Chân Lý và Tự Do

(Tài Liệu Giáo Lý Cho Người Trưởng Thành

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 60 -

Ðặc Ðiểm Của Tình Yêu Ðích Thực

 

Con người là hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu, đó là một trong những mạc khải nền tảng của Kitô giáo. Khẳng định ấy cũng là nền tảng của sự bình đẳng phẩm giá con người, đồng thời cũng nói lên ơn gọi cao cả của con người, đó là sống yêu thương. Tuy nhiên, bày tỏ phẩm giá cao cả của con người, Kinh Thánh cũng bày tỏ một sự thật đau lòng, đó là vết thương mà tội lỗi đã in đậm trên phẩm giá con người. Chính vì vết thương ấy, mà cho dù luôn được thúc đẩy để yêu thương, con người vẫn cứ phải mò mẫm và lạc lối khi yêu thương. Lịch sử nhân loại là lịch sử của tình yêu, nhưng đồng thời cũng là lịch sử của những lệch lạc về tình yêu. Do đó, nếu không có mạc khải của Thiên Chúa, không có sức mạnh và ánh sáng của Ngài, con người vẫn cứ lạc lối trong tình yêu. Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã ban cho con người tình yêu của Ngài và bày tỏ bộ mặt đích thực của tình yêu. Nhưng đâu là những đặc điểm của tình yêu đích thực như Thiên Chúa đã mạc khải?

Thánh Phaolô đã nói đến những đặc điểm của tình yêu mạc khải trong thư 1 Cr: "Ðức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không ba hoa, không tự mãn, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng trước sự bất công, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Ðức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Ðức mến không bao giờ tàn tạ." (13,4-8).

Ðức mến hay tình yêu mạc khải chính là sự sống trong Chúa Kitô được Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Là sự sống trong Chúa Kitô, tình yêu ấy cũng là một tình yêu vô cùng đòi hỏi. Tin Mừng nói đến những điều kiện để sống theo tình yêu ấy: các môn đệ Chúa Kitô sẽ không bao giờ đạt được sự trọn lành, nếu họ chưa yêu mến Thiên Chúa và tha nhân với tất cả trái tim và sức lực của họ. Nhưng cho dù không bao giờ đạt được sự trọn lành ấy, họ vẫn phải cố gắng hướng về đó. "Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Ðấng trọn lành", mà bởi sự trọn lành của Thiên Chúa chính là tình yêu nhân từ, cho nên người môn đệ cũng phải sống theo hướng ấy: "Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ".

Tình yêu mạc khải cũng là tình yêu giải phóng. Mạc khải đã diễn ra qua lịch sử của nhiều cuộc giải phóng mà cao điểm là cuộc giải phóng do Chúa Giêsu thực hiện bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài. Như vậy, tình yêu Thiên Chúa trao ban cho con người thiết yếu là tình yêu giải phóng. Tình yêu và tự do gắn liền với nhau: không thể có tình yêu đích thực mà không có tự do, nhưng tự do không thể là tự do đích thực nếu không có tình yêu, tự do chỉ có ý nghĩa nhờ tình yêu mà thôi.

Tình yêu mạc khải cũng là tình yêu hy vọng. Yêu thương con người, Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Lịch sử của dân tộc Israel là lịch sử của một tình yêu chung thủy. Bao nhiêu lần dân này xé bỏ giao ước và chạy theo các thần minh khác, nhưng Thiên Chúa vẫn một mực chung thủy; bao nhiêu lần họ phạm tội và phản bội, nhưng đối với Thiên Chúa, lúc nào họ cũng vẫn là dân riêng được Ngài che chở và gìn giữ một cách đặc biệt. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã thể hiện lòng ưu ái đối với con người: với một bệnh nhân được chữa lành, với một tội nhân được tha thứ, Chúa Giêsu luôn nói một lời đầy hy vọng và khuyến mãi: "Ðứng dậy mà về", "Hãy về đi, đừng phạm tội nữa". Ngài không hạch hỏi con người về quá khứ của nó, Ngài chỉ biết hiện tại, Ngài mang lại cho con người một phẩm giá mới, một hy vọng mới.

Tình yêu mạc khải là tình yêu hy vọng. Thiên Chúa trao ban tình yêu hy vọng, đồng thời mời gọi con người nhìn nhau bằng ánh mắt hy vọng và cảm thông: cảm thông vì những yếu hèn của con người, nhưng vẫn hy vọng vì cái khả năng yêu thương đã được Thiên Chúa phú bẩm cho mỗi người. Với tình yêu của Chúa, con người không những có đủ sức mạnh để vươn lên, nhưng còn có thể giúp cho người khác vươn lên. Tình yêu cũng có đôi mắt sáng suốt: nơi đâu chỉ có hận thù, chết chóc, người có tình yêu Chúa có thể nhận ra yêu thương; nơi đâu chỉ có tăm tối, thất vọng, người có tình yêu Chúa vẫn nhận ra được ánh sáng và hy vọng. Tất cả đều là ân sủng yêu thương của Chúa, đó là niềm xác tín của người có tình yêu Chúa, niềm xác tín đó giúp họ nhận ra tác động kỳ diệu của Thiên Chúa trong mọi sự.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page