ thuật, con người chỉ còn là những rôbốt phục vụ sự vận hành chính xác đến lạnh lùng của một cỗ máy vô hồn. Nhưng không phải vậy! Con người được Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh của Chúa, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Vậy con người giống Thiên Chúa ở điểm nào?

Thưa giống nhiều điểm, song giống đặc biệt ở chỗ con người có tâm hồn nhạy cảm, yêu sông núi trời đất thiên nhiên và có thật nhiều ước mơ.

Trước hết, ước mơ của Thiên Chúa được thể hiện qua công trình sáng tạo với đất trời bao la hùng vĩ, sông núi hữu tình, hoa đẹp trái ngon, chim muông tôm cá muôn màu muôn vẻ muôn hình muôn dạng, quả là một bức tranh hoành tráng có một không hai do bậc nghệ sỹ đại tài trước tác rồi trao tặng cho con người thưởng lãm, bảo tồn và tô điểm thêm. Con người làm sao có thể chu toàn nổi những điểm Thiên Chúa ủy thác nếu như đã không được kế thừa năng khiếu và tài nghệ của Ðấng tác tạo ra mình. Ước mơ của Thiên Chúa không dừng lại ở công trình sáng tạo nhưng còn được để xa hơn và cao hơn trong kế hoạch cứu độ con người. Tuy đang mang vác đủ mọi bất toàn giới hạn của thân phận phàm nhân tội lụy, nhưng con người sẽ có một tương lai huy hoàng hiển hách, một cuộc đời mới với những thực tại diệu kỳ siêu vời khác hẳn những gì tai nghe mắt thấy hiện nay, sẽ là món qùa Thiên Chúa ban cho nhân loại hoàn toàn miễn phí, xuất phát từ lòng tốt của Người, một điều vượt quá trí tưởng tượng của phàm nhân.

Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa mời gọi con người chia sẻ ước mơ vĩ đại ấy của Người khi công bố Nước Trời đã đến và mở rộng cửa đón tiếp mọi người. Tất cả mọi người, những ai nghèo hèn, khổ đau, bị áp bức, những ai hiếu hòa, nhân hậu, liêm chính đều có chỗ trong vương quốc tình thương và bình an của Người.

Lạy Chúa,

Cảm tạ Chúa vì bao mơ ước tốt đẹp Chúa đã và còn tiếp tục thực hiện cho chúng con, được nhận lấy một hình hài mang dáng vóc của Chúa, được ban tặng một vũ trụ xinh đẹp hôm nay và được hứa hẹn một vương quốc rực rỡ ngày mai. Xin cho chúng con được chia sẻ ước mơ của Chúa trong nỗ lực giữ gìn và tăng trưởng môi trường thiên nhiên, ngôi nhà chung của nhân loại với lòng tôn kính và tri ân Chúa, Ðấng tạo hóa nhân từ. Xin cho chúng con đạt được ước mơ của mọi ước mơ của Chúa, cũng là của chúng con, là giấc mơ về cuộc hội ngộ vĩnh hằng trong nước Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page